1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh muốn nói yêu em..Nhưng ngại trời giông mây che lạc lối!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pretty_Admin, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình nhận được vài cái thư cảnh cáo. he. Buồn cười thật không bít TV, Bup, Om, Dkhoai có nhận được giống mình không nhỉ? Hay thật. Tệ quá.
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Không, anh ko nhận được cái gì cả
    Mà mạng ttvn dạo này sao ý, vào khó ghê, mà đăng nhập rồi post bài xong vẫn thấy báo bạn chưa đăng nhập, chả hỉu gì
    Ơ thế cái vàng vàng kia là gì thế, vừa phải thôi anh em nó còn dám chơi với
    Hè hè, muốn nói iu em dưng mà đang lạc lối nên phải tập trung vào tìm đường ra cái đã, có rì nói sau nhá
  3. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, muốn nói gì thì về nhà đóng cửa thì thầm nhá, ở đây thiên hạ nghe hết, ứ chịu được nhiệt đâu anh ạ.
  4. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    mưa giông chặn lối vẫn không cản được lời tỉnh tò của dkhoai với em TV. Chep chẹp. Thế đưa VT đi off có thấy tâm hồn xao động không bác.?
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Lại bé cái nhầm ròy anh ui, em đang nói đến người khác, hi hi
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    "Anh muốn nói yêu em, nhưng ngại trời giông mây che lạc lối" - không nói với em lại đi nói với người khác thì mệt lắm
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Xời, hồi đó đâu quen cô em nào răng duyên đến thế Dưng mà hoan nghênh tinh thần phục thiện - biết đổi sang cười mỉm () - tốt khoe ra, xấu xa che lại
  8. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Lục tìm mãi mới thấy nhà mình. Năm mới dọn dẹp nhà cũ để về ở, đi lang thang nhà khác cũng thấy chán rùi.
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Lang thang thì chả chán, vui lắm chứ dưng mà ko bít có cho ....ở chung ko nhể
    Trời giông mây che mà ko có chỗ nào trú thì ướt hết, có mỗi bộ quần áo, chả nhẽ ......
  10. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Oài, cứ như kịch bản trong phim Việt Nam, hiiiiiii mình ghét nhất mấy cái cảnh này......cứ giả giả làm sao ấy, xem là đoán ngay ra hồi kết.

Chia sẻ trang này