1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh muốn cưới em, Thư ạ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cua_chua, 10/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0

    Được cua_chua sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 16/02/2007
  2. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    sao cua_chua cứ e*** hoài vậy ta ,,
    Hay là muốn up lên để ANH THƯ đọc đươc
    Giúp 1 tay nèo ....
    Chúc mừng năm mới ... chúc lấy đươc người trong mộng
  3. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tự dưng thấy lòng mình trống vắng kinh khủng, nhớ em, nhớ những kỷ niêm của hai chúng mình...
  4. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    thôi đi ông anh đàn bà không yêu mình nó bạc lắm cưới nó về cũng chỉ khổ thôi let it be
    http://www.youtube.com/watch?v=4oZYqAeIdYk
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Có ai muốn cưới tui hok nhỉ
  6. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Ghi topic: "Anh muốn cưới em Thư ạ..."
    Tui cứ tưởng có ai đòi lấy tui chứ! Hết hồn lun.
  7. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    hic...giờ ông anh mới biết điều đó à!
  8. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại một lần nữa anh lại lưỡng lự với chính tình cảm của mình. Em vẫn vậy...im lặng và vẫn cứ theo đuổi con đường của riêng em, em không cho anh bất kì một cơ hội nào để bước chân vào con đường của em, để cùng sánh bước bên em dù chỉ một lần.
    Có lẽ em sẽ vẫn như vậy, vẫn mãi là chính em_người con gái mà anh đã yêu và sẽ mãi yêu !

Chia sẻ trang này