1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh mat ngay ay......!!!!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi nhomuasaigon, 28/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko muốn cắt đứt dòng cảm xúc hay suy nghĩ của mọi người nhưng thứ 1: trong box đã có 1 topic để phát biểu cảm tưởng cảm xúc rồi, thứ 2 box cũng đã có 1 topic để chat chít hỏi thăm, mọi người vào đó tán chuyện với nhau nhé. Chứ chuyện gì cũng mở topic mới thế này thì box mình sẽ lập kỷ lục box có nhiều topic trùng nhau nhất TTVN mất thôi.


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
  2. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Mình xin lỗi vì đã Post bài sai nơi, lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm. Thành thật xin lỗi. Còn mục đích của mình khi tạo ra topic này cũng là nói cảm xúc, nhưng mình nghĩ ai đó cũng có cảm xúc để viết lên, về một ánh mắt, mỗi người có một kỉ niệm, một hoàn cảnh mà thôi. Còn việc chat thì mình không tham gia và chủ trương nhé...
    Thoảng nghe trong gió hương vị của quê nhà
           Mùi đất, mùi bùn, mùi cỏ cây và hoa lá
                       Chợt chạnh lòng lại nhớ đến quê hương .....
  3. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhân của topic đã có lời như thế, tôi cũng đã nói vậy mà sao các bạn cứ cố tình spam. Tạm thời tôi sẽ khoá topic, xoá hết các bài spam và xin admin ghép topic này vào topic "Đơn giản là những gì tôi cảm thấy".


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này