1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh muốn nói yêu em..Nhưng ngại trời giông mây che lạc lối!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pretty_Admin, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kethathua

    kethathua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa nói lời yêu với cô gái tôi yêu . Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Điều mà tôi hối hận là sau này có làm được gì cho cô ấy không mà thôi !
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Đã rõ, dù không thay đổi gì nhưng biết rõ ràng, chắc chắn vẫn hơn là cô đơn trong mù mịt ( hơi sến, nhưng ko biết nói thế nào hay hơn ). Có vẻ như cơ hội chưa bao giờ đến với mình, chỉ là mình tưởng thế thôi. Những nhõng nhẽo, những câu nói bỏ ngỏ... - chẳng là gì hết. Mình ngốc thật, nguời ta không thích "à ơi" nữa, thế thôi
    Hix, chơi cái "trò chơi" này nguy hiểm quá, xin 2 chữ bình yên thêm một thời gian nữa đi
  3. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,thía bác mún làm gì với cô ấy ?
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Tôi chưa nói lời yêu với cô gái tôi yêu . Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Điều mà tôi hối hận là sau này có làm được gì cô ấy không mà thôi !
    Tình yêu là cho thì nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
    Thiếu đi một chữ cho ...người ta lại nghĩ thành ý khác nhỉ
    Câu chính xác mà bác muốn nói chắc là
    Điều mà tôi hối hận là sau này có làm được gì cho cô ấy không mà thôi
    Một người con trai tốt ...nhưng mà bạn làm mình liên tưởng đến một bài thơ của Puskin:
    Một chút tên tôi đối với nàng
    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi nên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn.
    Ngày nào đó trên mặt trăng kỷ niệm.
    Nó chỉ còn là dấu vết không hồn.
    Giống như hình phác trên mộ chí.
    Nét ngoằn ngoèo một thứ tiếng xa xăm.
    Tên cũ từ lâu đã lãng quên.
    Chẳng còn gợi lại được cho em.
    Tình xưa êm ái và trong trắng.
    Trước mối tình ai mới dấy lên.
    Nhưng nếu có một ngày buồn đau đớn.
    Em thầm thì hãy gọi tên lên.
    Và em hãy tin còn đây một kỷ niệm.
    Em vẫn còn sống giữa một trái tim
    Dũng cảm lên không thì đến cái tên bạn người ta cũng chẳng nhớ đâu ..trí nhớ người con gái tồi lắm ,chỉ nhớ những gì người ta gây tổn thương đến mình , không nhớ những gì người ta làm cho mình vì yêu thương đâu
    Hihi mâu thuẫn nhỉ ...thế thì nói để làm gì
    Nhưng vẫn phải nói... thế đấy
  5. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Lời bài hát kiểu gì ấy nhỉ, nhạt thếch, chán kinh.
    Nói về chuyện các bác đề cập, tớ cũng nhớ đến một bài thơ
    Thì anh lại sợ(quên tên tác giả)
    Anh đã mất em
    Lẽ ra là được
    Anh chẳng có em
    Lẽ ra có được
    Bởi vì cần nói
    Với em một lời
    Thì anh lại sợ
    Âm thầm nuốt trôi
    Bởi vì cần đến
    Tìm em trước nhà
    Thì anh lại sợ
    Đứng nhìn từ xa

    Bởi vì cần hiểu
    Những lời lặng yên
    Thì anh lại sợ
    Cái điều anh tin
    Thế là hoa nở
    Khi mùa nở hoa
    Thế là xuân đến
    Khi mùa đông qua
    Và anh chẳng kịp
    Nói ra một lời
    Và anh giữ lại
    Nỗi lòng chơi vơi
    Dù sao thì người con gái vẫn không dám tin khi người ta không nói. Vậy thì ...
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Thế mà mình không biết cái điều hay ho này sớm hơn.
    Tuy nhiên, có một vấn đề là làm người ta tổn thương thì làm sao tránh cho mình không tổn thương được nhỉ ?
  7. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cách đấy pác,đó là......tèo téo teo...chết đi ý mà,chết đi thì làm cho ngkhác tổn hại tài chính (lì xì,nhầm,phong bí ) + thương cảm xót xa cho 1 kẻ khờ dại
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Roài, ghê roài, chuyển sang chơi chữ roài
    Mà cần quái rì phải tèo mới tổn thương, chú Ôm cho cô này bít thế nào là tổn thương đi, này thì...
    Bon chen sang box Cuộc sống là ...hết đường sống roài em ơi
  9. akira_vn

    akira_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói thế nào tui thây con gái nhớ siêu tốt,cái gì cũng nhớ hết....còn vấn đề làm sao cho mình kô bị tôn thương thì đúng là nhiệm vụ bất khả thi rui.trừ khi ông đi lừa người khác
  10. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Không biết bé ấy hết đường sống hay CS lại đi ấy chứ.

Chia sẻ trang này