1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh muốn gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sleeping_Sun, 19/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn ấy đã chia sẻ , và cũng cảm ơn lời khuyên của ấy, nhưng tớ thật sự ko thể quên anh ấy dễ dàng như vậy được. Khó hơn nữa là khi bọn tớ trong 1 nhóm rất thân nhau (nhóm gồm 4 người, tớ, anh ấy và 2 anh nữa), muốn quên anh ấy thì tốt nhất là nên ko gặp mặt anh ấy một thời gian, điều này là ko thể, 4 người bọn tớ gắn bó với nhau lâu rồi, và ko thể thiếu ai được...Thời gian này anh ấy phải đi xa nên mới ít đi cùng nhau thôi, còn mỗi lần anh ấy về HN thì làm sao ko gặp anh ấy được cơ chứ. Ko lẽ vì muốn quên anh ấy mà tớ phải quên luôn cả 2 anh bạn kia của tớ sao (đối với tớ, 2 anh ấy cũng như anh trai ruột vậy)
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Thể hiện tình cảm + nói lên sự mệt mỏi của mình=> Đòi hỏi câu trả lời
    Tất cả những cái trên, bạn nên nói ra một cách rõ ràng, thẳng thắn, không có ngụ ý, bóng gió, etc.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Drunk.
    Sến vật. Chả có anh nào từng khỏi nhìn thấy tôi không say cả. Các anh chả nói gì cả (chắc lúc đó còn say hơn). Lại còn chăm sóc nhiệt tình khi tôi say nữa. (Say quá thì trào cơm ra hết, ha ha.) Tán đổ thì vẫn tán đổ thôi.
    2/ Khóc
    Sến vật. Thiếu gì anh từng thấy tôi khóc và ngồi dỗ tôi hết lời. Tán đổ thì vẫn tán đổ thôi.
    3/ Thái độ lửng lơ.
    Khè khè. Lửng lơ là vì lửng lơ, có phải vì bạn say hay bạn khóc đâu.
    Khối anh lửng lơ thế, tôi gặp nhiều rồi.
    Với ng lửng lơ, chỉ có mỗi 1 cách: Hỏi huỵch toẹt: Ừ, có thích nhau thì xem xem có hợp nhau hay không, không thích nhau thì thôi, làm bạn, chả sao cả.
    Anh ta thì lửng lơ, bạn khó chịu bởi cái lửng lơ ấy thì bạn làm anh ta phải hết lửng lơ mà trả lời yes/no, chứ bạn ngồi cầu nguyện trên ttvn này thì giải quyết đc vấn đề giè?
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn chị, cũng chính vì em thật sự ko muốn là người nói ra câu đó trước nên em mới....
    Không phải là em không muốn tạo cho mình nhiều cơ hội khác, trong thời gian qua, em cũng có gặp gỡ với một số người khác, nhưng những cuộc hẹn hò đó, thật sự em đều thấy nhạt nhẽo và vô vị, em luôn ngầm so sánh họ với anh, và lại càng nghĩ về anh nhiều hơn.
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ơ, đúng rồi chị ạh. JFC ngày trước vẫn hay tụ tập ở TIT lắm, anh Quang thì tất nhiên là em biết rồi, biết rất rõ ấy chứ . Nhưng chị đi cùng JFC từ hồi nào nhỉ, ko biết lúc ấy em đã tham gia JFC chưa mà có cơ hội super soi chị chứ? Bây giờ, với em là một gia đình thứ 2
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn.
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Khổ, cũng là nữ, tôi đành nói thật: TỘI NGHIỆP bạn quá!
    Những người bạn NAM mà tôi gặp, hầu hết đều biết chăm sóc người bạn nữ đi cùng mình như vậy. Chăm sóc nhiều đến nỗi tôi đâm ra suy nghĩ liệu ở nhà, họ có biết chăm mẹ, chăm chị, chăm em gái như vậy hay là chỉ ra ngoài đường mới vờ vịt galant như vậy.
    Nếu 1 trong các lý do bạn quý anh chàng này là vì anh chàng này biết galant thì tôi xin nói thẳng là bạn nên gạt lý do ấy đi. Thời đại mới này, nhiều anh bạn biết để ý như vậy lắm (giữ áo khoác cho bạn gái, gạt chổ để chân ở xe máy, mở cửa xe hơi, cầm dùm đồ nặng, đi xem phim thì nhường chỗ tốt cho bạn nữ, nhắc bạn nữ giờ về nhà, chạy xe chậm để không xóc bạn nữ ngồi đằng sau, hỏi han xem bạn nữ ăn no chưa, ăn ngon không, lựa ớt ra khỏi nước mắm cho bạn nữ không ăn cay, bla bla, kể tới mai cũng không hết.)
    Gặp ông nào KHÔNG biết làm như vậy mới là dở hơi, chưa từng có kinh nghiệm giao tế, ặc ặc.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Thực ra, cũng không phải là anh chưa từng bày tỏ tình cảm của anh với mình. Đã có một lần, trong khoảng thời gian mình và anh ở bên nhau rất nhiều ấy, khi mọi người cũng đi uống cafe, mình và anh ngồi đối diện nhau, và.....under the table..... Rất tiếc là tối hôm ấy mình ko đi cùng anh, mà lại đi cùng 1 người bạn gái khác, nếu ko có lẽ mọi chuyện đã ko kéo dài 1 cách mệt mỏi như thế này. Sau hôm đó, mình những tưởng anh sẽ ngỏ lời với mình chứ, nhưng không...[/QUOTE]
    Ack ack, thậm chí có người cởi áo khoác ra cho mình khoác, nắm tay cho mình bớt lạnh tay, đến nhà ngoan ngoãn chào mẹ xin phép đc chi chơi với mình, bla bla, mà còn chỉ là bạn bè, chả hiểu bạn này nghĩ thế nào nữa. Giờ là mấy giờ rồi mà lại nhận định sự việc nhảm thế này?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Mối quan hệ ấy cứ như vậy, những lúc mình tưởng anh sắp ngỏ lời đến nơi, anh lại cố tình rời xa mình một chút, còn những khi mình đã cố gắng để quên đi điều đó, khi mình cố gắng để ko còn thứ tình cảm ấy với anh nữa, anh lại đến bên mình với những tình cảm trìu mến khiến mình ko thể cưỡng lại nổi chính trái tim mình.
    Nếu mình ko dứt khoát, có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh thay đổi, nhưng mình biết mình ko có đủ can đảm để làm điều đó. Có một người bạn cũ đã nói với mình "Khuyết điểm lớn nhất của em là em quá cầu toàn", có phải thế ko nhỉ. [/QUOTE]
    Khuyết điểm lớn nhất của bạn là ít tiếp xúc với các bạn nam nên gặp 1 ông hơi galant tí ti là choáng.
    Hực hực.
    Nếu chỉ
    1/ biết quan tâm đến người bạn nữ đi cùng mình
    2/ từng ''''nhá'''' (under the table gì gì đấy - nhân tiện nhắc luôn, cụm từ này có nghĩa là ''''hối lộ'''' trong tiếng Anh đấy nhé) là thích nhau
    thì còn khối đàn ông như thế,
    chả yêu đương gì sất đâu.
    Tưởng tượng nhiều ra cho nó vã người. Hực hực.
    [/QUOTE]

    Xin lỗi chị, em không thấy có gì ở đây là hài hước cả. Có lẽ chị có khả năng tiếu lâm hơn người khác, tiếng Anh cũng giỏi hơn người khác, tiếp xúc với các nam giới cũng nhiều hơn người khác....
    Nếu chị cảm thấy em ngu ngốc quá,câu chuyện cuả em buồn cười quá thì làm ơn đừng post những bài như thế này, cũng mong chị đừng đọc những bài em viết rồi quote và reply như trên nữa. Em ko có tâm trạng để cười.
    Cảm ơn chị.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn không thấy nó hài hước, nhưng tôi thấy nó hài hước.
    Cũng như anh chàng kia cho là lửng lơ với bạn thì mới khoái, còn bạn thì khi bị lửng lơ như vậy thì phiền lòng lắm.
    Đúng, tôi tiếp xúc nhiều, nên tôi mới dặn bạn rằng cái điều bạn VẼ ấy, nó chả là gì so với thực tế đâu, nhiều người đàn ông galant lắm, mà chỉ vì người ta tốt tính nên biết quan sát, chăm sóc những người phụ nữ bên cạnh họ, nên nếu bạn đổ vì anh kia có tí đỉnh galant thì điều đó không đáng.
    Đúng, tiếng Anh tôi không tồi. Và tiếng Việt cũng chả kém. Tôi nhắc bạn nghĩa đúng của cụm từ kia là có ý tốt, bạn hục hặc tôi mà làm quái gì? Hờn giận anh chàng kia vì thái độ lửng lơ chưa đủ hay sao mà đi hờn người dưng vì họ chỉ tiếng Anh cho mình?
    Bạn không có tâm trạng để cười, okay, còn tôi có nhu cầu làm một người SÁNG MẮT nhìn ra vấn đề. (Dĩ nhiên là tôi tự nhận mình là đứa rỗi hơi. )
    Bạn đã post chuyện lên, thì khắc có người nói ra nói vào, còn nếu chỉ chăm chăm mong nhận đc lời THÔNG CẢM VÀ CHỈ THÔNG CẢM mà không ai CHỈ RA GÓC NHÌN MỚI thì bạn đừng nên đẽo cày giữa đường thế này nữa.
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Em yêu anh ấy ko chỉ vì thấy anh ấy gallant chị ạh. Những điều khác chị nói em ko comment.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vấn đề là bạn chỉ kể ra là vì anh chàng galant, lại nói là đó là người duy nhất ngoài cha bạn biết để ý quan tâm bạn như thế, nên tôi mới PHÂN TÍCH cho bạn hiểu là có nhiều người đàn ông tốt tính như thế lắm, nếu chỉ dựa vào đó mà YÊU thì KHÔNG ĐÁNG.
    Còn bạn yêu anh ta thì vì những lý do gì, bạn muốn kể hay không là quyền của bạn, nhưng có khi bạn kể ra, mọi người lại phân tích cho bạn thấy là CHỈ VÌ VẬY mà YÊU thì KHÔNG ĐÁNG.
    Thế thôi.
    (Lần sau để thực hiện hành động không comment thì chỉ cần không comment chứ không cần viết xuống là ''không comment'' nhé.)
    Ơ mà sao bài đầu tôi viết sướt mướt thế, cảm động thế, thông cảm thế thì không nghe bạn comment gì, còn bài bạn nghe xóc óc thì bạn reply thế? Chẳng lẽ chỉ mong có người thông cảm, còn người họ thấy mình không đáng thông cảm thì mình bực?

Chia sẻ trang này