1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh là một thằng điên!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kanazawa, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kanazawa

    kanazawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã chia tay với anh ấy ngay sau buổi tối hôm đó anh ấy giằng co với tôi. Tôi đã nói chuyện với anh ấy, và anh ấy chấp nhận. Nhưng vài ngày sau anh ấy vẫn liên tiếp gửi thư, và gửi mail cho tôi, thậm chí gọi điện đến cả cơ quan tôi (không hiểu vì sao anh ấy lại biết, mặc dù tôi chẳng cho)( việc đó tiếp diễn cho đến giờ đã được hơn 2 tháng). Và những bức thư đó anh ấy lại vẫn nói rằng "Anh biết rằng em chỉ yêu một mình anh". Dù đã bao nhiêu lần cãi nhau, nhưng anh ấy vẫn lặp đi lặp lại một nội dung đó, rằng tôi yêu anh ấy thì hãy quên đi những cơn nóng giận nhấy thời, rằng tôi chỉ yêu anh ấy, mình anh ấy mà thôi.
    Tôi phải làm sao bây giờ???
    Vì dường như anh ấy nhất quyết không chịu buông tha cho tôi, dường như là thế. Tôi cảm thấy ghê tởm anh ta.
  2. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Quả thực mình thấy bạn hơi khó tính một chút. Bạn thấy kinh tởm anh ý chỉ vì những điều như bạn vừa kể mình thấy quá đáng. Ai chẳng có những lúc nói những câu rất chuối, làm những hành động rất chuối. Quan trọng là anh ý hiểu và biết rút kinh nghiệm. Anh ý là người học nhiều, không thể kinh nghiệm bằng những người yêu từ năm 15,16 và có nhiều năm kinh nghiệm tình trường. Ngoài những sự vô ý như bạn kể, mình chắc anh ý cũng có nhiều điểm tốt. Đáng tiếc là bạn chỉ nhìn thấy những cái tiêu cực của anh ý mà bỏ qua mặt tích cực.
    Sau này trong cuộc sống gia đình, bạn sẽ phải đương đầu những cái làm bạn khó chịu hơn thế nhiều. Nếu bạn lúc nào cũng mong mọi thứ hoàn hảo quá và khó tính thế, e rằng gia đình bạn sẽ có nhiều sóng gió.
    Bạn muốn anh ý buông tha bạn không khó. Email nói với anh ý là đi tìm người khác, em thấy anh "không xứng đáng" với em. Mình chắc anh ý là người có lòng tự ái, sẽ biến mất khỏi thế giới của bạn.
  3. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn giống một phần câu chuyện của tôi.
    cách đây 2 năm, tôi và người yêu của tôi có chuyện trục trặc và chúng tôi quyết định chia tay nhau. Lúc đó quanh tôi cũng có một số người theo đuổi. Trong lúc lòng đang buồn chán tôi đã quyết định đồng ý đi chơi cùng 1 người trong đó (đây là lỗi của tôi khi định lấy một người để lấp chỗ trống của 1 người khác). Tuy nhiên chỉ một vài lần đi uống nước, nói truyện, tôi đã không thể nào chịu đựng đuợc. Người tôi chọn cũng khá đẹp trai, có học và biết cách cư xử ( như mọi người nhận xét). Tuy nhiên, chỉ cần anh ta đụng tay vào tay tôi tôi cũng thấy ghê ghê, phải rụt tay lại. Anh ta rất nhiệt tình, nhưng càng nhiệt tình tôi càng thấy sợ. Tôi sợ nhìn vào mắt anh ta, nửa như say đắm nửa như van xin. Và cuối cùng đỉnh điểm là một buổi tối, sau khi đi chơi cùng một đám bạn, và uống một chút bia, anh ta nhất quyết muốn mời tôi ra ngoài nói chuyện một chút. Lúc đó tôi nhìn thấy ánh mắt anh ta, nhìn thái độ anh ta, và tôi biết rằng nếu tôi đồng ý thì hôm nay anh ta sẽ tỏ tình và biết đâu sẽ có những hành vi khác . .. Tôi từ chối đi và lấy lý do đã muộn. Thực ra từ chối lúc đó sẽ làm anh ta dễ chịu hơn là từ chối khi tỏ tình (đó là theo tôi nghĩ).
    Về sau tôi cũng từ chối các cuộc gặp mặt, tôi biết rằng khi không thích mà phải đi chơi thì sẽ rất khó chịu và sẽ có cảm giác căm ghét những sự đụng chạm về mặt thể xác (đây đúng là cảm giác tôi nhận được).
    Sau đó anh ta cũng có một vài lần gọi điện, đến nhà và gặp gỡ cô bạn thân của tôi nhờ giúp đỡ. Tôi cũng nhờ cô bạn thân của tôi nói rằng, tôi đã quay lại với người yêu cũ (Và đây cũng là sự thật), và hiện tôi đang hạnh phúc bên người yêu.
    Vì vậy tôi nghĩ rằng nếu bạn Kanazawa không yêu anh ta, muốn dứt khỏi anh ta thì chỉ cần nói với anh ta rằng bạn đã yêu người khác, trước đây bạn đã nhầm tưởng và bây giờ bạn mới biết là đó mới thực sự là người bạn yêu say đắm. Tôi nghĩ rất ít đàn ông thích tấn công khi "hoa đã có chủ", đặc biệt là khi bông hoa đó rất yêu chủ của nó :-)
    Chúc bạn hạnh phúc. Tôi hiểu bạn vì tôi cũng đã có cảm giác như bạn, nhiều lần nghe điện thoại xong tôi cũng đã rất cố gắng để không ném bộp máy xuống và thốt lên câu "Đồ điên".
  4. hseu

    hseu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em phải dùng biện pháp mạnh như cách em thể hiện trong topic này thôi. Nhưng có lẽ anh cũng phải thú thật cách đây 7 hay 8 năm anh cũng điên như thằng cha kia, hay ít ra cũng gần bằng, chỉ không trơ tráo như cậu bạn của em. Có điều lúc ấy anh cũng chưa từng yêu và được yêu, và cũng mới ra trường thôi. Sau này thì anh cũng dần học được cách đối xử nhẹ nhàng hơn và ko làm con gái sợ.
    Nếu em không yêu thì chả có gì nhiều để bận tâm. Thư em ném sọt rác. Điện thoại ko nghe, ko tiếp. Anh nghĩ em đủ cứng rắn để rút ra đấy chứ. Giờ chắc chả cần gượng nhẹ để giữ thể diện cho cậu kia nữa đâu.
  5. TraiTim_HoangTan

    TraiTim_HoangTan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại chung qui chỉ có một nguyên nhân chính.Đó là ngươi ta có điên mới yêu em.Vì chỉ có ...hehe
  6. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Không yêu nhau nữa thì thôi, lặng lặng mà bỏ nhau, cố mà thông cảm với nhau, giữ lại chút tôn trọng nhau. Gì mà phải nghĩ người ta là điên, là không ra gì, là quấy rầy. Yêu mà chỉ coi trọng feeling của riêng mình mình như vậy thì gọi là tình yêu một nửa thôi.
    Tớ mà ở vị trí của thằng cha kia thì đơn thuần là cho mối tình cũ vào sọt rác, gì mà phải cố gắng theo đuổi một người mà đã không còn coi mình ra gì.
  7. binhminhdiuem

    binhminhdiuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất ngưỡng mộ những người phụ nữ như bạn kanazawa. Tôi không thich những người phụ nữ mà vừa nghe nói "anh yêu em" mà đã để cho bạn trai...cầm chân rồi.
  8. BristishCouncil

    BristishCouncil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hehe đọc mấy bài của bà chị mà thấy rắc rối quá! chưa đọc topic nào khác của chị cả nhưng đúng là chị hơi ... khó nói nói ra bà chị lại công kích lại thì phiền lém! em cũng chả khuyên răn gì chị đâu! hehe nhưng thấy cái tiêu đề topic nó điên điên nên vào ngó nghiêng! cũng không điên lắm! có điều là chị yêu chàng này quá! ...và gì gì đó nữa... bà chị cũng hơi kiêu! . Chắc bà chị thích cãi nhau lém! hehe... cứ tiếp tục!
    Còn đây là khuyên thật! nếu hắn làm chị khó chịu thì bỏ đi! em đây cũng hiểu tâm trạng khi đối mặt với những chú cứng đầu cứng cổ lắm! loại này phải dứt khoát! vậy thôi bà chị có nói lại iem thì cũng nhẹ nhàng thôi đấy!
  9. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Được ghetsudoitra sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 20/05/2004
  10. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu là cái gì nữa, không biết mình chuối hay mọi người chuối!!!!!

Chia sẻ trang này