1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"anh muốn ngủ với em",vâng..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hatband, 25/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Vâng,đây chính là tn mà sau 1 hồi đấu tranh tâm lý tội phạm + liên tục khai khác và bị ăn tát... em đã moi được thông tin.

    -anh muốn ngủ với em
    -anh điên à
    -anh muốn em
    -đừng có hâm kiểu ấy đi,nói cái kiểu gì đấy?
    -anh yêu em...

    Một tn được gửi đến cáo bởi tên người yêu cũ... đã 2 năm.chia tay được 1 năm (em đã yêu được 6 tháng) cách đây 1 tuần.
    hắn khóc lóc có,mỉa mai có... cái gì cũng có làm rồi ( bị cáo coi là hèn) nhưng vẫn ko lay chuyển đựơc cáo nhà em.hăn quấy rối với tần suất 1tin/tuần 1 tháng vài lần..mấy hôm tết đi học về đuợc về chơi nên liên tục đến nhà cáo.cách đây 3 tuần cáo đã tránh mặt hắn bằng cách...đi với em. và cách đây 1 tuần thì nhận đuợc tin nhắn đó.nhưng hôm qua vẫn mặt dày đến nhà cáo mà chúc tết gặp cáo như chưa có chuyện gì xảy ra.cáo bảo bị xúc phạm ghê gớm lắm.. bị coi như 1 loại con gái ko ra gì..bị coi là một món đồ chơi.chán chường...thì
    - Thù trong: mẹ gái,hàng xóm liên tọi bơm đểu chém gió: mình là con gái,phải giữ gìn,con gái là mau già lắm rồi thế này,thế lọ..thế chai.. và rồi mẹ cáo liên tưởng đến em! "dù sao nó cũng kém mày 2 tuổi,nó quá khác so với thằng n.y,bây giờ tao cũng ko còn thích nó ( vì ngày xưa quý hắn lắm),tao cũng qúy thằng H (em) lắm nhưng tao cũng sẽ ko chọn nó (chán,mà quái.cháu đã bảo đòi cưới con gái bác bao giờ nhỉ mà bác lo xa thế chứ lọ [r24)])"....
    em với cáo tần suất 1 tuần gặp 1 lần nhưng mẹ cáo vẫn cho đi.

    Tình hình chính là vậy.bây giờ em xin các cao nhân hiến kế...chống thù trong,giặc ngoài như thế nào để bảo vệ tình yêu chân giữa..(à em chưa có làm gì đến cái đó) chính xác là chân chính của em.em xin cảm ơn các bác rất nhiều... "sao"hay thanks gì là em chơi tất. :)>-
  2. vohinh12345

    vohinh12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    bác tự phân tích lại "hỏa lực" của mình đi rồi tính:
    Ví dụ:
    Dùng để dụ Cáo mẹ thì phải có : Tiền, quyền, nhiều đất, bố mẹ quan chức, rồi sau đó mới đến tính tình và hình thức (phần lớn là vậy).
    Với bản thân Cáo thì phải: Nắm tay, ôm, hôn, "chân giữa", đặt bom bụng....

    Ít nhất bác cũng phải đưa ra chiến thuật của mình trước (chiến thuật ra sao, khó khăn ở đâu, thuận lợi như thế nào, % thành công dự tính) thì các cao nhân mới biết đường giúp chớ...
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Lỏng người ra, 2 phe mà dồn vào một chỗ thì nát như tương. Hành động đúng lúc này là ngãng ngãng ra, để tự nhìn lại mình và gái, có những gì và cần những gì. Chứ gái mà nó phò theo chú rồi thì chú lên Lào Cai hay Tây Nguyên cũng không thành vấn đề.

Chia sẻ trang này