1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh mãi là người mà em yêu-hỡi tình yêu xa cách.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi socola_mainguyen, 14/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socola_mainguyen

    socola_mainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Anh mãi là người mà em yêu-hỡi tình yêu xa cách.

    Thật buồn........ khi sắp phải xa cách tình yêu của mình,không còn gì đau đớn hơn thế này.Anh thân yêu,em chỉ muốn là con ốc & chính anh là vỏ ốc.Vì em mãi chỉ muốn có được anh,nhưng anh thì lại không muốn điều đó.Anh muốn em ra thế giới bên ngoài,điều mà anh biết là em không muốn....dù thế giới bên ngoài với anh có phức tạp đến đâu,thì xin anh hãy yêu em một cách thật đơn giản nhé anh.Em chỉ muốn từ bỏ mọi thứ để mãi có được anh,theo tình yêu của em.Nhưng nếu anh kg thể chấp nhận với ý nghĩ đó của em,thì em đành phải nuốt đắng cay để rời xa anh.Anh không thể từ bỏ mọi thứ vì em.Thật đơn giản vì ngoài em còn cuộc sống thế giới bên ngoài của anh,Em ước tìm thấy một người cùng em sống trên một ngôi sao,nơi mà cách thật là xa với các ngôi sao khác,nơi đó em có thể sẽ sống với một tình yêu của mình.
                     Thật buồn thì ra với mình đó chỉ là giấc mơ mà thôi.

Chia sẻ trang này