1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh muốn nói yêu em..Nhưng ngại trời giông mây che lạc lối!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pretty_Admin, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn nói yêu em..Nhưng ngại trời giông mây che lạc lối!!!

    Mấy hôm nay nghe được bài hát "Nói với em" do ca sĩ Quang Vinh hát thấy lời bài hát hay hay nên mở Topic này để các bác Zai, bác Gái vào thảo luận, heeeeee.


    Nói Với Em
    Sáng tác: Vũ Hoàng
    Ca sĩ: :: ::


    Anh muốn nói yêu em
    Nhưng ngại trời giông mây che lạc lối
    Anh muốn nói yêu em
    Nhưng sợ trời mưa cứ vương mắt người
    Anh không nói đâu em
    Cho dù tim anh yêu em hấp hối
    Anh không nói đâu em
    Dù ánh mắt ấy đang dối lòng

    Điệp khúc:

    Bao năm qua anh chìm trong xót xa
    Ước muốn mãi suốt kiếp ta gần nhau
    Trăm năm sau tình anh không đổi thay
    Anh bơ vơ đi tìm hoài vòng tay mãi...

    Anh không trách em đâu
    Cho dù tình ta chông chênh là thế
    Anh không trách em đâu
    Dù ước muốn ấy là mơ
    Sao anh quá ngu ngơ
    Khi cuộc tình ta không như cổ tích
    Sao anh quá ngu ngơ
    Tìm trái đắng bay giữa trời

    Anh không muốn nói đâu em
    Cho dù tim anh yêu em là thế
    Anh không muốn nói đâu em
    Dù ánh mắt anh không sao dối lòng
    Anh không trách móc em đâu
    Cho dù tình ta chông chênh là thế
    Anh không trách móc em đâu
    Dù ước muốn ấy bao bay giữa trời
    Anh không trách em đâu
    Không trách em đâu! Không trách em đâu!


    http://www.nhacso.net//Music/Song/Nhac-Nhe/2005/11/05F5FCA7/Default.asp



    Anh chàng trong bài hát này thật là ngố tầu, muốn nói lời yêu nhưng chỉ sợ những điều vu vơ. Các bác dai nhà mình có bao giờ như vậy ko?

  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em làm chị nhớ tới một bài hát ngày xưa chị cũng hay trêu bạn trai của chị. Bài này chị cũng không biết tên chỉ biết là Hương Lan -Chế Linh hát thôi, có một câu thế này: "Ai bảo anh hồi đó yêu mà chẳng tỏ bày, anh tỏ bày sao em?..." chẳng biết có đúng không nữa nhưng đại ý là thế.
  3. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, Chủ đề này hơi lỗi thời với zai thờinay rồi. Anh chàng sáng tác bài này chắc đang ở trên mây ha?
    Zai bi giờ k lãng mạn và sướt mướt thế đâu. Nói yêu là yêu. Không yêu thì thôi. Dứt khoát không dở đục dở trong.
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Trèo lên cây Bưởi hái hoa
    Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
    Nụ tầm xuân nở ra cánh biếc
    Em đã có chồng anh tiếc lắm thay
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh không hỏi những ngày còn không
    Bây giờ em đã có chồng
    Như chim vào ***g như cá cắn câu
    Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
    Chim trong ***g biết thuở nào ra !!​
    Mấy ông anh "nhát chết" kiểu này bao giờ cũng hối với chả hận.Lúc ng ta "ván đã đóng thuyền" rồi mới ngồi đấy mà than rằng : "người đi biết về phương nào? Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ !! "
    Có một lần đọc HHT em rất tâm đắc cái câu " Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm "
    Đấy,yêu mình hay không là ở ng ta còn mình thì ko bao giờ phải tiếc nuối vì một câu chưa nói !
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Này, chị cũng khoái câu đó "Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm". Lạ nhờ, hai chị em mình đúng là hai chị em .
  6. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Yeahhhhhhhhhhhhhhh, cuối cùng thị cũng có người xông đất.
    Cảm ơn chị Hoàng Thuỷ rất nhìu!
    Chị H.Thuỷ à, có khi như thế lại hay đấy, lời nói mà ngọt ngào nhưng ko thực chất thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Anh của chị như vậy là thật lòng đó
  7. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà nói yêu là yêu thì vẫn còn tốt chán, heeeee.
    Sở dĩ Post chủ đề này vì thấy bác Ommi cứ băn khoăn mãi có nên yêu hay không.
    Bác Ommi đâu, vào đây nghe chị em tư vấn đi
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Ặc, hoá ra lập topic này để trêu mình
    Mấy hôm vừa rồi bức xúc quá vì không có response của người ta, hôm nay thì có rồi, chưa được rõ ràng lắm nhưng có một tia sáng vẫn hơn là không.
    Thế mới biết là người mù khổ như thế nào
  9. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Nếu như theo lời các chị em nói thì cái vàng vàng này chứng tỏ Omi là hàng xịn, haaaaaaaaa
    Có iu thì nói rằng iu, không iu thì nói một điều cho xong!
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Chị tin là luôn có những chàng trai như em nói là ngố tầu
    Nhưng chị thấy những chàng trai đó đáng yêu và đáng trân trọng hơn những anh chàng chỉ biết nói lời yêu thương suông mà hành động thì
    Người ta bảo Lời yêu khó nói
    Chắc em nhớ và biết bài hát này không
    Ca từ nhẹ nhàng dễ hát dễ nhớ ...tâm trang này trai thời nào cũng có ...đúng không????
    Words Don''t Come Easy
    by F.R. David
    album:
    Words, don''t come easy, to me,
    how can I find a way,
    to make you see,
    I love you
    words don''t come easy
    Words, don''t come easy, to me,
    this is the only way,
    for me to say
    I love you
    words don''t come easy
    Well I''m just a music man,
    melodie ''s so far my best friend
    but my words are calling out longer
    I reveal my heart to you and
    hope that you''ll believe it''s true, ''cause
    Words, don''t come easy to me,
    how can I find a way,
    to make you see,
    I love you
    words don''t come easy
    This is just a simple song,
    that I''ve made for you on my own,
    there''s no hidden needing, you know that I
    when I say I love you honey,
    please believe I really do, ''cause
    Words, don''t come easy to me,
    how can I find a way,
    to make you see,
    I love you
    words don''t come easy
    It isn''t easy,
    words don''t come easy....
    Words, don''t come easy, to me,
    how can I find a way,
    to make you see,
    I love you
    words don''t come easy
    don''t come easy to me,
    this is the only way,
    for me to say, I love you
    words don''t come easy

Chia sẻ trang này