1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh là một thằng điên!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kanazawa, 15/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angel_of_darkness

    angel_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thật khổ quá, đúng là tình yêu nhiều sóng gió. Biết làm sao được xuân diệu chẳng từng nói "yêu là chết ở trong lòng một ít " mà. chà chà !
  2. kanazawa

    kanazawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có muôn màu muôn vẻ, con người cũng thế, chẳng ai giống ai, có người ta thích, có người ta không thích, có người ta thích nhưng ta không có nhiều cơ hội kết bạn, có người ta thực lòng chẳng thích lắm nhưng ta vẫn kết bạn. Ta tôn trọng tất cả. Nhưng ta chỉ tôn trọng những kẻ nào biết tôn trọng chính mình. Ta coi thường tất cả những kẻ quỳ dưới chân ta cầu xin một tình yêu, để mà khi ta chấp nhận thì như một kẻ đói khát đã từ lâu, hắn ăn ngấu ăn nghiến, ăn như thể chưa bao giờ được ăn, hắn uống lấy uống để như chưa bao giờ được uống. Tình yêu mà, ta thông cảm làm sao được.
    Chẳng phải vì hắn quá yêu ta nên ta trở nên kiêu ngạo. Mà hình như,...hình như lối nghĩ của hắn....ta thật ghê sợ mỗi khi nghĩ về ý nghĩ trong đầu hắn...mỗi khi hình dung lại khuôn mặt của hắn...nó thật hiền...nhưng khi hắn cười với ta...khi hắn cười với ta nó chẳng khác nào khuôn mặt của một con quỷ lúc nào cũng sẵn sàng uống cạn ta...khuôn mặt của hắn nó thể hiện một cái gì đó....và ý nghĩ của hắn nữa...hắn đã từng nói với ta rằng con người chẳng ai thiếu được cuộc sống chăn gối...thì ra là thế đấy...hắn muốn lấy vợ vì hắn chỉ đơn thuần muốn có một cuộc sống chăn gối...
    Ta chỉ muốn lấy một người chồng mà người đó phải là chỗ dựa cho ta về tất cả, là một người anh của ta về tất cả. Nếu không được như thế thì cũng phải là một người bạn của ta về tất cả.
    Bạn muốn hỏi về anh đó hả? Cũng tò mò phết đấy nhỉ. Đùa thôi. Tôi sẽ trả lời bạn. Kể từ ngày đó tôi gọi về cho anh ấy đúng một lần nhưng không gặp, anh ấy mail cho tôi một lần, và tôi cũng mail cho anh ấy một lần.
    Dù tôi đã xa anh ấy hơn nửa năm rồi nhưng tất cả tình cảm của tôi dành cho anh ấy vẫn không thay đổi. Nhiều khi tôi tự hỏi, có phải tôi yêu anh ấy? Nhưng tôi không thể tự trả lời câu hỏi đó của chính bản thân mình, hay nói đúng hơn tôi không dám trả lời.
    Tôi chỉ biết một điều rằng, những khi buồn nghĩ về anh ấy tôi thấy thật buồn, những khi nhận được mail của anh ấy tôi thật vui, những khi được nói chuyện với anh ấy tôi cảm thấy thật thoải mái, khi tôi phải đi xa tôi đã không muốn đi tí nào cả.
    Tôi nhớ rằng có những đêm tôi đã khóc khi nhớ về anh, giọt nước mắt ru tôi vào giấc ngủ. Và sẽ rất có thể, rất có thể sẽ còn nhiều lần như thế nữa. Có những khi tôi thấy tình yêu tôi thật buồn, tôi muốn quên hết và quên hết.

    Giờ đây tôi ước gì tôi có thể hoá thành chim mà vô tư hót, trái tim chẳng hề biết đến khổ đau, hoá thành cá mà bơi lội tung tăng. Tôi sẽ tìm quên tất cả trong công việc, chỉ có công việc mới giúp tôi tìm thấy sự thanh thản. Hạnh phúc, tôi mong rằng nó sẽ đến trong một ngày bất ngờ. Chỉ thế thôi.
  3. kanazawa

    kanazawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Anh trai này có vẻ ghét tôi thế nhỉ??? Nếu anh ghét tôi như thế thì cho tôi xin lỗi.
  4. eau

    eau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em đọc topic này của chị khi mà chị đã quết định là bỏ anh chàng này rồi. Nếu là em, em cũng sẽ làm như vậy. Thật là kinh khủng khi mà mình nghĩ đến họ như một người vô văn hoá. Em đă có một vài lần gặp những người mà qua 1 cư xử rất nhỏ cảm thấy nó vi phạm vào phạm trù đạo đức mà mình không thể chấp nhận được, thế là không bao giờ dám gặp nữa, thậm trí là phải nói thẳng. Người cư xử vụng về nhưng chân thành khác hẳn người cư xử thiếu văn hoá.
    Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc của mình!
  5. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Có ghét gì đâu cô em,để anh nói 1 câu rất trân tình nhé,nếu đúng như lời iem noái,Iem yêu cái điểm gì ở cái thằng điên ấy khi mà nó bi hâm hâm như thế,cái trò rủ vào cà phê vườn là hiểu ông mãnh này rồi,cũng chẳng điên đâu,chẳng qua muốn xử cấp tốc em thôi,bỏ mịa nó đi cho xong...........
  6. BristishCouncil

    BristishCouncil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bà chị này cũng giỏi câu bài gớm! giống bà Rosebud gì đó, hà hà đời lắm trò thật!
  7. IronDick

    IronDick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chị gái già này sẽ còn ế dài dài hehe
  8. liptonkoduong

    liptonkoduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh điên, em điên, cả hai ta cùng điên.
  9. ADA

    ADA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em nói thêm tẹo nữa chị ạ. Em có cảm giác dường như chị sợ những động chạm thân thể. Có thể theo quan niệm của chị, mối quan hệ giữa 2 người phải đi đến 1 mức độ nào đó thì những âu yếm mơn trớn kia mới gọi là có ý nghĩa. Hoặc cũng có thể chị có ác cảm với chuyện sờ soạng, ôm hôn (giống kiểu tự vệ, mình tự bảo vệ mình, mới quen mà chưa chi đã lạng quạng kiểu dzậy thì chả mấy chốc lại lân la đòi hỏi chuyện tế nhị khó nói kia ). Nếu vậy thì chị nên kể hết cho ông kia biết những cảm nhận thực sự của chị. Chứ tránh né không thôi thì chả ai biết cả, đã thế lão tưởng chị hiền thục đoan trang hoặc mắc cỡ gì đấy, lão lại càng sấn tới thì chị lại càng muôn phần ghê tởm.
    Nói vậy chứ dù gì bây giờ chị cũng đã hết tình hết nghĩa với anh "Tiến sĩ giấy" kia rồi. Điều cần quan tâm là làm sao cắt đứt được cái lão lằng nhằng kia. Em thấy dễ lắm. Chắc tại chị lịch sự và cả nể quá cho nên không nặng lời được. Bảo với lão "hãy buông tha cho tôi" là xong chứ gì. Đừng có tránh né gì cả, can đảm đối diện với lão, vẻ mặt lạnh lùng pha chút khinh bỉ, kiểu "anh làm thế nào cũng tốn cơm thôi, tôi "tiễn bạn lên đường" rồi...." Là xong
  10. 321thinh

    321thinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2001
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    [hâhha
    thi em ay, anh cung thay la em Di~ lam co, em so boi vi em so moi nguoi biet , chu ban than em dau co thay so,
    nguu tam nguu- ma tam ma.
    Thich giai thi bao la thich,. co cai dech gi` ma cu fai ong eo, 5thang ay no hoi bi da`n ong, vua suong lai vua so.

Chia sẻ trang này