1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ánh lửa tình bạn - vui lên bạn nhé !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi liebedu, 01/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ánh lửa tình bạn - vui lên bạn nhé !

    ..." Bạn ơi hãy hứa với tôi là bạn sẽ luôn là người bạn chân thành và luôn đối xử tốt với bản thân . Mỗi buổi sáng hãy ngắm mình trong gương và mỉm cười để bẳt đầu một ngày mới ; và khi tối đến , hãy ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời mà thầm ước như ngày còn bé . hãy trở nên mạnh mẽ và nuôi dưỡng niềm tin và tình yêu cuộc sống trong trái tim mình Nỗi đau rồi cũng sẽ sớm qua , đừng giữ mãi trong lòng những muộn phiền lo lắng . Mỗi phút giây của cuộc đời này đều đặc biệt biết bao , đừng lãng phí dù chỉ là một khoảnh khắc . Có biết bao điều bạn nên làm - hãy nghe giai điệu của một bản nhạc để khơi gợi lại kí ức đẹp , tìm nguồn cảm hứng từ thiên nhiên hay lắng nghe cuộc sống để tìm lại chính mình. HÃy hứa với tôi rằng bạn sẽ tiếp tục tin vào những câu chuyện cổ tích và phép màu của những giấc mơ . Dù bạn có mơ ước điều gì xa xôi , thì một ngày nào đó sẽ trở thành sự . Hãy ngẩng cao đầu để tận hưởng ánh nắng chan hoà . Đừng bao jờ mất niềm tin , và dù trong hoàn cảnh nào đi nữa cũng vẫn giữ nụ cười trên môi . Bạn cũng phải luôn nhớ rằng bạn luôn có một thiên thần hộ mệnh ở cạnh bên , luôn dõi theo và bảo vệ bạn . Bạn hãy là bạn , chân thành kiếm tìm , bạn sẽ có được tình yêu , hạnh phúc và thành công thực sự .."

    Trong cuộc sống ai cũng cần có một người bạn thân thực sự .." người bạn thân " theo đúng nghĩa của nó... các bạn và tôi cũng vậy.... hãy cùng nhau sưởi ấm tình bạn của chính mình bằng cách nói những lời yêu thương và cho đi những cử chỉ quan tâm săn sóc nhé ! ! !

    Hãy tâm sự và cùng nhau kể về người bạn thân nhất của mình ,,,,
  2. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ....to be continued
  3. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    ....the end.
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    lock...
  5. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân thì tớ cực ít, ban lung tung thì nhiều.
    Bạn thân là người thấu hiểu,luôn luôn lắng nghe những gì bạn nói,đưa ra những lời khuyên chân thành nhất.Khi bạn vui bạn nghĩ tới ai?người yêu,khi bạn buồn,bạn suy sụp thì bạn sẽ tìm đến người bạn mình.
    Tất cả những điều bạn suy nghĩ đã bao giờ nói hết cho người yêu?nhưng chia sẽ đcj cho người bạn thân...
  6. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, bạn thân tớ toàn mấy thằng con trai. Mấy ngày nghỉ lễ chúng nó đàn đúm với nhau và không cho tớ đi
    Thế là ở nhà một mình thôi, lủi thủi cặm cụi với cái PC
  7. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    tui cũng đâu có nhiều ..kô fải ai mình tâm sự cũng có thể gọi là bạn thân... bạn thân là người mà mình cần "hơn cả người yêu " ... vì bạn thân sẽ không bao jờ thay đổi ... đã là bạn thân of mình thì dù có cãi lộn hay giận dỗi thì cuối cùng cũng sẽ lại...cười được , rồi làm hoà ...but người yêu thì....năm học cấp 3 chúng mình giận nhau hnhiều lắm ..but toàn vì những chuyện linh tinh thôi ( tại hai đứa giống nhau quá ..giống đến cả những tính xấu .. ) thế là dỗi ...(đúng là trẻ con..! ) but sau mỗi lần as vậy lại gắn bó với nhau lắm ... giờ hai đứa ở cách nhau xa quá ..ko thể gặp nhau , gọi đt cũng khó ..gửi thư thì...ko tiện lắm ...tui rất nhớ nó ..và mong sao những tâm sự của mình ở đây sẽ làm mình vui hơn..coi as nó vẫn đang ở gần mình
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ơ ... HÁT XÌ XÌ Ì Ì ...ì
    Đứa nào nhắc mình thế không biết...
  9. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    "...Có sự khác nhau giữa bạn và người quen .Người quen là người mà ta biết tên , ta gặp gỡ thường ngày .Ta và người quen có thể có một số điểm tương đồng và ta cảm thấy việc gặp gỡ và trò chuyện với người đó là điều bình thường . Người quen là người mà ta có thể mời về nhà mà ta có thể cùng nhau chia sẻ mọi thứ ngoại trừ cuộc sống của ta . Dôi khi có những hành động của người quen mà ta không tài nào hiểu được vì ta chưa biết hay chưa hiểu nhiều về người quen .
    CÒn bạn thì sao ? Bạn là người mà ta luôn nghĩ về ngay cả khi không ở gần ta .Mỗi khi gặp một người nào đó ấn tượng hay xem một bộ phim hay , hoặc vô tình đứng trước một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp là trong lòng ta lại nghĩ ngay đến bạn . Ước gì lúc này bạn có ở đây . Vì biết rằng bạn cũng có mối đồng cảm giống như ta .
    Bạn là người sẽ không bao giờ cười vào nỗi đau của ta mà luôn tìm cách xoa dịu , làm lành vết thương ấy ngay . Bạn luôn là người nói thật và nói thẳng khi ta làm sai điều gì . Bạn luôn là người chỉ cho ta cách làm đúng nhất .
    Bạn sẽ là người mà ta ôm chầm lấy và cùng hát vang bài ca hạnh phúc trong những ngày vui của cuộc đời . Và mỗi khi gặp trắc trở , ta lại tìm đến bạn để chia sẻ nỗi niềm .
    Mãi đến sau này giữa cuộc sống bộn bề , bạn sẽ luôn là người đồng hành cùng ta . Trải qua những thăng trầm của cuộc sống , ta chợt nhận ra rằng ta có rất nhiều người quen nhưng ta không có nhiều bạn..." .

    @ luongtamchau : hehe ..e thấy bác bị khoá nick roài ... ai biểu bác gọi mod lock topic of em , mod nhị ?
    Được liebedu sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 02/05/2007

Chia sẻ trang này