1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh " Ngày hội Family " - trang 7

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi captain, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ảnh " Ngày hội Family " - trang 7

    Cách đây 2 năm, vào ngày 24/2, có 8 người xa lạ gặp nhau, bắt đầu cho sự ra đời chính thức của một nơi mà chúng ta vẫn quen gọi là 1980 Family.
    Thoáng chốc đã 2 năm, thời gian trôi đi quá nhanh, chẳng đợi ai bao giờ. 2 năm trôi qua với bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Nhớ những lần cả Family đón những người bạn phương xa, tràn ngập niềm vui. Nhớ những lúc tiễn những người bạn lên đường, ai đó rơi nước mắt. Nhớ những khi cả Family quây quần vui vẻ, nhậu nhẹt, chẳng phân biệt gái trai. Nhớ những khi đi chơi xa, rồi nhớ nhiều nữa. Chúng ta đã là những người bạn thân thiết. Kỷ niệm trong mắt nhiều người sẽ trở nên lung linh và có ý nghĩa hơn, do vậy tôi cũng không dám kể nhiều.
    1980 Family dự định tổ chức sinh nhật của mình trước 2 ngày bởi ngày 24 là thứ 3. Chương trình sẽ diễn ra trong chiều ngày 22, dự kiến là tổ chức họp mặt và ăn uống tại quán trên Lạc Long Quân. Địa chỉ chính thức sẽ thông báo sau. Do vậy, mong mọi người cố gắng sắp xếp thời gian để ngày sinh nhật của Family đông đủ và ý nghĩa.
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hãy cùng nhau viết những kỷ niệm về Family trên ánh mắt của riêng mình nhé. Tất cả kỷ niệm đã qua, dù buồn, dù vui thì chúng ta cũng luôn trân trọng nó.
  3. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Khi đó chị đang mua vé trở về SG lớ ngớ thế nào lại nói với em nhầm sang tên đường của KS.
    "Chị làm em mất 5000đ đấy!".
    Đến bây giờ chị vẫn thấy áy náy về điều đó, không phải vì 5000đ mà vì đã làm em phải tìm chị. Đó là lần hẹn đầu tiên.
    Em đã đưa chị đến một cái quán vắng thật vắng ở HN, hình như khi đó chỉ có 2 chị em mình, và cho đến bây giờ đó vẫn là cái quán nước đẹp nhất trong lòng chị. SG có rất nhiều quán cf nhưng không đâu chị tìm được cảm giác khi ngồi ở quán cf HN -phố cổ. Từ em chị bỗng thấy yêu thích những quán cf vắng, lạ lùng.
    Ấn tượng về em là em luôn ăn bằng thìa và ăn rất giỏi. Ở SG, nhiều lúc chợt nhớ em và chị cũng thử làm giống em, bỏ đũa xuống, chị ăn bằng thìa. Điều đó chẳng dễ chút nào, chị như một đứa trẻ mới chập chững tập ăn vì những sợi dài lòng thòng không chịu nằm yên cứ tìm cách chạy xuống chạy xuống. Chị chẳng cố làm như em nữa, hãy để đó là đặc điểm của em, riêng em mà thôi...
    It ended when you said goodbye
  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao thích cái ảnh này thế

    ...
    hàng trên :
    yumi , tiểu ngọc, cò lả, nino, welle, tibeou, lazzy, Dr_slump, hoa sữa, atomic, bạn atomic
    hàng dưới : bút chì, đại ngọc, dqdbk, night_stars, Song bac, captain, socola xanh
    Được night_stars sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 08/02/2004
  5. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu vào ttvn...lang thang lung tung....box nào cũng nhảy vào....xem 1 tí...quậy 1 tí...Lang thang mãi cũng chán...đến khi cần dừng chân chẳng biết tìm chỗ nào...Lúc ấy không hiểu sao lại ấn tượng tên 80family....Ko phải là clb hay cái gì khác mà là family...gần gũi và thân thiết...Đến bây giờ vẫn thấy thích cái tên ấy...Cho dù sau này không còn viết bài trên ttvn nữa nhưng mỗi khi có chuyện gì buồn vào đây đọc bài viết của mọi người thấy lại thấy được an ủi phần nào...Cảm thấy mình vẫn có một chỗ dựa...một gia đình
    Lí trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy
  6. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    uh nhìn lại cái ảnh mà chits post lên vẫn thấy đẹp thật, đã có quá nhiều thứ để gắn bó với 80, xông xáo từ những ngày đầu, tụ tập vui chơi, rồi đến những kỷ niệm vui buồn đều có nhau, 80F đã thực sự trở thành ngôi nhà không thể thiếu. Bây giờ tuy không còn thời gian tham gia nhiều như trước nhưng vẫn mong muốn những người mới nhiệt tình tham gia và xây dựng một Family tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
    Cheer
    SY,"~,??び??S,でと"-"まT
    night_stars in 1980Family
     
  7. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng bao giờ nghĩ có được tình bạn thực sự qua Net, vậy mà bây giờ lại có những người bạn sống gắn bó như anh em, có người đi uống cafe cùng tối thứ 7(vì nó cũng bơ vơ vào ngày đó như mình.......) ..... Rồi có một tình yêu qua Net mà nhiều người phải ghen tị mặc dù rất xa và rất lâu mới có hạnh phúc thực sự.......
    Tôi yêu cái tình cảm 80F có được, tôi yêu sự cô đơn của 80F, tôi yêu tình yêu một người 80F dành cho tôi..........
  8. kedentudianguc

    kedentudianguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Family ! Đúng như cái tên của nó, mặc dù nó là ảo nhưng mình lại có được vô khối họ hàng anh em thật, hi` cũng giống như suy nghĩ của bác khatbac mình cảm thấy ở nơi đây mình đã tìm thấy rất nhiều tình cảm chân thật mà mình tưởng chừng chẳng bao giờ có ở trên mạng cả.
    Mặc dù trong thời gian gần đây, không thường xuyên tham gia những hoạt động của gia đình nhưng mỗi khi lên mạng, việc đàu tiên làm là rẽ qua nhà xem nhà mình ra sao cái đã rồi làm gì thì làm .Thời gian dần trôi, cảm thấy mọi người trong gia đình càng ngày càng trưởng thành hơn và luôn đi theo một con đường tích cực, và thấy một số anh em, từ khi gia nhập gia đình đã thay đổi lối sống, cách suy nghĩ, trở thành một người tốt hơn. Điều đó hoàn toàn nhờ vào những anh chị em trong gia đình, các anh chị đều là những người gương mẫu, giỏi giang có lối sống lành mạnh<trừ dăm ba cái vụ lẻ tẻ> Điều đó thật là đáng quý trong cái thế giới mạng vốn có vô vàn điều không tốt.
    Quả thực từ khi gia nhập đến giờ, nhìn lại mình, thấy mình cũng thay đổi khá nhiều(mà đa số là điều tốt)
    Cám ơn nhé, một nơi thân quen mà mỗi khi trở về lại cảm thấy lòng mình ấm lại. Cám ơn những tình cảm tuyệt vời mà mình đã nhận được từ family.
    Cám ơn nhé cái gia đình nhỏ mà tràn ngập sự bao dung, luôn sẵn lòng đón những đứa con lầm lỗi trở về.


    Em bỏ đi, mang theo trái tim anh 
    Để anh mãi lãng du trong bụi trần ....
  9. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Đi Lạng Sơn đi, đi một ngày hợp lý đấy........... vừ đi đc chùa vừa đi chợ. Ở Hànội mãi chỉ có rượu, 3 cây & không có gì mới cả.........
  10. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ........lại đi lại đến thôi , cuộc đời là những chuyến đi mà .......sao fải nghĩ .....nhưng lần này ta sẽ uống ít rượu thôi , dạo này suống chân lắm rồi .
    Hẹn anh chị em xinh tươi của tớ trong ngày 2 tuổi của gia đình mình .
    To live is to die

Chia sẻ trang này