1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ánh mắt như thằng muốn ăn cắp...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi asahi611, 08/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbacht

    hoangbacht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng bị bệnh xoang à?Tớ ngày trc cụng bị bệnh này,suốt ngày phải mua thuốc Naphazoline hoặc Codi B về mới đỡ,bị âm ỉ 2 năm.Nếu ở HN bạn đến 24B Bà Triệu mua thuốc của nhà bác Ngô Nhiếp!Thuốc Hoàn trị viêm xoang.Hồi cấp 3 có một thầy giáo giới thiệu mình đến mua thuốc về uống!Uống 2 liều thì khỏi,không phải mua thuốc Tây nữa!Có điều sau này phải chú ý không để nhiễm lạnh và ăn kiêng mấy thứ để khỏi bị lại thôi!Hình như viêm xoang này còn dẫn đến lắm bệnh khác như viêm tai,đau mắt,tớ lại đang bị viêm kết mạc...mãn tính!
  2. newbiehva

    newbiehva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi , ko phải spam chứ , trường hợp bác chủ xị giống em đến 95% từ bệnh trạnh đến tâm lý , thể trạng , phải nói là cả con người ...
    o_O , ko ng` có ng` giống mình như vậy !
    Em xin kể thêm để các bác rõ , viết ở dạng so sánh với bác kia :D
    Bệnh trạng : ko đến nỗi như bác chủ xị nhưng cũng đa phần ko dám nhìn thẳng vào ng` khác (tuy có 1 ố trng` hợp cá biệt như con bạn thì thoải mái - em boy)
    sang chấn : ko rõ ràng !
    Khi còn học cấp 3 em là 1 thằng cực kì chín chắn, thẳng thắn, học hành ko đến nỗi nào nên bạn bè rất tin tưởng. => chính em !
    Về nhận thức: tiếp thu nhanh, khá tinh tế, chỉ cần nhìn qua ánh mắt của đối phương dường như đã đoán được họ đang nghĩ gì về mình ( có lẽ vì hay để ý nên dẫn tới suy nghĩ linh tinh)
    => Em cũng tiếp thu nhanh , tinh tế =.= , có khả năng nghe cách nói , đọc cách viết , là đoán được ng` đó nghĩ gì , muốn gì qua linh cảm riêng (tuy nhiên-lúc nào cũng tự nhủ là ngộ nhận để khỏi hiểu lầm!)
    Mà đúng là em hay suy nghĩ lắm, lập trường cũng ko được vững vàng như khi vừa học song cấp 3
    => Suy nghĩ , xử lý tình huống chậm , bù lại suy nghĩ nhiều , nghĩ sâu . lập trường,nhận thức vững vàng :D
    Về thể trạng: em là người gày gò, từ lúc học lớp 12 đến giờ luôn ở trong khoảng 45-47kg
    => y chang , chênh lẹch ko đáng kể
    ko biết đâu là cái chung của những chứng bệnh thế này
    Được newbiehva sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 19/09/2009
    Được newbiehva sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 19/09/2009
  3. asahi611

    asahi611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Dạ cái vàng vàng, đúng 99% bác ạ! Sau khi bị đối xử tệ, tự nhiên mình lại cứ hạ thấp mình đi mà trong khi đó mình vốn được nể trọng, vậy mà.... phải lấy lại hình ảnh bác ạ! Những cái mình làm mất đi trong chốc lát mà chẳng vì lý do gì, thật là ko hiểu nổi mình!
    [/QUOTE]
    Cảm ơn bác, em cũng đang uống canh dưỡng sinh để chữa. lần này mà ko khỏi thì em đến chỗ đó xem thế nào!
    @newbiehva: Chẳng hay ho gì khi bị cái bệnh này nhưng mà cũng xin chia sẻ với bạn - người cùng cảnh!
    Được asahi611 sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 19/09/2009
  4. hoangbacht

    hoangbacht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    bạn có thể tìm xem 2 phim này!
    A beautiful mind và Matchstick men.Đều nói về những nhân vật đã vượt qua các triệu chứng bệnh tâm lý.Mỗi người có 1 hoàn cảnh khác nhau nhưng bạn có thể ngẫm ra 1 điều gì đó có ích cho bản thân để tự khỏi bệnh!Chúc bạn may mắn!
  5. superboyboy1984

    superboyboy1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    nếu đc chọn nghề chắc chắn tôi sẽ ko chọn nghề bác sỹ tâm lý vì bác sĩ tâm lý thật ra cũng bất lực trước các con bệnh nặng,ngoài 1 vài phương pháp linh tinh cộng giới thiệu sách như thế này họ cũng chả làm gì được nữa
  6. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic thử tập ngồi thiền xem, mình thấy nhiều người nói ngồi thiền có thể giải tỏa đc tình trạng stress đấy
  7. vuathacmac

    vuathacmac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ờ, em cũng nghĩ là bác này nên ngồi thiền
  8. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có triệu chứng giống mình hồi xưa rồi. Một là có thể do bạn ít ra ngoài nói chuyện và tiếp xúc với mọi người thôi. Thứ hai là cũng có thể bạn đã mắc chứng sợ xã hội giống mình vì bệnh này có triệu chứng là lúc nào mình cũng cảm thấy bản thân như thằng ăn trộm, sợ bị nhìn và bị người khác đánh giá.

    Bệnh này có thể chữa bằng việc ít suy nghĩ và đi chơi với mọi người nhiều vào dần dần sẽ quên ngay. Mình cũng đã thử rồi. Cách thứ 2 là uống thuốc nếu cách thứ nhất bạn cảm thấy không hiệu quả lắm!

Chia sẻ trang này