1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh mới của Ấn đây mời các bạn xem..

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi truongando, 16/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hề hề, cũng phải nói rõ, ở Ấn tớđi mới có 2 đền thôi, một đền ở trong phạm vi Red Fort ở Agra và một đền là Lotus Temple ở Delhi. Đền ở Agra tớ không nhớ có cấm chụp ảnh không, tớ thì chả có cái ảnh nào trong đền ấy. Còn Lotus T. thì cấm gắt lắm, còn bắt người ta gửi túi xách bên ngoài rồi mới được vào. Các đền khác tớ đến đều là ở ngoài nước Ấn (Bắc Mỹ).
    Nói chuyện đi thăm Lotus T. lại nhớ hôm đó mới lò dò tới lối vào, gặp ngay một bác bảo vệ đền (người Ấn) túm mình lại hỏi "Phải người Việt không?" làm mình cứ trố mắt ra, sao bác ấy nhìn một phát mà đoán ngay trúng phóc. Cũng phải nói rất nhiều người trước đó đã nhầm mình với người Tàu. Lúc ấy tớ cũng không biết là ở Ấn có nhiều bạn người Việt đang học tập và làm việc như vậy đâu. Vào đây tớ mới biết đấy. Ngoài ra tớ toàn thấy dân Ấn đúng là .. còn chẳng biết VN là cái xứ sở nào nữa cơ.
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 25/05/2007
  2. guruindia

    guruindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ở Ấn độ hầu hết tất cả các đền lớn đều cấm chụp ảnh. Khi vào đền đều phải cởi bỏ giày dép gửi ở ngoài.
    Tajmahal cũng vậy. Mình thấy nếu xét về độ đẹp thì Akshardham đẹp gấp nhiều lần.
    OK chưa
    [​IMG]
    Được guruindia sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 26/05/2007
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bác guru này bóp méo địa danh quá bác Taj mahal bác ghi thành Taj mahan, Akshardham bác ghi thành Ashadam
    Chả khác gì tây ba lô gọi đền Hùng nhà mình là đền Hùm nhỉ thôi thông cảm cho bác, xét đi xét lại thì trên đất Ấn người Việt cũng chỉ là tây ba lô thôi híc híc híc. Nhưng bác cũng đừng viết sai trầm trọng thế chứ, tội nghiệp cho mấy cái palace ấy quá
  4. guruindia

    guruindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thanks
    Thực ra mình là chúa ghẻt ấn độ thành ra chẳng để ý đến tên các địa danh . ngay cả tên nơi mình ở có khi viết cũng sai, mà sai cũng đúng thôi vì mình đâu biết tiếng Hindi
  5. guruindia

    guruindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thanks
    Thực ra mình là chúa ghẻt ấn độ thành ra chẳng để ý đến tên các địa danh . ngay cả tên nơi mình ở có khi viết cũng sai, mà sai cũng đúng thôi vì mình đâu biết tiếng Hindi
  6. guruindia

    guruindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nhờ Vietthuong279 chú thích hộ mấy cái ảnh này nhé

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. guruindia

    guruindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nhờ Vietthuong279 chú thích hộ mấy cái ảnh này nhé

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Híc tớ chịu rồi lễ gì thế?
    Mà sao ấy ghét ấn độ thế
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Híc tớ chịu rồi lễ gì thế?
    Mà sao ấy ghét ấn độ thế
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Trùi ui, ảnh bác chụp hay ảnh bác lấy ở đâu mà đẹp thế. Bác có ảnh nữa không post lên đi nào!
    Cái đền Ashadam này (trêu VH tí) đẹp nhỉ, cơ mà tớ chưa tới nên không so sánh được. Xem trong ảnh thì thấy chi tiết của đền này rất hoành tráng, nhưng không biết đền làm bằng chất liệu gì?
    TM nổi tiếng vì chất liệu xây đền ( đá cẩm thạch nên bền và rất khó đục đẽo, nhưng dễ xuống màu nếu không giữ gìn) và còn vì kiến trúc của toàn khu xây đền. Kiến trúc TM thanh tú mỹ lệ như vẻ đẹp bí ẩn của con gái Nam Á với những rèm che tạc bằng đá cẩm thạch giống như mạng che mặt của cô gái Hồi giáo. Mặt trước đền phản chiếu trong hồ + đài phun nước (đài phun nước nầy có cơ cấu thiết kế rất đặc biệt kiểu cơ học, vì lúc đó đã làm gì có máy bơm), mặt sau soi bóng dòng Yamuna (nói cho thơ mộng thế thôi chứ Yamuna ô nhiễm nhiều rồi, hì hì). Vì xây bằng đá cẩm thạch nên TM mỗi giờ khắc trong ngày lại ánh lên một sắc màu, một vẻ đẹp khác nhau. Tớ thì chưa được thấy TM trong một đêm trăng, nhưng tớ đã thấy nhiều hình chụp. Đẹp mê hồn. Để lúc nào tìm lại được tớ sẽ gửi lên.
    Cuối cùng nữa nhiều người ca tụng TM vì giá trị lịch sử và ý nghĩa của nó. Kiến trúc của TM là kiến trúc đặc thù thời Moghul, và TM được coi là Bản tình ca bất hủ, hay như bác JA nói, "giọt nước mắt bất hủ trên gò má của thời gian"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này