1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh muốn gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sleeping_Sun, 19/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong những dòng cảm xúc này của bạn, mình có thể hiểu được rằng : bạn đang bối rối và cố gắng tìm cách để anh chàng ấy nói ra suy nghĩ thật và tình cảm của anh ta dành cho bạn trong suốt quãng thời gian vừa qua, quãng thời gian mà bạn và anh đi chơi, đi ăn uống, đi dạo lang thang bên nhau như bạn vừa tâm sự ấy, đúng không nào? Quả thật , trong chuyện này bạn nên suy nghĩ cho kĩ có thật là anh ấy đã quên người yêu cũ (cô bạn của bạn) hay không? hay là chính cô bạn của bạn không còn yêu anh ấy nữa, con trai có khi lòng tự ái của họ rất cao, họ không muốn nói ra nhưng trong lòng có thể anh ấy vẫn còn yêu thfi sao, bạn dám chắc anh âý không còn yêu nữa thì mình nghĩ chưa hẳn hoàn toàn đã là như vậy.Nếu chính anh ấy nói ra là như vậy thì bạn cũng đừng nên tin như thế, giữa nói và suy nghĩ , hành dọng là một khoảng cách khá xa đấy bạn ạ.
    Hôm cả nhóm của bạn đi ra sân bay để chia tay bạn gái kia, thì như bạn nói là anh âý vẫn đi cùng, mình nghĩ điều đó là đúng thôi, nếu không còn yêu còn yêu nữa nhưng bạn bè bình thường thì anh ấy vẫn đi , không sao cả , trong lòng thì không biết thế nào nhưng có khi nào bạn thấy trong ánh mắt anh ấy thoáng buồn không? Bạn có để ý điều đó không?Anh ấy nhìn bạn, bạn say mê , bạn yêu anh áy từ ánh mắt lần đó?Đó chẳng qua là cảm xúc của bạn, tình cảm của bạn dành cho anh ấy mà thôi. Đúng không nào? Vì thế, bạn nói là bạn hụt hẫng, bạn chờ đợi, bạn thất vọng thì mình nghĩ là hơi nặng nề quá, hãy nhẹ nhàng hơn đi bạn, anh ấy đã từng nói là yêu bạn đâu cơ chứ.chẳng có gì để hụt hẫng cả, có khi anh ấy vãn ô tư nghĩ rằng bạn đang chia sẻ với anh ,. anh hi vọng cùng chia buồn vui với bạn như một người bạn thân , hiẻu anh ấy.Anh ấy chưea nghĩ gì, dần đà : anh ấy đã có cảm giác, và đúng như bạn nói: anh ấy cũng hiẻu được là bạn muốn gì, nghxi gì và dành tình cảm cho anh ấy rồi, thế nhưng đôi khi anh ấy lờ đi, hoặc cố tình trêu lại, hoặc không nói gì điều này chứng tỏ :anh ấy chưa yêu bạn và có lẽ (mình nói có lẽ thôi): anh ấy không yêu bạn, mà chỉ thấy rằng từ trước đến nay, anh đã vui buồn cùng bạn, và bây giờ nhiều khi anh ấy thấy có lỗi, anh ấy quý bạn nên mới tâm sự, mới sẻ chia, nhưng quý bạn không đồng nghĩa là anh ấy yêu bạn, vì thế hãy vui vẻ lên và đừng bi quan, cái gì của mình thì sẽ là của mình mà thôi, bạn ạ.
    Nhiều khi, anh ấy đi làm ở xa, anh ấy cô dơn, anh ấy gặp khó khăn trong công việc, trong cuộc sống, bạn bè mới wuen, xa lạ, thì nhiều khi đêm vè anh ấy cũng buồn, anh ấy chợt nhớ đến bạn, hiểu rằng có khi bạn đang buồn, đang nhớ anh, mà anh thì cũng cô đơn, cũng chẳng biết tâm sự cùng ai vì thế anh ấy nhắn cho bạn , chứ nếu là yêu , thì anh ấy gọi cho bạn đến cả vài ba tiếng đồng hồ chả hết ý chứ. .Thật đấy .Con trai khi mà đã yêu rồi thì cái gì cũng nghĩ về người mình yêu , không có gì là giấu diếm cả.Cảm xúc cơ mà.
    Chuyện thỉnh thoảng anh ấy vãn về Hn thì đi chơi với bạn, với bạn bè của anh ấy đấy là chuyện rát bình thường cơ mà, có gì đau mà bạn phải lăn tăn, chẳng qua đó là do cảm xúc của chính bạn, mình đang nghĩ rằng: Anh ấy đang xem bạn là một người ban_người em tốt của anh ấy đấy cĩng nên , vì bạn đã yêu, đã nhớ nhưng tình yêu ấy không dám nói nên lời , bạn sợ nói ra thì câu trả lời mà bạn nhạn dược sẽ là không như mong đợi và bạn sẽ lại thất vọng và đau khổ hơn, mình hiểu cảm giác đó của chính bạn, nếu nhwu vậy mình khuyên bạn: tốt nhất là nên nói thật với anh một làn đi, nói một làn đẻ rồi không còn phải lăn tăn, không còn phải mong chờ, hoài nghi nữa.
    Tình yêu không thể xây dựng từ một phía mà phải là cả hai cùng vun đắp thì nó mới hạnh phúc , mới đớm hoa và kết quả được.
    Có thể là: anh sẽ nói là không yêu, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ mất anh mãi mãi, anh có thể đè nghị là bạn thfi sao, hay là em gái anh áy, mà đã là bạn, là em thfi mất sao được, mãi mãi, bạn vẫn được trò chuyẹn vơi anh, được nhìn anh, đưọc quan tam nhưng nó không pahỉ là tình yêu nữa, tâm trạng hiện giờ của bạn thì đang yeu anh lắm ,nhưng hi vọng khi bạn nói ra thì lòng bạn sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, rát nhiều và sẽ tìm ra cho mình một lối thoát thích hợp.
    Chúc bạn vui và hãy nghe ca khúc này:
    http://tiengnhac.com/music/#/Play/2406/Loi-Thoat.html
  2. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc nói ra roi` giải quyết dc cái gì.Em cũng đã thế
    Him biết tình cảm em dành cho him.Him biết em iu him như thế nào.Một ngày đẹp trời nọ ngồi bên nhau cả ngày...1 chút men say... và lời nói bày tỏ ....em đã nói với him....
    Em cứ nghĩ mình hạnh phúc lắm khi lúc ấy him thể hiện him cũng có thik em...
    Nhưng rồi .... câu trả lời là không.2 chúng em lại là bạn...
    Đến bây giờ vẫn như ss chủ topic em muốn thóat ra... muốn dừng lại tất cả... nhưng him đến gặp em là bao nhiêu quyết tâm...clear....
    Tất cả là do yêu!
    Nhưng em ko hối hận khi đã bày tỏ.Bác chủ ko đủ can đảm thì mượn chút men đi.Phải nói cho ra ngô ra khoai...lửng lờ vậy hại mình lắm.
    Em nói ra rồi mà còn lửng lờ nữa đây này.Thời gian bác quen biết him dài lắm ròai....chịu đựng vậy đủ lắm rồi...
    Chúc can đảm !
  3. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Mình có lẽ cũng giống bạn....mình cũng yêu anh....muốn bên anh đi cả con đường đời còn lại...nhưng có lẽ ko phải tất cả những j mình muốn đều được đâu bạn ạ..Mình chấp nhận xa ng ấy...lãng quên tất cả còn hơn là cứ ngày ngày phải dằn vặt rằng tình cảm của ng ta dành cho mình là tình cảm j...trên tình bạn...dưới tình yêu...có lẽ tớ là như vậy...tớ thà buồn thà đau đớn còn hơn là tiếp tục cái thứ tình cảm nửa vời đó....Tớ tự tin....tớ yêu đời...yêu người bằng cả tình yêu và lòng tin của tớ...vậy tại sao tớ lại phải chấp nhận tình cảm nửa vời ấy??? Ấy cũng thế nhé....làm con gái mà...mình có quyền chọn lựa cho mình những j tốt với mình nhất....hãy quên đi những j buồn bã và không xứng đáng với mình đi ấy ạ....những thứ j không là của mình thì có cố nó cũng không là của mình đâu....Người ấy muốn gặp ấy chăng qua như câu " bỏ thì thương....vương thì tội thôi mà"....hoặc có thể là bắt cá 2 tay....quên đi ng ấy và tìm cho mình 1 tình yêu thực sự....sẽ tốt hơn....Tớ cũng xa ng ấy được 2 tháng rồi....quên nhanh hơn tớ tưởng...tớ đang chờ đợi và chọn lựa 1 ty mới đây...Tự tin và yêu đời nha ...chúc zui...!!!
  4. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ui, cô bé này khờ quá đi, gần 2 năm rùi mà có 1 anh chàng cũng k cưa đổ sao Giai dễ cưa thui mà e , chẳng qua con gái tụi mình có muốn hay k thôi. hi, nhất là con gái trg mình ( HANU) thì nổi tiếng là đong giai giỏi cơ mà Thui c đùa thui
    Bây h e xác định lại tình cảm của mình, suy xét tất cả, nếu thấy a ấy thât sự là ng mình muốn dành trọn cả cuộc đời thì fải lập chiến dịch cưa đổ từ đầu. Dù có nh ý kiến cho rằng e nên nói thẳng tình cảm của mình cho a ấy nhưng theo c nghĩ thì k nên, k bg nên. Nếu muốn a ấy thực sự là của mình thì fải làm cho a ấy tự nói ra lời yêu mình. Còn e nói yêu a ấy cũng chẳng giải quyết đc j, lại vẫn là cái vòng luẩn quẩn như bg thôi vì bản thân a ấy cũng đã ngầm hiểu e yêu a ấy rùi mà.
    Còn nếu thấy a ấy cũng có nh điểm chưa đc, còn có ng con trai khác hơn thì nên tạo cho mình nh cơ hội e ah .
    Còn về fần cưa như nào thì e post cụ thể chuyện của mình, trên này mọi ng sẽ tư vấn cho.
    Chị cũng xấu xí và chẳng có điểm j là nổi bật nhưng c thấy dù giai có perfect đến đâu mà c cầm cưa cũng đều fải đổ cả ==> cưa con trai chẳng có j là khó khăn, chẳng qua e chưa bít cách thui.
    Nguyên tắc là fải cho con trai họ thấy mình là ng con gái chu đáo, biết quan tâm đến ng khác, có 1 cái nhìn sâu sắc và hiểu biết về cuộc sống, trong cách nói chuyện thì fải dí dỏm, thể hiện là 1 ng vui tính. Biết hiểu và thông cảm cho họ. Chẳng ng con trai nào có thể từ chối đc 1 ng con gái như thế . Cố lên nha
  5. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hi, vừa vào blog của e nì, keke, e ở trong FC Juve à ? thế chắc c gặp e 1 lần rùi, hùi đó clb hop j đó ở quán Tít thì fải, mấy a cứ kéo đi (nhớ tên mỗi 1 a hình như tên Quang ) vừa đến cái bị 1 loạt các chị e ở clb "súp pơ soi", ui , sợ quá, thế là chả dám tham gia vào nữa
    Tham gia vào clb nhìu a thế mà vẫn tơ tưởng đến 1 a ấy thui hả e? chung thuỷ quá nhé, cái này chắc e đc 10đ rùi nhỉ
  6. GGirlS

    GGirlS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là như vậy, luôn muốn có người quan tâm đến mình. Dẫu rằng họ không có tình cảm thì họ cũng không bao giờ tỏ thái độ dứt khoát vì đó là bản tính của đàn ông rồi. Việc bạn thổ lộ với anh ta dường như cũng không giải quyết được vấn đề gì, vì chắc rằng bạn cũng có câu trả lời về tình cảm của anh ta.
    Tôi cũng đã từng như bạn, cũng chỉ vì một cái nhìn mà khiến cuộc sống của tôi có những thay đổi, nhưng thật sự là những thay đổi đó rất đáng quý. Điều đó khiến tôi muốn nói cám ơn cái nhìn đó dẫu cho rằng tôi đã nhận ra rằng tình cảm đó không đi đến đâu cả, vậy nên tôi đã cố gắng không để nó phát triển.
    Hi vọng bạn sẽ có những quyết định đúng đắn bằng lý trí, đừng quá bị chi phối bằng tình cảm để lấy lại cân bằng trong lòng mình
  7. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Và hãy tỉnh táo để nhận thấy: anh ta có yêu bạn không nhé! Chúc bạn tìm được câu trả lời và tìm thấy được ty của mình
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn! Nhưng một lần nữa mình muốn khẳng định lại là anh ấy chưa từng bao giờ thực sự yêu cô bạn của mình, mình ko biết phải giải thích như thế nào nhưng...Mà không phải anh ấy nói vậy nên mình mới biết thế, mình chưa từng hỏi anh ấy về các mối quan hệ trước đây của anh ấy, mình chỉ thầm lặng dõi theo thôi. Từ trước đến nay, anh ấy chỉ có một tình yêu thật sự, là mối tình đầu với cô bạn học cùng lớp với anh ấy. Anh ấy và chị yêu nhau đến khi cả 2 cùng lên ĐH thì chị ấy đi sang N du học (chẳng hiểu sao lại lằng nhằng với nhiều cô lưu học sinh thế), chị ấy quyết định chia tay, anh cũng đã có một thời gian rất buồn khổ. Thời gian ấy mình chưa quen anh nhưng mình biết điều đó qua những bài viết cũ của anh trên một diễn đàn khác. Nhưng anh ko phải là người yếu đuối, anh đã vượt qua nỗi buồn và trở lại với cuộc sống bình thường, tất nhiên khoảng thời gian ấy để lại trong anh nhiều khoảng trống, cái gì cũng có giá của nó cả. Uhm, mình kể hơi lan man, nhưng mình tin chỉ có chị ấy là tình yêu thực sự duy nhất của anh từ trước tới giờ, ngoài chị ra, anh cũng có quan hệ tình cảm với 1,2 cô gái khác, nhưng tất cả đều kết thúc rất nhanh chóng, anh ko thật sự yêu ai cả. Điều này mình rút ra qua những ngày tháng bên cạnh anh, mình tin là mình hiểu anh là người như thế nào. Anh là một chàng trai ko quá hào nhoáng về mặt bề ngoài nhưng ko hẳn là ko có chút hấp dẫn...Anh tốt bụng, nhiệt tình và rất mực galăng (ngoài bố mình, anh là người con trai duy nhất luôn luôn nhớ gạt chỗ để chân cho mình mỗi khi anh đèo mình - mình thích điều này lắm ), anh lại rất hài hước và khá thông minh nữa. Tuy nhiên, chỉ sau buổi tối hôm ấy, mình đính chính là bọn mình ko ra sân bay tiễn cô bạn của mình đâu, nhóm bọn mình chỉ đi chơi, ăn uống cafe bình thường thôi. Anh là người đèo mình (luôn luôn là vậy, vì mình ko có xe máy và nhà anh cũng gần nhà mình), lúc đi ăn ốc, anh và mình đi quá quán 1 chút, lúc quay lại, mọi người trêu, mình cũng ko để ý gì, nhưng một lúc sau, mình chạm phải đôi mắt của anh, đó không là đôi mắt của nỗi buồn như bạn hiểu đâu, mình thấy ngọn lửa trong mắt anh và từ giây phút ấy, mình cũng bị cuốn vào ngọn lửa ấy...Thực ra, cũng không phải là anh chưa từng bày tỏ tình cảm của anh với mình. Đã có một lần, trong khoảng thời gian mình và anh ở bên nhau rất nhiều ấy, khi mọi người cũng đi uống cafe, mình và anh ngồi đối diện nhau, và.....under the table..... Rất tiếc là tối hôm ấy mình ko đi cùng anh, mà lại đi cùng 1 người bạn gái khác, nếu ko có lẽ mọi chuyện đã ko kéo dài 1 cách mệt mỏi như thế này. Sau hôm đó, mình những tưởng anh sẽ ngỏ lời với mình chứ, nhưng không...
    Mối quan hệ ấy cứ như vậy, những lúc mình tưởng anh sắp ngỏ lời đến nơi, anh lại cố tình rời xa mình một chút, còn những khi mình đã cố gắng để quên đi điều đó, khi mình cố gắng để ko còn thứ tình cảm ấy với anh nữa, anh lại đến bên mình với những tình cảm trìu mến khiến mình ko thể cưỡng lại nổi chính trái tim mình.
    Nếu mình ko dứt khoát, có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh thay đổi, nhưng mình biết mình ko có đủ can đảm để làm điều đó. Có một người bạn cũ đã nói với mình "Khuyết điểm lớn nhất của em là em quá cầu toàn", có phải thế ko nhỉ
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Uhm, nhắc đến men cay, thật sự mình ko biết có lẽ đây chính là điều sai lầm nhất của mình ko? Mình đã từng có lần drunk trước mặt anh ấy. Mình chẳng nhớ mình đã nói gì nữa, chỉ nhớ mình có khóc và.....
    Mà có phải mình chưa từng thể hiện tình cảm với anh đâu, ko ít lần rồi ấy chứ, nhưng đáp lại vẫn chỉ là một thái độ lửng lơ của anh
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khớ khớ khớ, xin phép cười cái. Chuyện này hài hước vật vã.
    Đừng sến hóa vấn đề nữa. Đến con rùa tôi bị chết mà tôi còn bị khủng hoảng đến giờ, huống chi là 1 người bạn gái. Ai chả thế, có gì quá LẠ LÙNG để mà viết về nó như viết tiểu thuyết thế đâu?
    Ack ack, thậm chí có người cởi áo khoác ra cho mình khoác, nắm tay cho mình bớt lạnh tay, đến nhà ngoan ngoãn chào mẹ xin phép đc chi chơi với mình, bla bla, mà còn chỉ là bạn bè, chả hiểu bạn này nghĩ thế nào nữa. Giờ là mấy giờ rồi mà lại nhận định sự việc nhảm thế này?
    Khuyết điểm lớn nhất của bạn là ít tiếp xúc với các bạn nam nên gặp 1 ông hơi galant tí ti là choáng.
    Hực hực.
    Nếu chỉ
    1/ biết quan tâm đến người bạn nữ đi cùng mình
    2/ từng ''nhá'' (under the table gì gì đấy - nhân tiện nhắc luôn, cụm từ này có nghĩa là ''hối lộ'' trong tiếng Anh đấy nhé) là thích nhau
    thì còn khối đàn ông như thế,
    chả yêu đương gì sất đâu.
    Tưởng tượng nhiều ra cho nó vã người. Hực hực.

Chia sẻ trang này