1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh Lân Trung bóng đá

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi tietcanhga, 31/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafethuocla

    cafethuocla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    cái câu hỏi này nên dành cho chủ topic,ko hiểu là loại người gì
  2. bodoi9nam

    bodoi9nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Một phát hiện rất chuẩn về Lân Trung - tên bắng nhắng!
  3. Another_side

    Another_side Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Dòng họ Nguyễn Lân nổi tiếng với truyền thống hiếu học và thành đạt , sao các bác dám phát biểu những câu quy chụp đầy cảm tính như vậy đưọc
  4. luugu68

    luugu68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Của đáng tội, hiếu học và cơ hội lắm lắm đó...Mấy ai biết!
  5. tocvanghoe06

    tocvanghoe06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hic, còn anh Lân Việt nữa.
  6. luugu68

    luugu68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Đó là người khá nhất trong gia đình cụ Nguyễn Lân.
    Lân Việt người có tài, trầm tĩnh, không cơ hội, ít ồn ào và khác hẳng mấy anh em nhà này về bản chất. Thật đáng khen.
  7. bodoi9nam

    bodoi9nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Tôi không thấy cái tít "Anh Lân Trung bóng đá" là đúng. Cái cậu lùn này là ai, đá bóng bao giờ, hay là kẻ ăn theo bóng đá theo cái cách mà anh em nhà cậu ấy hay làm, trừ Lân Việt?
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Nếu ko biết gì thì đừng nói nhé!
    Thầy Trung trước đá giải trường Sư phạm ngoại ngữ bắt gôn cho đội công đoàn, nói chung thanh niên tính, anh em trong đội tuyển rất quý! Cá nhân mình có lần ức thầy vì thua trận chung kết đã nói một câu không hay, giờ hối hận mãi!
    Sau này mình có cơ hội làm việc cùng bác Lân Cường, rồi cũng hay nghe chương trình bác Lân Dũng hướng dẫn bà con trong nông nghiệp, thấy đó là những con người cực kỳ đáng trọng, rất tốt bụng!
    Hy vọng các bác thay đổi lại ý kiến!
  9. bodoi9nam

    bodoi9nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Đã nói thì nói luôn nhé. Nhà cụ Lân chỉ một Việt là khá nhất, còn lại thế này:
    Cụ Lân đáng kính song "trình" quá thường, soạn tự điển thiếu và sai nhiều quá ai cũng biết.
    Đại ca Lân Tuất vượt biên nhiều sự cố.
    Nhị ca Lân Dũng làm nước mắm, cơ hội hàng đầu.
    Lân Cường đào mồ cuốc mả ăn theo bóng đá vớ vẩn.
    Lân Hùng đem ốc bươu vàng vào Việt Nam.
    Lân Trung bắng nhắng, cái thứ bóng đá mà cậu nói là bóng đá hạng Y học đường...
    Có cái này, cả nhà ưa cơ hội, biết tranh thủ đánh bóng tên tuổi...
  10. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Có nhiều gia đình nổi tiếng ở ta, trong đó có mấy anh em con cái nhà cụ Nguyễn Lân.
    Nhưng bác gì cực chuẩn, đại đa số đều cơ hội một cục, xoàng!
    Nhố nhăng và giới trí thức thứ thiệt rất, rất xem thường họ!

Chia sẻ trang này