1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh " Ngày hội Family " - trang 7

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi captain, 07/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thấy bà con bàn nhau vui vẻ quá,đọc bài trong này thấy hơi bị lạc lõng vì chẳng hiểu gì cả.Lần này cố gắng đi chơi vì chưa được dự SN 80F lần nào.Đóng 40.000 thì em đạp xích lô đến bao giờ mới kiếm đủ,thôi thành viên mới giảm giá đi.
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    thôi thì đạp xế lô chở mọi người đi cũng đc mà
    ối xời, đạp xế lô quen roài dễ giật giải đua thuyền lém ah
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sao lại hỏi câu chuối thế? Tham gia quá đi chứ lại, hay là kẹp tạp với tao, mình luộc hết mấy cái giải thưởng, biết đâu lại làm ăn có lại không chừng.
  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    linus với captain chắc là cái xe đạp vịt nó quay vòng vòng
    ...
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    hờ, giả sử Linus ngồi bên trái, Captain ngồi bên phải, đố biết cái con vịt nó quay theo hướng nào.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  7. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0

    Chủ nhật phải thi rồi.
    Tiếc thế nhỉ, sao cứ vụ ăn uống là mình lại bận.
    Chúc cả nhà ăn nhiều nhiều nhé.



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  8. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người nhưng nhắc lại mọi người một lần nữa
    Địa điểm đã hẹn, và đúng 3h có mặt ở cung nhé, nên tránh tình trạng giờ cao su, và nếu bạn nào đến muộn sẽ không đợi nữa và bạn đó phải tự liên lạc với mọi người để biết địa điểm kế tiếp.
    best regards
    night_stars in 1980Family
     
  9. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Đt một số người bận có thể liên lạc khi mà đến muộn or lạc đường
    Coo Down ( Dương ): 0912082279
    9 ( Hải ): 0912311892
    Songbac ( Nghị ): 0903444498
    Hi vọng là k có ai đến muộn và bị lạc cả
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Snow: Alô, đang ở đâu thế.... có ai bên cạnh ko...?
    Nino: Đang ở ngoài đường... có nhiều người lắm... toàn hành động khó hiểu thôi...
    Snow: West Lake như mọi khi nhé!
    Nino
    : OK

    Từ khoảng hơn 2 tuần nay, gần như chiều nào Nino + Snow cũng đảo qua Hồ Tây vài bận, thi thoảng lại tạt vào ven hồ làm gì đấy...
    Một vài cư dân quanh hồ cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy có 2 đứa bé luôn đến Hồ Tây vào 1 giờ đã định, dòm dòm ngó ngó thiên hạ chứ ko như những đôi tình nhân khác chỉ dòm ngó lẫn nhau...
    Cứ đi được 1 đoạn, người ta lại thấy thằng bé rút từ trong balô ra 1 cái gì đó đưa cho con bé ăn. Con bé ăn xong lại vứt rác vào balô của thằng bé. Chúng nó rất hay đến trước cửa khu vui chơi nhìn vào đấy 1 cách thèm thuồng, xong rồi lại quay ra thì thụt, tính toán. Thậm chí có người còn trông thấy chúng nó 1 đứa thì cầm FX500 ra bấm bấm, 1 đứa thì lôi Laptop ra gõ gõ... Chẳng hiểu có gì to tát... hay là chúng nó đang tham gia vào 1 tổ chức bí mật... nhằm thôn tính cái West Lake này.
    Đến chiều hôm qua thì người ta thấy mặt chúng nó ko còn căng thẳng nữa. Thằng bé con khua chân múa tay, cười phớ lớ, hét lên: "Ơ - ri -kơ". Con bé dún dẩy vũ điệu "cò con suy dinh dưỡng". Rồi 2 đứa ì ạch trèo lên con Bianco lùn tịt phóng về phía khách sạn Thắng Lợi... Khoảng chục phút sau, người ta thấy chúng quay lại với vẻ mặt hớn hở và mãn nguyện...
    Bà con 2 bên đường thì thào... chuyện gì xảy ra thế nhỉ....
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không

Chia sẻ trang này