1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ánh mắt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi comeintodie, 11/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducbum

    ducbum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    một ngày gần đây anh sẽ ăn cắp ánh mắt ấy ném vĩnh viễn vào tâm hồn anh.
  2. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    mắt buồn
  3. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Sợ làm kẻ cắp. Có ích j!
  4. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
  5. chan_nan

    chan_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
  6. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    cận thì lúc buồn mắt vẫn khóc. lúc vui mắt vẫn cười mà đung mạc cảm vì mình cận thế
  7. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Thế còn bị ... mù thì seo???
  8. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    mù thì không có ánh mắt nhưng họ có tâm hồn. Tâm hồn họ đôi khi còn sáng hơn ánh mắt
  9. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Rất sâu sắc.
  10. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy bình thường, điều đó thì ai cũng biết. chẳng có gì là rất sâu sắc cả.. những người khiếm thị đương nhiên họ sẽ sống đẹp hơn vì họ đâu có thấy nhiều như chúng ta,đâu có trần tục như chúng ta...

Chia sẻ trang này