1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh muốn gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sleeping_Sun, 19/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
  2. Philao

    Philao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Khổ, cũng là nữ, tôi đành nói thật: TỘI NGHIỆP bạn quá!
    Những người bạn NAM mà tôi gặp, hầu hết đều biết chăm sóc người bạn nữ đi cùng mình như vậy. Chăm sóc nhiều đến nỗi tôi đâm ra suy nghĩ liệu ở nhà, họ có biết chăm mẹ, chăm chị, chăm em gái như vậy hay là chỉ ra ngoài đường mới vờ vịt galant như vậy.
    Nếu 1 trong các lý do bạn quý anh chàng này là vì anh chàng này biết galant thì tôi xin nói thẳng là bạn nên gạt lý do ấy đi. Thời đại mới này, nhiều anh bạn biết để ý như vậy lắm (giữ áo khoác cho bạn gái, gạt chổ để chân ở xe máy, mở cửa xe hơi, cầm dùm đồ nặng, đi xem phim thì nhường chỗ tốt cho bạn nữ, nhắc bạn nữ giờ về nhà, chạy xe chậm để không xóc bạn nữ ngồi đằng sau, hỏi han xem bạn nữ ăn no chưa, ăn ngon không, lựa ớt ra khỏi nước mắm cho bạn nữ không ăn cay, bla bla, kể tới mai cũng không hết.)
    Gặp ông nào KHÔNG biết làm như vậy mới là dở hơi, chưa từng có kinh nghiệm giao tế, ặc ặc.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Thực ra, cũng không phải là anh chưa từng bày tỏ tình cảm của anh với mình. Đã có một lần, trong khoảng thời gian mình và anh ở bên nhau rất nhiều ấy, khi mọi người cũng đi uống cafe, mình và anh ngồi đối diện nhau, và.....under the table..... Rất tiếc là tối hôm ấy mình ko đi cùng anh, mà lại đi cùng 1 người bạn gái khác, nếu ko có lẽ mọi chuyện đã ko kéo dài 1 cách mệt mỏi như thế này. Sau hôm đó, mình những tưởng anh sẽ ngỏ lời với mình chứ, nhưng không...[/QUOTE]
    Ack ack, thậm chí có người cởi áo khoác ra cho mình khoác, nắm tay cho mình bớt lạnh tay, đến nhà ngoan ngoãn chào mẹ xin phép đc chi chơi với mình, bla bla, mà còn chỉ là bạn bè, chả hiểu bạn này nghĩ thế nào nữa. Giờ là mấy giờ rồi mà lại nhận định sự việc nhảm thế này?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Mối quan hệ ấy cứ như vậy, những lúc mình tưởng anh sắp ngỏ lời đến nơi, anh lại cố tình rời xa mình một chút, còn những khi mình đã cố gắng để quên đi điều đó, khi mình cố gắng để ko còn thứ tình cảm ấy với anh nữa, anh lại đến bên mình với những tình cảm trìu mến khiến mình ko thể cưỡng lại nổi chính trái tim mình.
    Nếu mình ko dứt khoát, có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh thay đổi, nhưng mình biết mình ko có đủ can đảm để làm điều đó. Có một người bạn cũ đã nói với mình "Khuyết điểm lớn nhất của em là em quá cầu toàn", có phải thế ko nhỉ. [/QUOTE]
    Khuyết điểm lớn nhất của bạn là ít tiếp xúc với các bạn nam nên gặp 1 ông hơi galant tí ti là choáng.
    Hực hực.
    Nếu chỉ
    1/ biết quan tâm đến người bạn nữ đi cùng mình
    2/ từng ''''nhá'''' (under the table gì gì đấy - nhân tiện nhắc luôn, cụm từ này có nghĩa là ''''hối lộ'''' trong tiếng Anh đấy nhé) là thích nhau
    thì còn khối đàn ông như thế,
    chả yêu đương gì sất đâu.
    Tưởng tượng nhiều ra cho nó vã người. Hực hực.
    [/QUOTE]
    Em gái này chắc đang bất mãn cái gì nên mới chì chiết, cay nghiệt kiểu này!
    @sleepingsun: Anh nghĩ là cậu đó chưa yêu em, nhưng em cũng nên thử một lần cho khỏi hối hận về sau!
  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Nói thẳng ra, được thì đc, chẳng đc thì thôi còn có tjan cho TY khác nữa chứ. Bạn định ôm ấp TY này đến bao giờ .
    Thực ra đã xác định tư tưởng, việc nói ra ko phải là khó như bạn nghĩ.
    Thậm chí hẹn ra quán cafe và câu bắt đầu của bạn có thể là "Anh biết là em yêu anh đúng ko? " xong 1 chuyện ở đời
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    ko dễ đâu Paradise à. Juri đã bị rơi vào tình trạng này chính xác hơn là đang và giờ thì đang quay về chính mình. Đời mà chuyện gì chẳng có. Các bạn đừng lên án chủ topic nữa, mình nghĩ cô ấy cũng khổ tâm đủ rồi. Còn chủ topic, mình nghĩ bạn nên dứt sợi chỉ đang quấn quanh bạn ra. Vì nếu ko bạn sẽ rất đau lòng vì nó.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không ngon cơm thế đâu. Đó chỉ là bắt đầu cho 1 mối quan hệ nghiêm túc hoặc là sự chấm dứt cho thái độ lửng lơ (để rồi biến mất.)
    Sau khi anh chàng nào đã giấu cái khoái trá trong bụng mà vờ vịt hỏi lại là: Anh làm sao mà biết em thích anh chứ! Ngày xưa anh cũng thích em nhưng anh thấy em như vậy thì anh tưởng mình chỉ là bạn thôi! Anh chẳng tinh ý đến vậy! Thế ra em thích anh à? thì cái hành trình cưa cẩm cũng vẫn còn gian khổ lắm bạn ạ.
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cần chi phải tốn hơi đến thế. Để sức đi uống trà hay hơn. Đúng như An... nói đó Pa... Không phải mình muốn nói là nói đâu, không phải hiểu là hiểu. Đời mà.
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Máu rực lên rồi làm choé gì cho chuyện văn vở nữa. PHỊCH.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tuổi nhỏ, lại ít đc phịch nên chỉ ham phịch. Khà khà, tuổi nào việc ấy nhá.
    Văn vở thế đấy thì sao? Có phải anh nào cũng ít đc phịch nên khoái trá mà nhảy vào đâu?
    Nói chung, cưa đàn ông lửng lơ là rất khó. Khó cho mình, dĩ nhiên.
    Khó cho họ vì CHÍNH HỌ cũng không biết họ muốn gì. (Nếu họ KHÔNG muốn thì họ đã té từ lâu, họ MUỐN thì họ cưa mình từ lâu rồi.)
    Nói chung là nói đi nói lại cũng quay về bài viết số 1 của tôi thôi, chủ topic có...chí thì đọc lại mà ngẫm dòng in đậm.
  9. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chuyện bạn này... lại thấy lo lo...hùi xưa... cũng có 1 thời chết vì 1 ánh mắt.... đến giờ... chơi với nhau... làm bạn với nhau mà vẫn sợ cái ánh mắt đắm đuối đấy... vì mỗi lần nhìn vào đều thấy chẳng thể nào dứt ra nổi...
    Bạn nên nói chuyện với anh ý đi... tớ này, sau vụ chết vì ánh mắt đấy... đã quyết định làm bạn, chẳng phải vì hok có tình cảm từ hai phía... mà vì yêu thương hok đủ... thế thôi...
    Cố lên... nói chuyện với anh ý cho rõ ràng chứ....
    @ nói thật, cái vụ under dưới gầm bàn ý... chả là gì đâu... thằng nào có cơ hội cũng có thể thế đấy...

Chia sẻ trang này