1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh làm thơ.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 29/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay...............
    Box Tuyên Quang đã mở
    Để chúng ta họp chợ
    Việc làm cho người thợ
    Chuyên Spam suốt ngày

  2. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thơ quá đỉnh luôn. Đầy tính thời sự nhé
    Vote cậu 5*!!!
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Cũng có một bài xin góp vui!
    Tiên thì bay lượn trên trời
    thì cạo trọc lánh đời đi tu
    Các em lại chẳng hợp gu
    Bạn thì mỗi đứa ngồi tù một nơi...
  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cũng làm tiếp cho vui
    Tặng chú em Chim Sun mãi
    Tiên thì bay lượn trên trời
    Sư thì cạo trọc lánh đời đi tu
    Các em lại chẳng hợp gu
    Bạn thì mỗi đứa ngồi tù một nơi...
    Thằng nào cũng lặn mất rồi
    Săn tìm con gái cho đời quạnh hiu
    Chim Sun còn giấu chốn nào?
  5. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Anh làm thơ.....


    Bởi vì cái lão PNA đi chép thơ chỗ khác Post lên nên anh phản đối. Chỗ này anh em post thơ tự làm. Chú nào trình chưa đủ (ví dụ PNA) thì lượn sang chỗ thơ chép đi nhá
  6. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0

    Thu Lam
    Em bảo không ai tặng em thơ
    Đấy là tại em quá hững hờ
    Giá mà em ... lên một chút
    Thì cũng khối thằng tặng em thơ.
    Anh thì chẳng dám thơ tặng em
    Bởi vì anh đã tặng cho người
    Chưa quen chưa biết chưa gặp mặt
    Chưa nghe giọng nói của người ta
    Anh mong có kẻ thơ tặng em
    Để cho bà con đọc đỡ thèm
    Dù như chú Sun thơ cực kém
    Thì em cứ hiểu người ta xem
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Gờ zét là Gờ zét ơi
    Anh đi khắp bốn phương trời
    Gặp em anh có mấy lời nhắn em
    Nếu mà muốn post thơ xem
    Thì anh làm dễ hơn em chục lần
    Sợ em cứ đứng tần ngần
    Đọc thơ về lại ..ái dầm ra thơ
    Box Tuyên Quang đang được mùa
    Anh em khắp chốn đang ùa sang xem
    Trong khi trời đất nhá nhem
    Anh mong chú chớ lèm bèm câu chi
    Gặp gái thì chớ tán gì
    Kẻo mà họ bảo chú thì máu ..ê
    Yêu người con gái tóc thề
    Tối ngày ngồi nét không về trông con
    Bây giờ là nó còn son
    Sau này nó chán, nó còn yêu ai
    Đành rằng là chú đẹp ?ochai?
    Nhưng mà cũng chỉ mã ngoài mà thôi
    Dạy chú, anh dạy nhiều rồi
    Hôm nay chỉ có mấy lời nói thêm
    Mong cho trong ấm ngoài êm
    Quý anh thì chú VOTE thêm vài lần​

    Hề hề. Mai làm tiếp
    Anh phải đi ấy cái đã...
  8. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hơ... Máu nhể? Lục bát hả? Để anh....
    Chú PNA
    Chú có đi khắp phương trời
    Thì thơ chú cũng như lời anh thôi
    Đọc xong anh thấy bồi hồi
    Quay lại chỗ ngồi tìm giấy vệ sinh
    Anh đi đã nhá ......
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Gửi GU RU CU
    Vệ sinh thì cứ vệ sinh
    Nhưng mà chú nhớ một mình đấy nghe
    Chắc tại chú vừa ăn chè
    Nên giờ chú phải đi nhè nó ra
    Quay về chuyện của chúng ta
    Mọi chuyện anh nói đều là vì em
    Không tin em cứ hỏi xem
    Ai thích em ở Thái Nguyên đâu nào
    Đất thì thấp - Trời thì cao
    Sông sâu nước cả biết bao nhiêu người
    Họ chấm điểm anh là mười
    Còn Sun với chú, họ cười ỉ ôi
    Rằng Sun thì đã rốn lồi
    Còn chú thì chỉ biết ngồi?ái thôi
    Rằng tồi thì thật là tồi
    Rằng xấu thì chẳng có người xấu hơn
    Thôi thì chú đến Tuyên Quang
    Làm thơ xem có chào hàng được chăng?​
    Anh đi ấy cái đã...
  10. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Tặng P N A (gọi tắt là A)
    A ơi anh bảo A này
    Anh biết chú muốn thơ cày cùng anh
    Làm thơ thì phải cho tanh
    Nếu ko làm được thì đành nhường thôi
    Làm thơ đâu như ăn xôi
    Lấy mồm mà đớp được rồi là xong
    Làm thơ phải có chờ mong
    Người nghe cảm nhận trong lòng thấy vui
    Làm thơ như có ai xui
    Thơ thì đã kém còn tui giận hờn
    Làm thơ thì phải cho trơn
    Câu cú ngăn nắp là hơn được người
    Nghe thơ Nờ A buồn cười
    Ý thơ lủng đoạn đành tươi tắn lòng
    Mặc dù cảm nhận bên trong
    Thơ văn quá kém chờ mong được gì
    Chỉ mong có cái bánh mỳ
    Cho Nờ A đớp khỏi bì anh em
    Thơ đây để mọi người xem
    SUN là nhất cả đóng tem được rồi
    Mong sao có chỗ mà ngồi
    Để Nờ A khỏi lôi thôi trong mình
    Đó là câu nói chân tình
    Đọc xong tất cả cứ bình đi nha
    Mọi người đừng có kêu la
    Để Nờ A khỏi quay ra quay vào
    Thôi đành tạm có lời chào
    Chúc Nờ A khoẻ để cào em Na

Chia sẻ trang này