1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh làm thơ.....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Sunflowerboy, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Anh nhắc chú SUN, bài thơ trên chú đã post bên Thái Nguyên rồi, post bên này là 2 diễn đàn, chú mà post thêm ở đâu là phải treo nick đấy.
    Để đáp lễ chú, anh cũng mời mọi người đọc tiếp để biết... Chú đừng giận anh nhé, đừng giận nhé. Có gì nhờ Gr7z trợ giúp
    Thân tặng SUN
    Sun ơi anh bảo câu này
    Làm thơ tất phải giãi bày tâm tư
    Tuy nhiên cũng phải từ từ
    Kẻo không thơ kém, ví như văn vần
    Anh đã mắng chú nhiều lần
    Làm MOD là phải góp phần góp công
    Đằng này thấy chú đèo bòng
    Lên nét là chỉ thầm mong VOTE nhiều
    Nói chú, chú bảo anh kiêu
    Anh yêu Đá, chú nhảy liều vào tranh
    Làm anh phải xứng là anh
    Nên anh mong chú làm lành với nhau
    Trời có rộng, biển có sâu
    Nếu chú có thích cứ hầu chuyện anh
    Bao giờ công toại danh thành
    Chú em hãy tính chuyện tình với ai
    Thích thì anh sẽ mối mai
    Bạn của em Đá cũng vài chục cô
    Đá thì không muốn xô bồ
    Cho nên chú chớ hồ đồ, linh tinh
    Làm thế Đá chỉ bực mình
    Anh không đồng ý, thì tình bỏ đi
    Như thế chú chẳng còn gì
    Sao còn tranh chuyện nhất nhì? với anh?
    Chú em tuổi hãy còn xanh
    Cũng cần tính chuyện học hành lên cao
    Thấy chú lên Nét ào ào
    Nhiều khi lãng phí và hao tốn tiền
    Lên Nét cũng có trăm đường
    Anh mong chú hãy noi gương anh làm
    Học hỏi lấy những điều khôn
    Còn như *** siếc, liệu hồn tránh xa
    Người quê ta, đất quê ta
    Thuần phong mỹ tục vẫn là điều hay
    Chú nên nhớ lấy câu này
    Anh tài tất có anh tài cao hơn
    Cho nên chớ có ? lắm mồm
    Cái mồm còn để mà ? hôn người tình
    Mấy lời to nhỏ tâm tình
    Anh mong là chú biết mình biết ta...
    Anh phải đi ấy cái đã...
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    GU RU CU ơi. Thư của Mẹ chú gửi, không biết chú đọc chưa? Anh post sang đây nữa, cái chủ đề này chú em lập ra mà, để chú em đọc và viết trả lời ngay cho mọi người bên nhà khỏi mong ngóng nhé
    Thư gửi con
    Grzzzzzzz con ơi!
    Từ ngày con bỏ ra đi
    Đến hôm nay nữa là vừa 5 năm
    Đêm đêm Mẹ vẫn âm thầm
    Thương con của Mẹ một thân xứ người
    Em con trước học lớp mười
    Đến nay nó đã ra đời lập thân
    Học hành thì chúa lăng nhăng
    Không đỗ đại học nó đành đi buôn
    Mẹ ngẫm thì cũng thấy buồn
    Nhưng thôi, vì nó có tiền nuôi tao
    Bố con mắc bệnh ho lao
    Thuốc thang đều đặn, cứ vào lại ra (viện)
    Thương con ở tận bên Ma (lai)
    Chẳng hay con có cái nhà ở không?
    Con Út thì đã lấy chồng
    Một thằng nghiện hút lông bông suốt ngày
    Kiểu này chẳng chóng thì chày
    Mẹ khuyên con Út liệu ngày li thân
    Không thì phí cả tuổi xuân
    Cái thời con gái có ngần ấy thôi
    Nhắc đến, Mẹ lại bồi hồi
    Ngày xưa, Bố Mẹ cái thời yêu nhau
    Của nả chẳng có gì đâu
    Nhưng con người lại rất giàu nghĩa nhân
    Bố Mẹ đã tự lập thân
    Chỉ mong con lớn, dần dần khôn ra
    Mày là cả, lại thật thà
    Thế mà mày lỡ bỏ nhà, bỏ tao
    Bây giờ mày ở chốn nào?
    Nếu mày giàu có, gởi tao ít tiền
    Bố con, nhắc lại buồn phiền
    Đã nghèo mà lại chơi nghiền đề, lô
    Năm ngoái nhà sắm ô tô
    Cho thằng Hai nó chạy sô ngoài đường
    Mẹ kể Mẹ lại thấy thương
    Tưởng thằng Hai có một phương vẫy vùng
    Ngờ đâu ông Bố nổi khùng
    Về nhà uống rượu, đùng đùng bán xe
    Cả nhà phải dọn ra đê
    Hỏi ra mới biết thua đề thua lô
    Cũng may năm ấy được mùa
    Chè xanh bán đắt, lại mua được nhà
    À này, con ở bên Ma
    Con xem có thể bán chè Thái Nguyên?
    Quê mình nay đã giàu lên
    Chè xanh xuất khẩu tận bên Tây rồi
    Đã buôn phải tính lỗ, lời
    Mẹ nghĩ vốn ít nhưng thời lãi to
    Cánh chè quăn tít lò xo
    Thế mà chưa kịp ra lò - hết veo
    Chè xấu bán cho người nghèo
    Chè ngon tất phải bán vào chỗ sang
    Con đi được một ngày đàng
    Tất nhiên phải nhặt mấy sàng trí khôn?
    Ở nhà có tấn chè tồn
    Nếu con đồng ý, Mẹ dồn cho con
    Bây giờ giá cả đang lên
    Người nhà, Mẹ bán rẻ tiền được không?
    Nếu con thương Mẹ thật lòng
    Gởi tiền cho Mẹ đề phòng ốm đau
    Mẹ già ăn được gì đâu
    Lại thêm cái bệnh đau đầu kinh niên
    Bây giờ Mẹ chỉ thiếu tiền
    Con gởi cho Mẹ, bệnh liền khỏi ngay
    Nhớ con Mẹ đếm từng ngày
    Mong con ở hết năm này nữa thôi
    Bố Mẹ thì đã già rồi
    Chỉ mong có chốn, có nơi cậy nhờ
    Con về giúp đỡ Mẹ Cha
    Anh em hợp sức mua nhà tạu xe
    Mà này mẹ bảo con nghe
    Con đừng đem tệ nạn về dạy em
    Mong con hôm sớm sách đèn
    Không như Bố Mẹ ngày còn thanh xuân
    Đọc báo cũng phải đánh vần
    Cộng trừ phép toán, chục lần vẫn sai
    May mà con lại có tài
    Dù con học hết lớp hai, con à
    Chẳng biết con ở bên Ma
    Làm nghề trộm cắp hay là làm thuê?
    Mẹ mong con sớm trở về
    Gia đình sum họp đề huề sớm hôm
    Lúc đầu thì chạy xe ôm
    Về sau khấm khá làm thêm đánh giày
    Quê mình chẳng thiếu khách Tây
    Chỉ cần con kiếm một ngày chục đô
    Mỗi tuần làm một con lô
    Thích thỉ lại rủ ông bô nhảy vào
    Bố con vẫn mắc bệnh lao
    Thế mà hút thuốc chẳng sao con à
    Con đừng uống rượu bên Ma
    Quê mình rượu gạo, đậm đà lại thơm
    Mà Mẹ nghe có tin đồn
    Con từng mắc tội trộm hôn... bà già
    Ngồi tù sáu tháng bên Ma
    Sau còn mấy bận cứ ra lại vào (tù)
    Sự thật là ra làm sao?
    Chẳng nhẽ không có đứa nào yêu con?
    Về quê đầy đứa đẹp hơn (anpha chẳng hạn)
    Nếu mà con thích Mẹ nhòm ngắm xem
    Thích nhiều hay ít tuổi hơn?
    Chưa chồng hay đã li hôn mấy lần?
    Ở nhà Mẹ tính dần dần
    Con về làm lễ thành thân ngay liền
    Đầy đứa con gái hám tiền
    Tưởng con giàu có là liền yêu ngay
    Nhưng Mẹ phải dặn thế này
    Chớ có dại gái có ngày thiệt thân
    Nói nhiều càng nhớ con hơn
    Bố con cũng thế, sớm hôm đứng ngồi
    Ngày nhỏ con thích ăn xôi
    Nhà nghèo chỉ có cái nồi bằng nhôm
    Đồ xôi dăm bữa nửa hôm
    Để ngoài bờ dậu, trôm "chôm" tức thì
    Mẹ giận Mẹ đuổi con đi
    Con khóc, con chạy sang dì con chơi
    Mẹ thương con lắm con ơi
    Về sau chẳng dám nặng lời với con
    Nuôi con đến lúc lớn khôn
    Ai dè con lại yêu liền mấy cô
    Hết bạn gái, lại cặp bồ
    Mẹ trông chúng nó giống đồ bỏ đi
    Yêu phải chọn đứa nết na
    Mới hợp với tính thật thà của nhau
    Mẹ không trách cứ con đâu
    Chỉ là nhắc nhở để sau biết đường
    Thế mà con chẳng đến trường
    Bỏ nhà đi biệt tận phương trời nào
    Nếu mày còn nhớ đến tao
    Viết thư gửi lại xem sao, Gờ Rờ​
    Thế nhé, sớm viết thư trả lời nhé
    Anh phải đi ấy cái đã...
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Toàn là thơ chế cả!
    Thơ thế này mới là thơ:
    Em nằm đó hai dòng máu đỏ
    Ngực phập phồng theo tiếng rên la
    Bao giờ anh rút nó ra
    Thì ông kia sẽ thành cha nó rồi...
    ( phòng đẻ )
    Cởi tất cả, lột trần tất cả
    Bàn tay anh rờ rẫm mọi nơi
    Thọc vào sâu tít mù khơi
    Nhẹ nhàng đều đặn không lời kêu than
    Khối u đã được đánh tan
    Em về khoẻ mạnh ngập tràn sướng vui...
    (phòng mổ )
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 31/07/2004
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng P N A
    Anh chàng Pê Nờ A
    Suốt ngày thơ với ca
    Nội dung thì như ma
    Câu lủng củng quá ta
    Thế mà cứ ngân nga
    Ta đây tán được Đá
    Tưởng dễ như câu Cá
    Nói xong về trạm xá
    Vì Đá tát vào má
    Vì cái tội láu cá
    Chưa chi đã mi má
    Ko biết mình là thá
    Mà cũng đòi trèo Đá
    Yêu Đá phải có lá (lá vàng)
    Nếu ko đừng đi quá
    Lại phải vào nhà đá
    Nhục hơn ở trạm xá
    Phải làm tội ba má
    Theo trực ngày nhiều ca
    Cũng khổ người làm cha
    Có đứa con như ma
    Như thằng Pe Nờ A
    Học hành ở nơi xa
    Trốn học toàn đi Gia (Gia Lâm)
    Bị công an bắt ba (ba tên)
    Đang hút hít cần sa
    Ở tại một quán ba (bar)
    Hít xong vào mát xa
    Trọn gói theo từng ca
    Bỗng nhiên có tiếng la
    Có một em tên Nga
    Nhận ra ngay Nờ A
    May mà bạn kéo ra
    Nếu ko giam tại gia
    Thì thằng Pe Nờ A
    Hết đời nói chuyện ta
    Mời bà con gần xa
    Vào đây mà kiểm tra
    Cuộc đời chú Nờ A
    Quả thật như phong ba
    Ko biết mình biết ta
    Làm hại đời em Na
    Ở Hải Dương quê nhà
    Em ấy trông thật thà
    Khuôn mặt trông đẫy đà
    A đắc chí cười khà
    Bỗng trơ trẽn thành già (dê già)
    Nghĩ ngay lầu nguy nga
    Như cà phê Thanh Đa
    A bèn rủ em Na
    Tới nhà lầu hàng Da
    Ở đấy có thằng Kha
    Bạn lâu năm Nờ A
    Cùng bàn kế hoạch ma
    Cho em Na nhà ta
    Đời con gái đã xa
    Mặc em Na kêu la
    Hai đứa vẫn bỏ qua
    Cứ hì hục quá ha
    Sau đó bắt em ra
    Đứng ở giữa ngã ba
    Để em được gặp cha
    Sau bao ngày bỏ cha
    Đi với thằng Nờ A
    Cứ tưởng thằng này khá
    Hoá ra là gặp má (má Mì)
    Vẫn cái đòn câu cá
    Và A hại em Na
    ......Còn tiếp...........

  5. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Yêu em mấy núi cũng trèo
    Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
    Nhưng khi em bảo cho hoa
    Thì anh bỗng thấy sao mà lo lo
    Núi thì hai trái khá to
    Sông thì sâu rộng đắm đò như chơi
    Đèo lên đèo xuống hụt hơi
    Chắc gì có thể thảnh thơi lúc về
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước đê:
    Mẹ thì cày cuốc sớm chưa
    Cha thì vác đá, vác cưa cả ngày
    Nhà nông làm chẳng ngơi tay
    Anh em mình phải thương nhau mới bền
    Mời anh một bát canh rền
    Anh thời đổ bỏ bát rền ra sân
    Làm chi cho đến nỗi bần
    Mốt ( MOD) này mốt khác, bần là đương nhiên,,,
    OKIE ???
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Bắt Mẹ Cha Nhà Anh, Mời Anh Làm Mod???
  8. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Anh đi anh nhớ quê nhà
    Nhớ cô em thích ăn cà, ăn tương
    Đôi khi giục giã khẩn trương
    Lúc thầy em ở ngoài mương sắp về
    Hai hôm trời lạnh tái tê
    Đứa mình như một cặp dê nô đù
    Ấy mà cũng đã mấy mùa
    Ấy mà em đã lên chùa đi tu....
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Oạch,
    Thơ với thẩn
    Vớ vẩn
    Ngớ ngẩn
    Tỉ mẩn
    Mãi mới được bài thơ
    Như mơ
    Hơ hơ
    Mạng lại lỗi
    Trôi
    Mất tiêu
    Như diều
    Đứt
    Phựt
    Qua Nhựt ( Nhật)
    Tháng Tư
    Ngất ngư
    Bên đó
    Cơn gió
    Có thổi về
    Quê?
    Nhớ, chưa đi
    Đã nhớ vô cùng
    Lùng bùng
    Cái thùng
    Đựng nước mưa
    Buổi trưa
    Tắm
    Đứng ngắm
    Sao trời
    Bơi
    Về dòng sông cũ
    Nước lũ
    Ào về
    Quê
    Thật thân thương
    con mương
    Đầy cá

    Tần tảo sớm hôm
    cái đầu chôm chôm
    ai đó ?

    Cậu bé bán bánh mì
    Đang cố đi...
    Hòn bi
    Thắng trận
    Trôn ở đâu?
    Mưa ngâu...
    nhớ.
    Hơi thở của đất trời
    Trưa mải chơi
    Đi bơi
    Mà không mang kem trống nắg
    Mẹ mắng
    Da đen thui...
    Những niềm vui
    Thủa nhỏ
    Ngỏ
    Còn ngỏ...
    Đến bao giờ
    Về lại ngày xưa...
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Bọn nó có người iêu
    Nên đi chơi mất tiêu
    Còn lại ta cô liêu
    Trông cái này mới khổ
    PNA đừng mổ
    Xẻ cái từ cô liêu
    Ừ thì cũng hơi điêu
    Nhưng mà tủi thân quá.
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 07/08/2004

Chia sẻ trang này