1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh lạnh lùng chối bỏ tôi và đứa bé

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bannuochoa, 20/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Anh lạnh lùng chối bỏ tôi và đứa bé

    Sự cay đắng của tình yêu 8 tháng trước, vào một buổi tối định mệnh anh đã đến thì thầm vào tai tôi: ?oTình yêu của anh dành cho em là mãi mãi, rồi mình sẽ cưới nhau và sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc! Em tin anh chứ??.
    Vâng! Tôi đã tin anh, đón nhận từ nơi anh những nụ hôn nồng ấm cháy bỏng niềm yêu thương và tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của một đời con gái. Những ngày sau đó lúc nào tâm trí tôi cũng lâng lâng của dư vị tình yêu. Tôi mới chỉ là một cô bé học lớp 12 nhưng cứ nghĩ đến anh và những lời anh nói tôi lại cố học cho mình sự đĩnh đạc của một cô gái trưởng thành. Hẳn vào lúc này tôi cảm thấy chẳng có ai hạnh phúc hơn mình. Nhưng rồi sự hạnh phúc cũng dần qua đi thay vào đó là sự lo lắng xen lẫn với nỗi sợ hãi khi tôi thấy mình khang khác, đi khám bác sĩ nói tôi đã có thai.

    Tôi ào đến cho anh báo cho anh biết tin này và nghĩ rằng anh sẽ vui và mong chờ nơi anh những lời âu yếm ngọt ngào. Anh đã không làm thế thay vào đó là một sự thờ ơ đến lạnh lùng ?oHãy phá cái thai đó đi, anh không chấp nhận em cũng như không chấp nhận nó và em đừng bao giờ tìm đến anh nữa?. Đầu óc tôi choáng váng tưởng như trời đất đang đổ ập xuống, rồi chợt tỉnh, chợt mơ tôi lao ra ngoài chạy như điên với hai dòng nước mắt chảy mãi không thôi. Bố mẹ tôi biết chuyện và họ đã rất buồn, mẹ tôi đưa tôi đến bệnh viện nhưng cái thai đã quá ngày không thể phá được, tuyệt vọng tôi nghĩ đến anh, gã Sở Khanh làm đời tôi tan nát, tôi hận anh, nhìn cái thai cứ từng ngày lớn hơn thì nỗi căm hận đó cũng theo đó dâng lên mãi. Tôi sống thu mình, tưởng như cuộc sống xung quanh đều không tồn tại, chẳng có gì hết. Tôi bỏ học vì không thể khoe cái bụng to tướng ra với bạn bè, tôi hiểu bỏ học cũng đồng nghĩa với những ước mơ bị vùi theo dòng nước mắt Đã vài lần tôi định tự tử để đi tìm sự giải thoát nhưng đều bị bố mẹ phát hiện và ngăn cản, nhìn tôi khóc mẹ tôi cũng chỉ biết khóc theo, nhìn mẹ gầy đi nhiều và mệt mỏi lắm, tôi biết vì mình mà bố mẹ phải khổ. Nhìn họ tôi lại nhìn đến cái bụng, lại nghĩ đến anh hận anh, căm thù anh nhưng cũng nhớ anh da diết, cái thai đã đến ngày sinh mỗi khi đứa bé quẫy đạp thì nỗi cay đắng lại trào lên đau đớn. Tình yêu rất cần sự tin tưởng, tôi đã tin anh nhưng dường như niềm tin của tôi đã đặt nhầm chỗ, tôi đã trao hết tình yêu của mình cho anh nhưng phải chăng tôi đã yêu mù quáng. Xin hãy cho tôi lời khuyên phải làm gì lúc này.

    Oanh !

    Nguồn: http://www.thongtinlaptop.com/home.asp?ID=424&langid=1
  2. phonght3

    phonght3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng là bác, hoá ra không phải.
    Đời đúng là lắm thằng sở khanh, nhưng con thú đội lốt người.
    Chẳng xứng đáng là thằng đàn ông.
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này bắt đầu ko còn lạ trong ttvn nữa. Hic.
  4. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mạnh mẽ lên bạn ơi! Chúng ta có nhiều con đường để đi, nhiều con đường để lựa chọn trong mỗi hoàn cảnh khác nhau! Rồi bạn sẽ lại tìm được Hạnh Phúc, chỉ cần bạn không mất niềm tin!!!
  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Lúc đó sao lại ko dùng biện pháp an toàn
    mà hình như topic này quảng cáo cho cái web kia thì phải
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Giá anh AL làm mod box này nhỉ!
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn hạnh phúc vì có gia đình thông cảm và giúp đỡ bạn.
    Mạnh mẽ lên bạn, trong chuyện này bạn ko có gì đáng trách cả, con gái mà, yêu bao giờ mà chẳng tin tuyệt đối. Chỉ buồn là niềm tin của mình đã đặt sai chỗ thôi
    Con đường phía trước của bạn sẽ rất khó khăn đấy. Hãy cố gắng lên bạn nhé.
    Điều gì rồi cũng sẽ qua thôi mà, Hãy sống tốt.
    Mình tin rằng, một ng như anh ta chắc chắn sẽ bị trả giá.
  8. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Thương em bé này quá. Ko sao đâu em , mạnh mẽ lên em. Cuộc sống còn ở phía trước, em cố sống vui vẻ rồi em sẽ tìm được một người đem lại cho em hạnh phúc thực sự. Cố lên em nhé
    chia sẻ với em nhiều lắm. Em gái chị cũng tuổi em chị biết mà, còn hồn nhiên, ngây thơ lắm.
  9. boy_lanh_lung

    boy_lanh_lung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    45
    Bạn Oanh thân mến!
    tôi nghĩ bạn cần mạnh mẽ hơn,sáng suốt hơn để vượt qua giai đoạn nay.hãy quên kẻ bạc tình kia và nghĩ tới cháu bé.cháu bé k co tội tình gì bạn ạ.Cố gắng bạn nhé!Chúc bạn hạnh phúc
  10. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Em mới học lớp 12 thì biết khuyên gì đây, lẽ ra đây phải là giai đoạn tuyệt vời nhất của cuộc đời mỗi con người chứ!?
    Coi như đây là bài học cảnh tỉnh cho các em gái mới lớn,
    Cuộc sống phía trước sẽ rất dài, và rất khó khăn.
    Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, em bé cần được nghỉ ngơi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này