1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ánh mắt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi comeintodie, 11/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Ánh mắt

    Đã lâu lắm rồi ta không gặp lại e. Và khi năm tháng cứ qua đi việc nhớ lại đc hính dáng gương mặt em quả là công việc mất thời gian.Sự thật đáng buồn là cá mà ta có thể nhớ trong 5 giây chảng mất chốc đã phai mất mười, rồi ba mươi giây, rồi chọn cả một phút-giống như cái bóng đổ cũng dài mãi cùng hoàng hôn vậy. Có lẽ đến 1 ngày cái bóng đỏ ấy sẽ bị màn đêm nuốt chửng hết. Nhưng mọi thứ không hề như vậy, tôi đã gặp lại em sau bao năm chia xa. Giữa cai trưa hè rực nắg, giữa tiêng ve râm ran nhức nhối. Em ở đó trong vòng tay kẻ khác, nhìn tôi với con mặt của một con người xa lạ. Trong mắt em ta nhận ra 1 khoang không vô tận, một cam giác lạnh lung đến khó tả. Đối với em ta như trở nên trong suốt, không tồn tại. Ánh mắt đáy như xoay vào lòng ta dau nhói ta cụp mắt xuống không dám nhìn vào mắt em khong muốn rôi vào khoang không vô tận ấy. Ta cố tránh, nhưng ánh mắt ấy dường như xoay vao tâm gan tôi đầy trach móc. Ta chạy, cố gắng chạy thật xa nhưng ánh mắt đó luôn ở bên ta đầy ám ảnh.
    "Bao năm chia xa
    Giờ ta gặp lại
    Nhưng em đã quên tôi
    Nhìn nhau thật vôi vàng
    Bao đêm suy tư
    Nào em co hay
    Đã lơ quên tinh cũng như là phôi phai
    Và nàng lạnh lùng tựa trái tim sắt
    http://360.yahoo.com/vuongvnvn
  2. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thảng thốt chút xíu vì chữ kí này.
    Sự trớ trêu của số phận.
  3. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    bài viết của tớ có mỗi chữ ký là ấn tượg thôi sao
  4. tranhieuduy

    tranhieuduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đọc vừa giống thư tuyệt mệnh, chữ ký thì giống người sắp ...
  5. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Ác khẩu nào !
    Khen nhìu lại bẻo nhàm
    Bi vốn "hâm mộ" những anh chàng đa tình và tự tin nói về tình cảm của mình ;)
  6. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
  7. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    À mà, ko chỉ chữ ký ấn tượng đâu
    Vừa lang thang gặp một chữ ký nữa như thía nè
    Đụng hàng... hay
  8. khyetdanh

    khyetdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ánh mắt thì ai chả bị ám ảnh, nhất là ''ánh mắt ấy"
  9. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Sao mình chả thấy bị ám ảnh bởi ánh mắt nào nhể?
  10. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì một ánh mắt mà mình không thể nào quên được anh. Anh ơi giờ này anh đang làm gì, liệu anh có còn nhớ tới em hay không ?
    yêu anh thật nhiều.......................

Chia sẻ trang này