1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh này có thích mình không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Jack_Su_Sao_KyNhong, 10/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jack_Su_Sao_KyNhong

    Jack_Su_Sao_KyNhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    @Thaomoc12345: tại mình cứ quen dịch ra tiếng Việt là "mày tao" ấy mà. Anh chàng qua đây mới được hơn 1 tháng, sau đó về nước thu xếp rồi mới qua đây luôn.

    @Winterwinter: mình cũng băm được vài nhát rồi.

    @******* bạn tinh ý ghê, mình không muốn nói là đang làm việc ở nước ngoài mà bạn vẫn nhận ra. Anh chàng sinh năm 77 đó bạn. Mình cũng muốn làm cái gì đó nhưng mà nếu là người Việt thì chắc mình mạnh dạn hơn. Mình đang ở 1 nước châu Á nên việc làm quen với 1 anh Tây vẫn bị nhìn với 1 cặp mắt không hay. Vì thế mà mình chả dám đụng đậy gì.

    Hôm rồi anh chàng có hỏi mình địa điểm chiếu Imax, mình google cho anh chàng xong thì cũng muốn rủ đi xem luôn vì mình cũng chưa xem film bằng Imax bao giờ. Nhưng mình nhát quá, không dám nói. Mấy hôm nay mình cũng chẳng dám hỏi là anh chàng đã đi xem chưa luôn nữa.
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ đầu nhìn thấy cái đo đỏ và đọc nội dung em đã đoán chị làm ở nước ngoài rồi. Mà chị nhát quá, mạnh dạn lên đi chứ. Em đang ở VN mà cơ quan có mấy anh tây em vẫn quen và nói chuyện thoải mái bt à. Vấn đề là tâm lý chị thôi. :P
  3. mit0110_84

    mit0110_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác ca này, cảm thấy sự chân thành, mộc mạc trong cách kể chuyện của bác. Mạnh dạn tiến lên thôi, tuy nhiên cũng phải chú ý cẩn thận.[r2)]
  4. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bạn cứ thích anh chàng đó đi. Có một cách để câu anh chàng đó là bạn tìm cơ hội nói chuyện giao tiếp và để cho anh chàng nói nhiều và mình chăm chú lắng nghe. Khi gặp nhau bạn hãy nhìn sâu vào mắt anh ta trong vòng 5s rồi nhìn đi chỗ khác. Sau khi áp dụng những chiêu như này vài lần mà vẫn không tác dụng thì có lẽ anh chàng của bạn ko thích bạn thật
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không cần tinh ý đâu, đọc rõ lồ lộ đấy thôi. Bạn ở Sing hay ở đâu? Chắc k phải Sing? Nước nào mà chậm tiến vậy? Tôi nhớ là từ nhỏ đến giờ người sống ở VN vẫn thường nói với tôi là "mày chỉ có đi lấy Tây" hoặc "mày không bồ VN được đâu" và thậm chí là bạn nc ngoài nghe tôi giới thiệu bồ VN là kéo tay lại hỏi nhỏ "nó có nói tiếng Anh không?" nữa, trong khi cả 2 chúng tôi là ng Việt thì cần gì phải nói tiếng Anh thì mới yêu đc nhau.

    Khi nào chính bạn còn nhìn 1 cặp Tây-Á bằng cặp mắt không hay thì bạn sẽ nghĩ là ai cũng có tư tưởng như bạn vậy. [:D]

    Bạn này chắc phải sống ở Tây (chứ k phải Á) chừng 10 năm thì may ra mới bớt tính nhát vô lý được.

    Khi nào bạn làm gì trái đạo đức thì hãy dè dặt, chứ khi bạn làm điều tốt cho bạn và cho ng khác, cho xh, thì việc gì mà phải rụt rè?
  6. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đoán ở Malaysia :P.Ko bik đ ko?
  7. Jack_Su_Sao_KyNhong

    Jack_Su_Sao_KyNhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình ác cảm với các cặp gái bản địa trẻ- trai Tây già thật.

    Bản thân mình nhiều khi cũng cảm thấy mắc cỡ khi nói chuyện với anh chàng này ngoài đường hay chỗ nào đó không phải công ty. Có hôm đi siêu thị, mình đang lúi húi chọn đồ, quay ra thấy anh chàng cũng đang chọn đồ kế bên, gặp chốn đông người vậy, mình đâu có dám nói chuyện nhiều, chỉ hỏi thăm vu vơ rồi mình đẩy xe quay đi. Nói chung là mình vô tình gặp anh chàng đi siêu thị cũng vài lần, nhưng lần nào cũng chỉ dám nói dăm ba câu rồi chạy mất. Chạy xong thì tự trách mình sao không rủ đi chợ chung.

    Nói tới cái vụ vô tình này, mình mới nhớ ra nó cũng là nguyên nhân mình "đắm đuối" anh chàng. Chả hiểu sao rất nhiều lần tự nhiên trong đầu mình vừa vọt ra cái ý nghĩ là "coi chừng gặp hắn", lập tức hắn lù lù xuất hiện.

    Quay lại chuyện "đá anh chàng ra khỏi đầu". Hôm nay mình lại thấy anh chàng cầm 1 món đồ ảo thuật gì đó, nhưng mình nhất quyết lờ, mình không hỏi han gì nữa. Xong rồi mình lấy headphone đeo vào nghe nhạc và làm việc. Anh chàng thấy mình bận rộn nên không khoe nữa. Hehe, nói lờ vậy thôi chứ mình lúc này muốn anh chàng kiu mình quay ra để cho hắn trổ tài muốn chết. Thui, anh chàng đem đi khoe người khác đi, đừng khoe mình nữa, để cho tim mình cứ nhảy tưng tưng suốt.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Không phải Sing cũng không phải Malay bạn ạ. ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hihi, mỗi lần mình và anh chàng nói chuyện thì câu thường trực của mình là "say it again" nên mình cũng hơi ngại nói với anh chàng. Thế sau khi nhìn sâu vào mắt 5s thì làm sao biết anh chàng thích mình hả bạn?
  8. chumeobeou

    chumeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng thấy có lý do gì để chị phải ngừng thích anh chàng cả. Làm việc tại nước ngoài chứng tỏ chị cũng là người giỏi giang. Có khi vấn đề ở đây lại là chị cứ né tránh, thờ ơ với người ta khiến người ta nghĩ "Cô gái này không thích mình, có tán cũng vô ích".
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    mình đoán bạn ở Thái. Bạn nhát quá nhi? như vậy thì khó lắm.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Nhìn sâu 5s hay 10s mà đần, thộn, thiếu kinh nghiệm sống thì cũng chẳng làm sao mà biết gì được đâu.

    2/ Bạn nên kỳ thị cho trúng, chứ đừng kỳ thị bậy bạ: VD những cặp như bạn-anh Đức kia thì bạn nên kỳ thị, vì bạn không nói giỏi tiếng Đức lẫn tiếng Anh, hiểu biết về văn hóa, văn minh phương Tây, cụ thể là Đức của bạn thì yếu kém, không đủ để hiểu về anh kia. Ngược lại, anh kia không nói tiếng Việt rành, và chắc là cũng chả có hiểu biết gì sất về văn hóa VN. Thế thì một cái cặp như thế rất đáng bị kỳ thị vì đến với nhau hoặc là vì tiền, vì tình dục hoặc vì...quốc tịch. Ngược lại, những cặp gái bản địa - Tây già kia, nếu như họ nói tiếng của nhau rành rẽ, nếu như họ có hiểu biết sâu sắc về văn hóa của ng kia, thì chuyện già hay trẻ của họ chẳng phải là lý do xứng đáng để kỳ thị.

    Do đó, khi kỳ thị thì hãy nhìn vào bản chất của mqh (2 ng có đúng là đang gắn kết về tâm hồn hay không), chứ không phải nhìn hiện tượng bên ngoài (tuổi tác.)

    Tôi nói rồi và vẫn nói lại: Những ng như bạn thì làm việc xấu xa, tội lỗi thì thường ít ngán ngại, nhưng làm việc khác với số đông thì rất ngán ngại. Tức là bạn không kỳ thị cái xấu xa, tội lỗi, mà bạn kỳ thị cái khác-với-thông-lệ.

    Với suy nghĩ như vậy, bạn hẳn nhiên không tương thích về quan niệm sống với 1 anh ng Đức bình thường (nếu anh này bất thường, cũng nhút nhát, rụt rè, sợ dư luận xh, thì lại rất tương thích với bạn), do đó bạn không nên tán tỉnh mà làm gì, vì về lâu dài, xét về mặt bản chất, 2 ng không hòa hợp với nhau.

    Bạn có thể gác lại cái cuốn hút giới tính hiện có vì rằng cuối cùng 2 ng cũng không hạnh phúc, hòa hợp đc với nhau.

Chia sẻ trang này