1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh muốn nói yêu em..Nhưng ngại trời giông mây che lạc lối!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pretty_Admin, 01/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hồi kết thế nào
    Phim VN thì chỉ thế thôi, xem phim Mỹ đê, đố đoán được đấy
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Hai anh chị đầu năm đong đưa ác nhỉ, mà xem phim gì thế ạ??? Em cứ mắc phải bệnh tò văn mò quá.
  3. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Có đong gì được đâu chị, em đang nói mấy cái kịch bản phim VN dở ẹc, xem đến cái cảnh đấy là em tắt phụt Ti vi đi chẳng thèm xem, heeeee
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đứng xê ra anh mới đong đưa được chứ, nhỡ nhầm phải em thì sao
    Phim hài, phim hoạt hình, phim tình củm, phim hành động, phim kinh dị xơi tuốt
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    He he, em mới học được một từ mới - "làm hàng". Theo từ điển thì nó có nghĩa tương đương với lại "đong đưa". Lặp lại lời chị thuvàng thì sẽ là " Năm mới, 2 anh chị làm hàng nhau ác quá"
  6. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Á pác Om, năm mới chúc bác mạnh khoẻ, zui vẻ, trẻ đẹp.
    Ehem, cái từ "Làm hàng" này nghe lạ quá. Bác có chứng minh cái gì thì cũng phải có dẫn chứng chứ iem chẳng hiểu gì đâu ạ.
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tự nhiên chan chán, công việc thì vẫn OK nhưng các thứ xung quanh mịt mờ quá. Thời gian online cũng không hiếm, nhưng đọc một loạt các topic mới của bọn trẻ thấy nó viển vông, thiếu thực tế và nhất là lại trùng lặp, thiếu ý tưởng mới - một kiểu spam topic cũ xì - không kích thích được tưởng tượng. Dạo này Cuộc sống nhiều người mới, thích lập topic, thích post bài nhưng chẳng chịu để ý xem nói gì, viết như thế nào cho người khác thấy được tôn trọng và hiểu ý của mình. Nhìn quanh thì các bạn ném đá cũng chìm nghỉm đâu đó, Mod chắc cũng bận, không thấy dọn cỏ xén lá...
    Đành lôi chút sôi nổi ngày trước ra ngắm lại, để có người quen nào thấy mốc tìm về...
    Chắc mình già rồi
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Àh em Ôm, lâu rùi ko gặp.
    Em ơi, chán chán thế thì đi chơi đê
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi gì toàn là uống trà - chán anh Sướng rồi
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lạc hậu quá, giờ ai lại ra a.Sướng nữa cơ chứ .
    Đi chơi xa cơ, mà đi kiểu thú vị cơ. Chứ đi uống trà thì chán bỏ xừ, chị rủ làm gì

Chia sẻ trang này