1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh muốn gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sleeping_Sun, 19/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Anh muốn gì?

    Tôi đang yêu. Tình yêu âý bắt đầu được nhen nhóm cách đây khoảng một năm rưỡi, từ một ánh nhìn của anh...Tôi đã không sao quên được đôi mắt anh nhìn tôi lúc ấy. Nó thách thức trái tim tôi và khiến mọi cảm xúc trong tôi bùng cháy. Tôi đã có một đêm không ngủ...
    Nhưng mọi chuyện thật không đơn giản, anh là người yêu cũ của bạn tôi, buổi tối ngày chúng tôi đi chơi chia tay người bạn của tôi sang nước X để tiếp tục học (bạn ấy là lưu học sinh), tôi đã chạm phải ánh nhìn của anh (lúc đó anh và bạn tôi vừa mới chia tay, chúng tôi chơi chung 1 nhóm nên anh vẫn đi cùng). Thời gian sau đó, tôi đã có cùng anh rất nhiều những ngày tháng đẹp, nhưng anh chưa một lần nói yêu tôi...Tôi đã chờ đợi, đã hụt hẫng và thất vọng rất nhiều lần,về anh, về chính bản thân mình.
    Tôi và anh quen nhau đã lâu, chơi với nhau cũng đã một thời gian dài nhưng trước buổi tối hôm đó, tôi hoàn toàn coi anh là một người bạn bình thường, không có gì đặc biệt. Anh và bạn tôi quen nhau trên net (thực ra cả nhóm chúng tôi đều gặp nhau trên net), bạn tôi ở nước ngoài, anh ở HN, tôi và bạn tôi quen nhau qua anh, rồi anh và bạn tôi yêu nhau (trên net),bạn tôi về nước, anh và bạn tôi tiếp tục yêu nhau được một tháng thì 2 người chia tay. Tôi hiểu tình yêu đó là một tình yêu ko đúng nghĩa, hoặc "ngộ nhận" - như từ bạn tôi dùng. Hết kỳ nghỉ hè, bạn tôi về lại nước X, còn tôi, bắt đầu xuất hiện một thứ tình cảm không thể kiểm soát nổi với anh...
    Tôi và anh đã có một khoảng thời gian thật đẹp, ngoại trừ việc anh không nói lời yêu, mọi thứ đều hoàn hảo. Những bữa ăn trưa, ăn tối, những lần đi lang thang ngoài phố, những lần ngồi cafe với anh....Tôi đã mơ về anh và một tương lai được chung bước cùng anh.Nhưng mọi thứ diễn ra khác xa với những gì tôi tưởng tượng.
    Tôi không biết tại sao, nhưng dần dà, anh lảng tránh tôi, không hẳn là lảng tránh. Chỉ cần một tin nhắn, anh sẽ đến ngay bên tôi, mỗi khi tôi buồn, anh vẫn an ủi....nhưng anh vẫn không nói ra điều tôi muốn nghe nhất.
    Đã quá lâu rồi từ buổi tối hôm ấy, buổi tối định mệnh khiến trái tim tôi chao đảo chỉ vì một cái nhìn. Tôi đã gắn cuộc sống của mình với anh quá nhiều, anh không nói anh yêu tôi, nhưng cũng không xa cách hẳn...Tôi không biết nữa, anh muốn gì ở tôi chứ? Hình ảnh của anh quá gần gũi, quá quen thuộc, quen thuộc đến mức có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ nghĩ đến anh đầu tiên. Anh vẫn luôn là một người bạn tốt, rất tốt.
    Có một điều chắc chắn, anh biết tôi yêu anh, nhưng anh vẫn cố tình như vậy....Có những lúc thật sự quá mệt mỏi vì anh, tôi đã tỏ thái độ xa cách mỗi khi ở bên anh. Nhưng phản ứng của anh là gì, anh sms cho tôi, anh nói anh không biết tôi đang có chuyện gì, cũng không dám hỏi tôi, nhưng tôi hãy tin rằng dù có bất cứ chuyện gì, anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi, lắng nghe và chia sẻ với tôi. Tôi không cần những thứ đó, tôi chỉ cần một thái độ, một lời nói thẳng thắn từ phía anh, nhưng là con gái, không lẽ tôi còn phải thể hiện tình cảm của mình với anh như thế nào nữa??? Hay tôi phải hỏi thẳng anh ??? Tôi không thể! Tôi hèn nhát, có lẽ nói vậy cũng đúng, tôi khao khát được yêu anh, được bước chung một con đường với anh, nhưng tôi còn sợ sẽ vĩnh viễn mất anh hơn. Từ trước đến nay, anh đã luôn là một chỗ dựa của tôi, tôi sợ...
    Cô bạn gái thân nhất của tôi (không phải cô bạn người yêu cũ của anh đâu nhé) nói với tôi rằng cứ nói thẳng với anh đi, nhưng tôi biết chắc tôi ko thể làm được điều đó. Mà thực ra, tôi đã bóng gió rất nhiều lần rồi, nhưng anh hoặc là lờ đi hoặc cố tình dùng lại những lời lẽ đó để trêu tôi. Tôi vừa thất vọng, vừa bực mình lại vừa buồn cười vì thái độ của anh.
    Quan hệ của anh và tôi cứ kéo dài như thế khoảng một năm, tôi không thể có anh nhưng cũng ko thể nghĩ đến ai khác. Tôi cảm thấy quá chán nản, tôi biết có lẽ mọi chuyện rồi sẽ chẳng đi đến đâu, tôi quyết định sẽ quên anh...Hàng đêm, tôi không còn nhắn tin cho anh nữa, đó thực sự là một quyết tâm rất lớn của tôi. Những lúc buồn và nhớ anh đến nhói tim, tôi cuộn mình trong chăn, khóc đến mềm người. Thời gian trôi đi, khi tôi dần lấy lại sự bình ổn cho một cuộc sống ko có anh thì chính anh lại khiến tôi không thể quên được tất cả những kỷ niệm, những lần đi chơi, những tin nhắn ngọt ngào trước đó....
    Anh tốt nghiệp và bắt đầu đi làm. Công việc của anh bắt buộc anh phải đi xa, và cũng chính trong thời gian ấy tôi mới quyết định quên anh. Nhưng mọi chuyện thật ko dễ dàng. Anh gặp khó khăn trong công việc, rồi đủ thứ áp lực khác...Anh thường xuyên nhắn tin cho tôi, đọc những tin nhắn của anh, tôi lại mềm lòng, tôi chỉ ước mình có cánh để bay đến được với anh ngay lúc ấy. Anh còn quá trẻ, lại chưa từng có kinh nghiệm làm việc đương nhiên gặp rất nhiều khó khăn, rồi mỗi lần anh ốm, chắc anh cô đơn lắm...Nhưng tôi không phải là thứ đồ chơi của anh! Anh thích thì nâng niu, không thích thì vứt đi, cũng chẳng mất được. Tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị xúc phạm, nhưng tôi lại ko đủ dũng cảm để nhìn nhận nó. Tôi sợ điều đó là sự thật.
    Nhưng tôi phải làm gì đây? Thỉnh thoảng anh vẫn ghé về HN, chúng tôi lại có thời gian ở bên nhau (nhưng đi chơi cả nhóm), mỗi khi ngồi sau lưng anh, cả thế giới trong mắt tôi đều yên ổn cả. Tôi không sao chối từ được sự bình yên đến nao lòng ấy. Tôi vẫn yêu anh.
    Đêm nay, như mọi khi, anh lại vừa đưa tôi về nhà, đôi mắt anh vẫn khiến tôi rung động y nguyên như buổi tối cách đây 1 năm rưỡi, rồi sáng mai anh lại ra đi...
    Tôi muốn quên anh nhưng lại không thể tự bảo vệ mình ra khỏi những cảm xúc về anh. Anh thật sự muốn gì ở tôi? Gần 2 năm qua vẫn là một khoảng thời gian quá ngắn ngủi hay sao? Tôi đang nợ chính tôi một câu trả lời!
  2. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng anh ta vẫn đang còn tình cảm với cô bạn của em ?
  3. backtolife

    backtolife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Một sự giải thoát đơn giản cho những dằn vặt , nói thẳng tình cảm của bạn với anh ấy.
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Theo mình người đang làm khổ bạn ko phải là anh ấy mà chính là bạn đấy! Bạn luôn cố phủ nhận những gì bạn muốn làm bằng cách làm những điều ngược lại - mà điều đáng nói ở đây là những gì bạn muốn làm ko hề có gì là sai trái cả!
    Theo những gì bạn viết thì nhận thức của bạn vẫn còn hoạt động đấy chứ , vẫn tỉnh táo nhìn nhận được mọi việc rõ ràng, khả năng phân tích vấn đề cũng tốt nữa, sao mà ko làm nốt được cái việc cuối đi nhỉ
    1. Bạn yêu anh ấy!
    2. Hai năm - 1 quãng thời gian ko hề ngắn đã trôi qua anh ấy bên bạn và đối xử gần như là 1 người yêu, biết rằng bạn yêu anh ấy nhưng vẫn ko hề nói yêu bạn, cố tình lờ đi khi bạn đề cập và cũng ko dứt khoát rằng đó chỉ là tình bạn/tình anh em.
    3. Hiện tại bạn quá mệt mỏi với việc phải chịu đựng 1 và 2
    Từ 1, 2 và 3------> sao cứ phải luẩn quẩn thế nhỉ! nhẹ nhàng, tình cảm và nghiêm túc nói chuyện, tâm sự thẳng thắn với anh ấy những mệt mỏi của bạn. Và:
    - Anh ấy xin lỗi vì có thể đã làm bạn hiểu lầm, anh ấy chỉ coi ban là bạn tri kỷ----->ok! ko phải là bạn đang muốn quên anh ấy sao, giờ có thêm sự công nhận này của anh ấy, bạn càng rõ hơn là mình nên làm gì rồi nhé.
    - Anh ấy nói yêu bạn-----> giờ thì muốn quên hay ko hoàn toàn là do bạn lựa chọn
    - Anh ấy nói cần thêm thời gian để xác định rõ tình cảm với bạn là gì?---->dẫu sao lòng bạn vẫn được thanh thản hơn vì đã nhận được 1 câu trả lời từ anh ấy
    Thế đấy! Nếu bước tới và hỏi cho dù đau khổ hay vui sướng thế nào thì bạn cũng sẽ chắc chắn có 1 hướng đi mới cho mình, còn nếu ko làm gì thì bạn vẫn chỉ mãi mãi ngồi 1 chỗ mà tự dằn vặt, tự làm khổ mình bằng câu hỏi "anh ấy muốn gì?" và chẳng xác định được hướng đi tiếp theo là gì trong chuyện giữa bạn với anh ấy cả! Cố lên nha!
  5. backtolife

    backtolife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hôn anh ấy , bất ngờ và táo bạo vào.
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Riêng điều này thì em khẳng định là ko phải ạh. Hai người đó chắc chắn giờ ko còn tình cảm gì với nhau đâu, nhưng dù sao, em vẫn cảm thấy mình có lỗi với bạn em!
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến đáng để xem xét . Tớ mà là bạn chủ topic, tớ tát cho 1 cái vì tội làm tớ đau khổ, mệt mỏi 2 năm dài đằng đẵng. Tát xong tớ kéo vào hôn lên môi 1 cái cũng bởi vì tình yêu đằng đẵng dài 2 năm. Thật đấy! Tình yêu nhiều như nỗi đau! Cú quá mà!
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 19/01/2008
  8. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Nếu đc thì chơi luôn kiểu Pháp cho nó lãng mạn
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn mot_nua_mua_thu và bạn blacktolife đã chia sẻ với tớ, đặc biệt lại đưa ra một ý tưởng rất..... Nhưng mà tớ...run lắm, ko biết có làm được ko nữa , chỉ nghĩ đến đã thấy lẩy bẩy cả người rồi, đừng nói đến lúc anh ấy đứng trước mặt tớ....
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2

    Tớ cảm giác là anh ấy chưa yêu bạn, nhưng dù sao, đấy chỉ là suy nghĩ chủ quan của tớ.
    Vì thế, tớ đồng ý với bạn mot_nua_mua_thu, bạn nên nói với anh ấy về tình cảm của mình, về sự mệt mỏi của bạn, và mong anh trả lời thẳng thắn.
    Bạn hãy dũng cảm lên! Không có gì phải ngại khi nói Em yêu anh. Vì dù có thể đáp lại được hay không, người ta cũng sẽ luôn tôn trọng tình cảm chân thành của bạn.
    Hơn nữa, quan trọng là bất kể câu trả lời thế nào, nó cũng sẽ giúp bạn tìm ra hướng đi đúng cho hiện tại, và bạn sẽ thấy thoải mái hơn!
    Cố lên bạn nhé !

Chia sẻ trang này