1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh này có thích mình không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Jack_Su_Sao_KyNhong, 10/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jack_Su_Sao_KyNhong

    Jack_Su_Sao_KyNhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,

    Mình nhờ các bạn xem và cho ý kiến về chuyện của mình.

    Chẳng là mình đang thích 1 anh chàng "đầu vàng" ngồi kế bên mình nhưng mà không biết anh ý có thích mình không.

    Anh chàng lúc đầu là qua công ty mình công tác vài tháng thôi, hết project thì về. Nhưng bây giờ anh chàng đang chuẩn bị chuyển qua đây làm việc luôn. Mình kể điều này ra không phải là ý vì anh chàng thích mình mà xin ở lại đâu. Mình biết là trước khi qua đây công tác là anh chàng có ý định chuyển qua bên này luôn rồi (bác chung team với mình ở bên Anh, cũng là bạn thân của anh chàng kể với mình thế). Phải chi anh chàng chỉ ở vài tháng rồi về luôn thì con tim thổn thức của mình có khi có cơ hội lấy lại nhịp đập bình thường. Giờ thì hàng ngày cứ ngồi kế bên nói chuyện, mình đau tim quá.

    Mình với bác teammate bên Anh hay tâm sự với nhau. Lúc anh chàng mới qua, mình chưa có ý gì cả, nhưng mà tại bác teammate (từ giờ sẽ gọi là bác P) ý nói với mình là "thử anh ý" đi khi mà mình nói giỡn với bác ý là chưa có ai cả. Bác ý còn nói là "he needs to settle down". Thế là sau hôm đấy mình bắt đầu để ý anh chàng.

    Một vài hôm sau, bác P lại tiết lộ với mình là sắp tới sinh nhật của anh chàng. Mình lúc này để ý rồi nên quyết định tặng anh chàng 1 món quà. Quà đơn giản thôi, chỉ là 1 trái táo xanh mình khắc 1 cái mặt người cười toe toét. Sau khi tặng xong mình tự thấy rất là mắc cỡ vì có đứa nói với mình là trái táo là trái cấm mà Eva mời Adam ăn. Hic, lúc tặng mình chả nghĩ gì, chỉ tìm trên mạng thấy hình hay hay thì bắt chước làm theo. Mình cứ mắc cỡ không biết anh chàng có nghĩ vậy luôn không.

    Ngồi chung được 2 tuần thì mình phải nghỉ phép 2 tuần (bắt buộc và đã lên kế hoạch từ đầu năm). Lòng mình buồn buồn mà chẳng biết làm sao. Đến ngày trước khi mình nghỉ thì tự nhiên anh chàng hỏi skype của mình, rồi gửi cho mình cái link tin tức, trong đó đăng tin là 1 cặp vợ chồng Việt Nam sống với nhau hơn 80 năm được ghi kỷ lục Guiness. Hồi đó giờ anh chàng có gửi gì cho mình toàn là email không, tự nhiên hôm nay hỏi skype nên mình cũng ngạc nhiên. Hị hị, nhưng mình không dám tưởng bở là anh ý thích mình mặc dù mình muốn lắm lắm. Mình tìm ra 1 lý do là có khi anh chàng nhờ mình test hộ 1 số thứ khi mình online bằng đt ở vùng khác (project của anh chàng là về mobile mà). Thế mà suốt 2 tuần mình nghỉ phép, chả thấy anh chàng nói chuyện hay hỏi han gì.

    Lúc quay lại làm việc thì anh chàng cũng hỏi (chắc là xã giao) là mình nghỉ có vui không. Bình thường thì phòng mình ngồi có 4 người, 2 bác giai kia có gia đình rồi, còn mình 2 đứa độc thân là mình và anh chàng. Hôm mình quay trở lại làm việc thì 1 bác đang nghỉ phép chưa quay lại, bác kia thì bị bệnh nằm nhà mấy ngày, còn lại 2 tên. Thông thường thì anh chàng hay nói chuyện với 2 bác kia hơn, chắc giờ không có ai nên thỉnh thoảng quay qua nói chuyện với mình. Mình cũng muốn nói chuyện với anh ý lắm mà anh ý nói quá nhanh, mình nghe không ra anh chàng nói gì, hai bác kia nói mình còn nghe vì cùng dân châu Á, anh này người Đức, nói tiếng Anh nên mình cứ toàn phải hỏi lại. Vì thế mà mình cũng ngại nói chuyện với anh ý.

    Một hôm (lúc vẫn có 2 đứa thôi ấy), anh ý tự nhiên hỏi mình có thích ăn donut không, mình không thích lắm, nhưng vẫn nói là thích lắm. Thế là anh chàng đi mua về 12 cái rồi nói là không biết mình thích loại nào nên mua 12 cái đủ loại luôn. Mình ăn 1 cái rồi 1 lúc sau anh chàng hỏi ăn nữa không thì lấy đi, còn lại anh chàng đem vào bếp cho mọi người trong công ty. Mình đến đây thì rất rất mong là anh ý có ý gì với mình, nhưng mình vẫn không dám mơ mộng.

    Rồi hôm sau, anh chàng có 1 buổi họp với mấy tên có nhiệm vụ test mobile cho anh chàng, trong đó có 1 em người Thái đẹp lắm. Em này kể cho 1 đứa cũng chơi thân thân với mình là thích anh chàng. Hị hị, mình nghe mà thấy cơn ghen nổi cuồn cuộn mặc dù chưa phải gì của người ta.

    Mình kể cho bác P nghe, kiểu như là tán gẫu thôi. Bác ý biết cô bé Thái kia đẹp nên bác ý nói 1 câu là "nó sẽ yêu mất thôi, biết nó lắm mà". Kiểu này là anh chàng thích gái đẹp, mà tình hình là mình chỉ được người ta khen là trắng trẻo, nhẹ nhàng thôi chứ mình hỏng đẹp. Sau cái vụ này là mình bắt đầu cố gắng giảm giảm, không thích anh chàng nữa.

    Mình cũng giảm giảm được 1 tí rồi thì anh chàng lại làm nó tăng lên, hị hị, chắc mình mơ mộng quá. Chẳng là anh chàng tự dưng đem khoe mình 1 bộ bài, rồi biểu diễn ảo thuật cho mình xem. Mình mắt tròn mắt dẹt đòi anh chàng cho biết bí quyết mà anh chàng nhất quyết không nói. Mình về google 1 hồi thì ra trick của nó, hôm sau mình nói cho anh chàng là mình biết rồi. Rồi hôm nay, anh chàng lại lôi ra 1 món ảo thuật mới và đố mình. Kỳ này anh chàng không cho mình google nữa mà nói mình phải tự tìm. Hihi, sau 1 hồi mày mò thì mình cũng tìm ra trick của anh ý (mình thông minh quá). Một lúc sau, lúc chỉ có 2 tên thôi, anh chàng tự nhiên nói là "tao không biết số đt của tao là số mấy", thế là mình đọc số của mình cho anh ý gọi qua để biết số. Cái vụ không biết số của mình cũng có lý lắm vì số của anh chàng là công ty mua cho. Thế nhưng mình vẫn mơ mộng. Mình vẫn muốn nghĩ là anh chàng giả bộ để lấy số đt của mình.

    Các bạn xem rồi thì vui lòng nhận xét hộ mình với. Mà mình thích anh chàng vậy chứ mình chưa làm gì cả ngoài việc tặng trái táo hôm sinh nhật. Không biết là bộ mặt của mình có lộ liễu thể hiện nó ra không nữa. Hic.

    P/s: Thật ra thì mình cũng muốn các bạn nói là "anh ý thích bạn đấy" nhưng mà mình tự biết mình không nên trèo cao (cả nghĩa đen lẫn nghĩ bóng). Giờ làm cách nào để quên anh chàng đi nhỉ????
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại là bạn hỏi gì? "Anh này có thích mình không?" hay "Giờ làm cách nào để quên anh chàng đi nhỉ?"
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Trả lời được vế đầu là ra vế sau :D (Anh này chưa thích bạn nhé)
  4. Jack_Su_Sao_KyNhong

    Jack_Su_Sao_KyNhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 2 bạn đã trả lời mình nhé.

    Bạn Gios ơi, chưa chắc có câu trả lời cho vế trước mà giải quyết được vế sau. Rõ ràng là trong lòng mình biết anh chàng chả có gì sất, nhưng vẫn cứ thích. Thế nên mới có chuyện tựa topic 1 đàng, câu hỏi cuối bài 1 nẻo như bạn Anxiety hỏi đấy thôi.

    Haizz, sao con tim mình nó chẳng thèm nghe mình. Mình đổi lại câu hỏi vậy. Làm sao quên anh chàng này đi.

    Câu hỏi đơn giản nhưng mà mình vẫn hỏi vì mình đã thử đủ cách: gặp gỡ người khác do bạn bè giới thiệu (nhưng mình cứ bị anh này ám ảnh, nên thấy mấy anh kia mà cứ dửng dưng), lôi ra 1 đống những thứ về anh chàng mà mình cảm thấy không phù hợp với mình (cái chiêu này bị phản tác dụng vì mình tìm 1 hồi thì thấy cũng có 1 đống điều hắn giống mình), rồi lại lôi ra cái lý do khác chủng tộc,.....

    Nói chung mình cũng đã thử mà sao vẫn cứ thích anh chàng. À mình nói thêm, anh chàng không đẹp giai lắm đâu nhé. Người to như con bò mộng, bụng bầu khoảng 5 tháng, tóc thì bắt đầu hói dù mới U40. Hị hị, không biết sao mình rất hay bị mê hoặc bởi mí anh hói.

    Các bạn còn chiêu nào khác để đá anh chàng khỏi con tim mình không?
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói chuyện dễ thương ghê, hihi. Không biết bạn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Theo mình anh này chưa thích bạn nhưng có thể cũng có chút cảm tình.

    Nếu ngoại hình của anh ta mà như bạn nói thì anh ta cũng đâu có gì bảnh lắm, chưa chắc cua gái đẹp người ta đã iu, ke ke. Với lại đàn ông ai cũng bảo là mê gái đẹp nhưng đâu phải ai cũng yêu/lấy được người đẹp? Mọi thứ chỉ có tính tương đối.

    Theo mình nếu bạn chưa mê anh này quá, chỉ thích thích thế thôi thì cứ...mạnh dạn thích tiếp đi. Biết đâu gần nhau lâu ngày lại nên duyên thì sao (hãy để thời gian trả lời ;))). Đôi khi thích một ai đó làm cho cuộc sống của mình thêm thi vị mà. :"> Nhưng trong lúc vẫn thích anh này, bạn có thể tìm hiểu một vài anh khác nữa xem ai là người hợp nhất với mình. Nói chung thích thì chẳng có gì xấu để mà phải ép mình quên cả (nhất là quên 1 ng` cùng làm việc với mình thì lại càng khó). Trừ khi bạn yêu anh ta rồi mà anh ta chắc chắn ko có tình cảm gì thì mới cần quên :P).
  6. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    chưa thích đâu. chỉ là xã giao thôi. với bất kỳ ai mà lịch sự thì cũng thể hiện như thế cả.
    còn 1 số điều trong câu chuyện của bạn càng khẳng định là anh chàng chưa thích. ví dụ như xưng hô tao với tao. nghe giống chợ búa quá nhỉ, thêm nữa là làm cùng lâu như thế rồi mà chưa biết sđt của nhau á. nghe vô lý nhỉ.
    sơ bộ thông tin thì cũng sơ bộ nhận xét như vậy thôi. việc của tui còn lo chưa xong, chúc bạn thành công nhé
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Người đời ai cũng như bạn: Hối hận vì những việc mình làm ít hơn hối tiếc vì những gì mình chưa làm.

    Người đời không phải ai cũng có dũng khí để làm những điều họ muốn để sau này lòng sống không hối tiếc nữa. Bạn chính là một ng chấp nhận cái nỗi sợ thất bại để sau này rước về cái sự hối tiếc dài lâu, có khi kéo dài mấy chục năm ròng.

    Giả sử bạn tán anh kia, nếu tán đc, mà 2 ng hợp nhau, hạnh phúc đc với nhau, thì quá tốt; nếu tán đc nhưng sau này 2 ng k hợp nhau thì dĩ nhiên 2 ng chia tay và hài lòng vì quyết định chia tay; nếu không tán được thì bạn cũng hài lòng là đã làm hết sức.

    Nhưng không, bạn không dám tán anh kia, nhưng lại muốn có phép màu làm bạn không hối tiếc.

    Bạn tham lam quá.
  8. mit0110_84

    mit0110_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    @thaomoc12345 này đang say nắng một ông Tây đầu vàng mà bạn.
    @Chủ thớt: anh chàng kia U40 mà chưa có vợ hả bạn?
  9. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    gì thì gì, nhưng đã để ý 1 cô gái thì ít ra cũng phải học vài từ nhã nhặn chứ. mà đã làm với dân việt lâu như vậy thì nghe nói đọc viết thuộc đẳng cấp pro rồi mới phải
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Theo tôi hiểu thì chủ topic đang sống và làm việc tại nước ngoài, cụ thể là nc nói tiếng Anh. Chả nhẽ ở nc ngoài thì hễ cứ "làm với dân Việt lâu như vậy" (chủ topic kể là vài tháng) thì "nghe nói đọc viết thuộc đẳng cấp pro"? :-ss

    Công nhận học tiếng Việt còn pro hơn chính cả ng VN sinh ra và lớn lên ở VN, vì họ mất nhiều năm kia mà. :-ss

Chia sẻ trang này