1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh là một thằng điên!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kanazawa, 15/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Gặp ngay phải thằng Chí... thằng này gàn dở roài...
    chỉ thích xử ép người khác à ?
    Ông bạn này có vẻ chẳng tế nhị tí ti ông cụ nào cuộc sống có vẻ đầy rẫy sự thô lỗ.
  2. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Anh giai này chắc muốn đánh nhanh rút nhanh đây mà. Chị gái già này cũng kiêu quá. Anh giai muốn ôm thì cho anh ta ôm ,muốn hôn thì cho hôn,có gì nghiêm trọng đâu mà phải lên đây tốc váy thổi kèn toe toe thế ?
  3. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    hihiihi! SỢ quá!đọc xong bài của chị post lên mà em..toát mồ.. hôi...sởn gai ốc.....!!.
    Thực sự chị thấy anh ấy"ngu dốt, đần độn và không hiểu biết " thế mà còn iu hả! Mà yêu rồi thì phải chịu thôi! Rồi có lúc chị điên lên vì..tức đấy!!!!1hihiih!Nhưng mà....hình như chị hơi dữ dằn thì phải!!SỢ THẬT!!!
  4. kanazawa

    kanazawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi tức quá nên không chịu được đành lên đây tâm sự thôi mà. Vì tôi đã phải nhịn từng đấy lần. Anh ấy làm bất cứ một điều gì cũng khiến tôi phải nhịn.
    Tôi tức lên thì nghe cũng có vẻ dữ, có mấy ai lúc giận mà giữ được bình tĩnh đâu, mà nhất là lên đây được nói xả phanh nữa. Chứ bình thường tôi chẳng đến nỗi như thế tí nào đâu.
    Này, nếu tôi nói điều này các bạn có tin không nhé???(Hỏi nghiêm chỉnh, cấm chọc gậy bánh xe đấy!!!!!)
    Nếu tôi nói tôi là một cô gái vừa ngoan vừa hiền, các bạn có tin không??????
    Hãy trả lời đi!
  5. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người con gái ngoan, đó là điều chắc chắn, có khi còn rất ngoan là đằng khác. Còn chuyện bạn có hiền hay không, có người không nghĩ như thế. Nhưng mình khác, mình tin là bạn hiền, chỉ có điều đôi lúc hơi đanh đá :)
  6. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    chị như thế cũng không thể nói chị là 1 cô nàng dữ dằn được có lẽ vì chị bức xúc và khó chịu quá về anh chàng kia nên mới trút ở trên đây , chứ ngoài đời em tin chị hiền và ngoan chị ạ .
    Em cũng từng như chị rồi ,khi không yêu thì rất khó chịu , ngứa mắt với những hành động bắt thân của kẻ khác. Có lẽ ban đầu lúc chị nhận lời yêu anh ta , chị dùng lý trí để suy xét .. như anh này có học thức , có tương lai , ngoại hình klhông đến nỗi , có vẻ tốt, gia đình tử tế ...v...v.. đồng thời mình cũng đang cần 1 điểm tựa tình cảm nữa .... sau này khi nhận ra tất cả những cái trên không thể tạo nên tình yêu thì sự ghê tởm xuất hiện ... ghê tởm cách anh ta nói năng , đối xử , cách anh ta thể hiện tình cảm v...v. tóm lại là thấy anh ta làm gì cũng xấu , cũng thô thiển và vô học cả .... dù thực tế người ngoài nhìn vào không thấy vậy Em nói thế có đúng không hả chị ?
    Nếu chị lâm vào tình cảnh như trên thì cắt đứt ngay , đó là phương cách tốt nhất cho cả chị và anh ta . Và nên rút kinh nghiệm lần sau khi nhận lời yêu ai thì nên dùng cả trái tim lẫn lý trí .... đừng chỉ trái tim không or lý trí không ---> mệt mỏi lắm .
    Em nhỏ hơn chị đến 8 tuổi cơ , nên lời lẽ vụng dại mong chị thông cảm nhé. Chúc chị vui
  7. ti8ti

    ti8ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ấy này, Ngoan á - có 1 sự Ngoan. Hiền thì hơi khó nói. Bây giờ cái Hiền nó cũng khác với ngày xưa nhỉ? Ngày xưa Hiền hay bị lầm lẫn với Lành. Giờ chả biết phải hiểu kiểu gì nữa. Tuy nhiên, có thể nói ấy cũng Hiền đấy. Hiền thì mới để cho anh kia ôm ngoài cửa mà ko dám phản ứng mạnh chứ. Hiền thì mới để cho anh ta lấn tới nhảy sổ vào ấy, giở trò sỗ sàng mà ko dám nói thẳng với anh ta, đành phải lên đây trút bực tức với mọi người... Híc, thế tớ gọi là Hiền đấy. Mà Hiền thế này ko tốt đâu ấy ạ. Trước, tớ hay nhận là tớ Hiền với bạn bè lắm (vui thôi), bây giờ tớ ko nhận là Hiền nữa rồi - tớ nhận tớ Dịu dàng. Ấy cũng thế đi nhé, đừng Hiền nữa. Đừng gò ép bản thân mình phải yêu một ai đấy, mà hãy sống thật với lòng mình, lúc ấy mới Hiền đựơc (híc, tớ lảm nhảm cái gì thế này).
    À, Kanazawa cho tớ hỏi này, thế vấn đế với anh chàng phalê lóng lánh kia đến đâu rồi? Cái anh mà ấy thực sự có cảm tình ấy!!!
  8. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cái này các cụ nhà ta không nói là Hiền, không nói là Lành, mà nói là CẢ NỂ. Mà các bác biết ông cha ta ngày xưa có câu thành ngữ gì rồi đấy: CẢ NỂ thì dễ..... lắm! Bác cảnh giác nhé!
  9. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mịa ngoan với chẳng hiền
  10. browniedragon

    browniedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Giống hệt bạn trai của bạn tôi (bây giờ hắn là chồng rồi). Ngày trước tôi ở chung với con bạn tôi một căn hộ hai phòng, một phòng ngủ và một phòng khách. Anh ta đến chỗ chúng tôi chơi, tôi và bạn tôi đi chợ, bảo anh ta trông nhà một chút, về nhà tôi thấy anh ta chui vào nằm ngủ trong chăn, trên giường trong phòng ngủ chung của chúng tôi. Phải thú thật là tôi mất hết cả sự tôn trọng dành cho anh ta ngay từ lúc đó. Tôi rất kinh tởm dùng chung chăn chiếu với một thằng đàn ông lạ hoặc, lần đầu gặp dù đó là bạn trai của bạn đi chăng nưa. Mà thằng cha đó bằng cấp cũng có đến nỗi nào, đang học bằng cao học gì cơ đấy! Con bạn tôi lấy anh ta, nhưng hình như cũng chẳng yêu đương tôn trọng gì lắm, chưa bao giờ trong lúc nói chuyện với bạn bè nhắc đến anh ta mà nói chữ anh đâu. Toàn là thằng ấy với lão ấy thôi. Thực ta, anh ta cũng hiền, chỉ có cư xử như người tiền cổ thôi.

Chia sẻ trang này