1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh là người ko có trong từ điển!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teddy84, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Anh là người ko có trong từ điển!

    Anh là người thế nào nhỉ?Lúc nào cũng cho mình là số 1,là người quan trọng,ko thể thiếu trong cuộc đời của anh.Lúc nào cũng hết lòng vì mình,vì gia đình nhà mình.Ngày nào cũng gọi điện thoại,nt hỏi thăm mình,quan tâm chăm sóc mình.Mà có phải 1 tuần gặp 1 lần đâu.1 tuần 7 ngày thì anh có mặt ở nhà mình 6 ngày,tối nào cũng đến chơi.Đi đâu làm j` cũng gọi đt kể với mình.Mình thích j` được đấy.Cuối tuần thì đi xem phim,ca nhạc,mua sắm.Yêu chiều mình hết mực,bạn bè còn phải thèm vì mình được sở hữu 1 anh chàng như vây.Mọi chuyện sẽ vẫn rất tuyệt vời nếu mình là "con ngốc".Vậy thử tra trong từ điển xem có con người nào như thế này ko?Hắn đã phản bội mình từ lúc nào mà mình cũng ko biết.Thật là khéo quá.Ai có thể nghĩ được rằng,sau những buổi tối ở nhà mình về(10h),hắn.... lại đi chơi tiếp???Mình làm sao mà quản lý hắn vào buổi đêm được.Mà mình và hắn yêu nhau 3 năm rồi chứ.Yêu nhau thì phải tin nhau.Tưỏng chừng ty sẽ đơm hoa,kết trái.Vậy mà....Mọi thứ như sụp đổ.Mình ko còn muốn tin ai nữa.Vì hắn mà đêm nay mình thức trắng,cứ nằm xuống là mình lại tưởng tượng đến cái cảnh....Thật ko ngờ.Hắn ko xứng đáng để mình phải mất ngủ thế này.Mình căm thù con ngưòi ấy đến tận xưong tuỷ.Cầu cho "quỷ tha ma bắt" con người ấy đi càng xa càng tốt.
  2. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    khà khà, yêu cậu chàng này quá rồi, không thoát được rồi, khó khăn đấy..
    À, chịu khó ngủ đi nhé, thức khuya nhiều hại lắm, nhất là với con gái.. hôm nay tớ cũng chẳng ngủ được, nhưng mà là do hồi tối uống bia hơi nhiều
  3. ha_do

    ha_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Alô.Thông tin của bạn đưa chưa được nhiều lắm.Và tớ vẫn có nhiều thắc mắc:
    - Từ đâu bạn biết được sau 10h đêm ''hắn'' lại đi với kẻ khác?hay chỉ là vô tình một lần bạn chứng kiến hắn chở em nào đó về ???
    -Em nào đó là ai? có thể là người thân thì sao?(tự nhìn thấy rồi tự rút về,rồi tự làm khổ thân cả đêm thức trắng?)
    - Có kẻ nào đó nói với bạn,hay chính mắt bạn nhìn thấy?
    -Hắn và bạn đã nói chuyện trực tiếp với nhau chưa?(để giải toả nghi ngờ trong bạn,hoặc đau hơn là để hắn trình bày tội lỗi)
    Yêu nhau 3 năm rồi, ngày nào cũng túc trực nhà bạn,chứng tỏ ''hắn'' có cảm tình,muốn chinh phục bạn+và hắn cũng có nghiêm túc trong quan hệ với bạn (vì đến nhà bạn,gặp cả ba má và...cũng gan to rồi).
    Bình tĩnh nào,check lại các vấn đề tớ hỏi,và xem xem có bị nghi oan cho hắn ko.Nếu oan,cho lại vào từ điển của bạn nhé.Cung hỉ,cung hỉ.
    Trường hợp xấu nhất,hắn đã chán bạn(chán đây ko có nghĩa là bạn ko tốt,mà có thể hắn là kẻ bắt cá 2 tay ),và đi với em nào khác.thì chẳng biết nói gì hơn ngoài lời chia buồn.
  4. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    trong từ điển của ku đó bạn chưa phải là người yêu thực sự
    cố gắng vượt qua nhé , vừa mới gặp bạn nì ở mấy topic kia, ôi tình yêu
  5. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Híc.Nếu vậy thì đừng buồn vì HẮN CHẢ XỨNG ĐÁNG VỚI BẠN HAY BẤT CỨ MỘT CÔ GÁI CÓ LÒNG TỰ TRỌNG NÀO KHÁC.
  6. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là mọi chuyện rồi sẽ theo thời gian trôi đi.Nhưng hiện giờ thì mình ko làm cho mình hết buồn được.Cảm ơn mọi người thật nhiều.Có ai có cách nào chữa bệnh buồn phiền ko?Chỉ cho mình với nhé.
  7. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    à, có đấy, mình biết một cách: chia xẻ dưới mọi hình thức ngay khi có thể..
  8. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Có trong từ đỉển đấy
    Đấy là cụm từ: khéo thế mà vẫn bị phát hiện
  9. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Uống thuốc ngủ+ thuốc an thần đi( nhớ uống đúng liều nhá). Sau đó kiếm 1 người tâm sự+ khóc thật to + nhiều vào sẽ giải toả được.

Chia sẻ trang này