1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ánh mắt ...và Tình Yêu ...liệu có liên quan đến nhau ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi @Yellow_Dragon@, 30/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angel_SuN

    Angel_SuN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ho* ! con gai khac con trai muh` ! vi the cung phai to ra kieu ki chut chu! the moi la con gai ! chu ai lai noi hit ra ! du` sao con trai cung phai chu dong truoc ! thi` con gai moi hop tac duoc !
    dù đã biết yêu người luôn trái ngang nhưng em vẫn yêu ,vẫn yêu người thật lòng dù cho tình đớn đau...
  2. fiona21

    fiona21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ko biết nữa.
    Tui thì lại cho rằng người ta ko thích nhà bác đâu. Chứ nếu thích thì người ta đã bật đèn xanh rùi.
    Như tui thì con trai mà nhìn tui thì tui nhìn lại ,chỉ để chứng tỏ cho người ta thấy là tui biết người ta đang nhìn mình thôi.
    Còn khi tui thích người nào thì chỉ dám nhìn lén thôi,khi bị người ta bắt gặp thi ko dám nhìn tiếp đâu.
  3. nhauyen

    nhauyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Phải nhớ rằng khi con gái nhìn bạn đắm đuối quá thì họ đang đùa bạn đấy .Còn nếu thật sự có gì đó thì người ta vẫn nhìn bạn nhưng nhìn kín đáo ,len lén ,nếu lỡ mà bị bạn bắt gặp thì người ta quay phắt đi ngay ,vì sợ bạn biết họ để ý đến bạn .Con gái hay mắc cỡ nhất là trước mặt người đó.
    Vậy cho tôi hỏi con trai thì như thế nào ?
    Đâu phải lúc nào họ nhìn con gái là họ trung thật đâu .
    Đúng không ,tôi thấy nhìều bạn nam cũng hay nhìn con gái nhưng chẳng có mục đích gì .Vậy thì con trai mới đáng nghi ngờ ,và cần phải cẩn thận mới đúng chứ !When you learn to love yourself ,you're better off by far .And i hope you always stay the same !
  4. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Neu minh ma la ban , minh se viet thu cho co gai ay den khi nao co ay tra loi thi thoi , con gai thuong thich su kien tri nhu the day ...Co ay hay nhin ban chung to la co ay cung kha tò mò ve ban , co the co ay con dang muon xem ban la nguoi nhu the nao chang han ... hay thu co chờ mot thoi gian nua xem sao , dung voi vang qua , khong hay ...
    hoasua
  5. @Yellow_Dragon@

    @Yellow_Dragon@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0

    Xin Chào !
    cám ơn tất cả các bạn đã dành cho tôi những lời góp ý ,sau khi lĩnh hội hết những cẩm nang với nhiều ý kiến khác nhau ,có người thì khẳng định tình cảm của nàng dành cho tôi ,có người thì phủ định hoàn toàn và cũng có người thì chưa kết luận được gì .có những thư làm cho tôi rất vui và thêm hy vọng nhưng bên cạnh đó là những bức thư vô cùng thực tế nó khiến tôi phải xem xét và suy nghĩ lại tình cảm của mình và ánh mắt của nàng .tuỳ theo ý nghĩ và tính cách của mỗi ngươi sẽ cho những lời giải đáp khác nhau ,nhưng còn nàng ,nàng nghĩ gì đây ?.nhân đây tôi xin kể lại những tình huống sau khi tôi đưa thư cho nàng :
    buổi sáng tôi nhờ cô bạn đưa cho nàng ,buổi chiều lúc đi học về nàng đi xe qua chỗ tôi đang đứng ,bất chợt nàng quay ra nhìn tôi đúng lúc xe nàng đi qua chỗ vòi nước đang phun ,thế là nàng bị nước bắn vào người ,tôi trông vừa thương lại vừa buồn cười ,giá mà lúc đó có cái khăn mùi xoa ,tôi sẽ tiến tới và ...nàng chắc đổ gục luôn ,tiếc quá ! rồi mấy hôm sau tôi thấy nàng vẫn bình thường ,hôm thứ 7 ,khi lấy xe lúc tan học về tôi đi ngay sát nàng nhưng lui lại phía sau một chút lúc đó tôi định lên tiếp cận nàng nhưng lại thôi ,tôi nhát quá phải không? mà các vị ơi ,các vị có biết không ,nàng biết là tôi đang nhìn nên hình như có những cử chỉ hành động tỏ ra điệu điệu ấy trông buồn cười lắm và cũng rất đáng yêu .tôi định hôm sau sẽ tiếp cận nàng .mấy hôm trước thì tôi cứ chờ và hy vọng nàng viết thư lại cho tôi nhưng xem ra thì có 2 khả năng : một là nàng ko thích tôi nên ko hồi âm ,hai là nàng ngại ,vì dù sao nàng cũng là con gái . vậy theo quý vị thì thế nào ? có phải nàng ngại không ? và các bạn gái ơi ! nếu ai đó gửi thư làm quen thì các bạn có dám gửi thư lại ko ?
    Nàng hình như tên Giang ,còn cái tên "GK" tôi đặt cho nàng thì có nghĩa là :"Girl Korea" .bức thư tôi viết cho nàng cực hay luôn ,tôi tặng cho nó cái tên :bức thư tình hay nhất trong năm . các vị muốn xem ko?
    @Yellow_Dragon@
  6. tuongxuannguyen

    tuongxuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Thân cảm ơn nhauyen nghe vì bạn đã cho mình một bài học đó nghe . Mình đã hiểu rồi , con gái là như vậy đó nghe . Người ta bao rằng tình yêu thì thường thể hiện qua ánh mắt còn con gái thì đôi lúc cũng đùa cợt với nó nè .

    Cà phê đắng Tiền là giấy , ta mất nhau vì đây

Chia sẻ trang này