1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh mới của Ấn đây mời các bạn xem..

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi truongando, 16/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Trùi ui, ảnh bác chụp hay ảnh bác lấy ở đâu mà đẹp thế. Bác có ảnh nữa không post lên đi nào!
    Cái đền Ashadam này (trêu VH tí) đẹp nhỉ, cơ mà tớ chưa tới nên không so sánh được. Xem trong ảnh thì thấy chi tiết của đền này rất hoành tráng, nhưng không biết đền làm bằng chất liệu gì?
    TM nổi tiếng vì chất liệu xây đền ( đá cẩm thạch nên bền và rất khó đục đẽo, nhưng dễ xuống màu nếu không giữ gìn) và còn vì kiến trúc của toàn khu xây đền. Kiến trúc TM thanh tú mỹ lệ như vẻ đẹp bí ẩn của con gái Nam Á với những rèm che tạc bằng đá cẩm thạch giống như mạng che mặt của cô gái Hồi giáo. Mặt trước đền phản chiếu trong hồ + đài phun nước (đài phun nước nầy có cơ cấu thiết kế rất đặc biệt kiểu cơ học, vì lúc đó đã làm gì có máy bơm), mặt sau soi bóng dòng Yamuna (nói cho thơ mộng thế thôi chứ Yamuna ô nhiễm nhiều rồi, hì hì). Vì xây bằng đá cẩm thạch nên TM mỗi giờ khắc trong ngày lại ánh lên một sắc màu, một vẻ đẹp khác nhau. Tớ thì chưa được thấy TM trong một đêm trăng, nhưng tớ đã thấy nhiều hình chụp. Đẹp mê hồn. Để lúc nào tìm lại được tớ sẽ gửi lên.
    Cuối cùng nữa nhiều người ca tụng TM vì giá trị lịch sử và ý nghĩa của nó. Kiến trúc của TM là kiến trúc đặc thù thời Moghul, và TM được coi là Bản tình ca bất hủ, hay như bác JA nói, "giọt nước mắt bất hủ trên gò má của thời gian"
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Lễ lạc gì đó của người đạo Sikh, trông hay nhỉ. Tớ cũng mù tịt chẳng biết lễ gì. Thế bác phó nháy cũng không biết à? Hay bác thử chúng tớ thế?
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 26/05/2007
  3. dungle55

    dungle55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Taj mahal nè:
    [​IMG]
    ------------------------------
    [​IMG]
  4. dungle55

    dungle55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Taj mahal nè:
    [​IMG]
    ------------------------------
    [​IMG]
  5. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thế này mới hoành tráng chứ
    ======== Đây là ảnh chỗ em ở, Banashakari .. Vùng sâu vùng xa kiểu như so sánh Hoàn Kiếm với Sóc Sơn.. ( Copy from my blog )
    ---------
    Một vài bức ảnh về nơi tôi đang sống, cùng những người bạn xung quanh...
    [​IMG]
    Đây là ...trạm điện thoại công cộng ở gần nhà ...
    [​IMG]
    Cống rãnh chẳng mấy khi được khơi thông, đó là một phần lý do của việc muỗi bay chi chít và tới tấp ...
    [​IMG]
    Poster film trước cổng rạp chiếu phim Bangalore, ở đây poster vẽ là chính, poster in rất ít, đây là poster của một bộ phim chiếu hôm 11/05/2007. Để ý sẽ thấy ở dưới poster là một đống rác to đùng, hix ...
    [​IMG]
    Một quán nước mía ven đường ...
    [​IMG]
    Mặt tiền của khu nhà tôi đang ở, hoành tráng nhất khu này, có cả thang máy nhá ( trộm vía hay mất điện nên đi thang máy ghê răng lắm )
    [​IMG]
    Địa chỉ chính xác : No. 302, 5th Main, 3rd Cross, Akshaya Enclave, Krishna Temple Road, Dwarakanagar, behind PESIT College, Hosakerehalli, Banashakari 3rd stage, Bangalore, 560 085
    [​IMG]
    Đây là đại ca Song Jinsi, sinh năm 82, sống ở Busan, Korea .. Rất chăm chỉ và tự giác .. Hay dậy tôi học tiếng Hàn ...
    [​IMG]
    Cafe CoffeeDay, bên trái là bạn Đức học cùng trường, ở cùng nhà.. Bên phải là anh Hoàng học CMR..
    Hôm nay tạm thế đã, chờ mua đủ hết đồ đạc rồi chụp ảnh trong phòng show hàng sau ...
    =======
  6. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thế này mới hoành tráng chứ
    ======== Đây là ảnh chỗ em ở, Banashakari .. Vùng sâu vùng xa kiểu như so sánh Hoàn Kiếm với Sóc Sơn.. ( Copy from my blog )
    ---------
    Một vài bức ảnh về nơi tôi đang sống, cùng những người bạn xung quanh...
    [​IMG]
    Đây là ...trạm điện thoại công cộng ở gần nhà ...
    [​IMG]
    Cống rãnh chẳng mấy khi được khơi thông, đó là một phần lý do của việc muỗi bay chi chít và tới tấp ...
    [​IMG]
    Poster film trước cổng rạp chiếu phim Bangalore, ở đây poster vẽ là chính, poster in rất ít, đây là poster của một bộ phim chiếu hôm 11/05/2007. Để ý sẽ thấy ở dưới poster là một đống rác to đùng, hix ...
    [​IMG]
    Một quán nước mía ven đường ...
    [​IMG]
    Mặt tiền của khu nhà tôi đang ở, hoành tráng nhất khu này, có cả thang máy nhá ( trộm vía hay mất điện nên đi thang máy ghê răng lắm )
    [​IMG]
    Địa chỉ chính xác : No. 302, 5th Main, 3rd Cross, Akshaya Enclave, Krishna Temple Road, Dwarakanagar, behind PESIT College, Hosakerehalli, Banashakari 3rd stage, Bangalore, 560 085
    [​IMG]
    Đây là đại ca Song Jinsi, sinh năm 82, sống ở Busan, Korea .. Rất chăm chỉ và tự giác .. Hay dậy tôi học tiếng Hàn ...
    [​IMG]
    Cafe CoffeeDay, bên trái là bạn Đức học cùng trường, ở cùng nhà.. Bên phải là anh Hoàng học CMR..
    Hôm nay tạm thế đã, chờ mua đủ hết đồ đạc rồi chụp ảnh trong phòng show hàng sau ...
    =======
  7. truongando

    truongando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    đây là ảnh anh bạn nhỏ của mình........... mới chụp hôm 10/6 thế mà hôm này đã ra đi rồi.........
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    anh bạn này ở với tớ được 3 tháng rồi, ở từ khi mà....... mắt chưa mở. Hàng ngày tớ cho cu cậu uống sữa....... lớn lên ăn bánh và uống sữa........ lúc nào rảnh rỗi thì gặm dây điện của tớ..... thế mà sang nay.... tớ đang ngủ... cu cậu dậy sớm ra ngoài chơi thế nào mà gặp phải một chỉ cùng họ đánh cho rơi từ tần 3 xuống đất.... xuông đất rồi lại bị mấy anh chó oánh nữa....thế là ra đi........... không kịp nói nời nào với tớ! buồn ghê
  8. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Ôi chia buồn nhé! Tớ cũng đã từng có pet nuôi trong nhà mà bị bệnh ra đi, nên tớ hiểu TAD buồn thế nào, nhất là khi bạn đã chăm sóc cho anh bạn nhỏ từ khi chưa mở mắt. Thôi lần sau TAD có nuôi thì phải cẩn thận, mua cái ***g cho anh bạn vào trong, lúc nào TAD thức và có thể canh chừng thì mới cho ra, còn lúc nào TAD đi vắng hoặc ngủ thì cho anh ta vào trong ***g. Chỉ có như thế mới an toàn được TAD à.
  9. truongando

    truongando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ôi chia buồn nhé! Tớ cũng đã từng có pet nuôi trong nhà mà bị bệnh ra đi, nên tớ hiểu TAD buồn thế nào, nhất là khi bạn đã chăm sóc cho anh bạn nhỏ từ khi chưa mở mắt. Thôi lần sau TAD có nuôi thì phải cẩn thận, mua cái ***g cho anh bạn vào trong, lúc nào TAD thức và có thể canh chừng thì mới cho ra, còn lúc nào TAD đi vắng hoặc ngủ thì cho anh ta vào trong ***g. Chỉ có như thế mới an toàn được TAD à.
    [/quote]
    cảm ơn bạn lily chia buồn cùng tớ.......mình có cái lọ để cho cu cậu ở khi còn nhỏ ......... lớn lên anh bạn của tớ thích chỗ nào là qua đêm chõ đó....... nhất là.... chui cả vào túi áo của tớ ngủ....tớ cũng đành nhường cho anh bạn một cái... được mấy hôm anh bạn lại chạy qua chỗ túi sách... mà lọ của tớ có bông rất sạch chứ thế mà không chịu ngủ ở trong lọ.... sáng ra mình mà ngủ muộn anh bạn cứ lên cán vào chân mình ấy....... thế mà sáng nay chẳng có ai cắn nữa... nhơ nhớ
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    thích thế.. tớ sợ chuột lắm, phòng tớ đang có 1 nhắt con tối nào cũng rúc rích hết xó này xó khác, sợ kinh được.. Mà nó đen thui thùi lùi, không nâu nâu như con chuột của bạn Trường đâu. Nhìn con chuột của ấy yêu nhỉ, đúng là gắn bó với cái gì mà nó mất đi cũng thấy buồn buồn. Ngay cả cây thước kẻ cũng thế, chứ đừng nói đến một con chuột biết chạy nhảy và cả... cắn nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này