Anh luôn làm em thất vọng!! Hôm nay, anh lại bảo là anh không về như đã dự định. Em chẳng buồn, đúng là chẳng thấy buồn, anh ạ! Chỉ thấy lại thêm một chút thất vọng về anh thôi! Đã không biết bao nhiêu lần rồi, anh cứ nói và anh không thực hiện được như anh nói với em. Có vẻ như, đối với anh việc giữ lời với em là không quan trọng! Em lúc nào cũng phải nghe những điều anh nói rồi lại phải tự an ủi khi nó không xảy ra. Những lần đầu, em tự bào chữa cho anh nhưng rồi dần dần, mỗi khi nghe anh nói, em chỉ cười vì nghĩ nó sẽ lại thay đổi không phải vì lí do gì mà chỉ là vì anh luôn luôn thay đổi. Chẳng biết đến bao giờ, anh mới làm em thấy tin tưởng anh hơn!
Buồn ngủ thì thay quân áo rồi ngủ đi em. Cứ vừa nói vừa ngủ gật thế kia anh tưởng em nói mê. Mắt đã díp, miệng đã xệu ra rồi mà cứ đòi "tâm sự". Khi nào dậy tỉnh táo chúng mình xử lý nhau em nhá.
Nói thẳng cho anh ta rõ, sao ngồi đây tâm sự chi cho mệt hả bạn ơi. Con trai vô tâm lắm - cả thế giới vẫn biết thế mà. Nói tới nói lui cho hắn ta ngấm í