1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ngay sau em đấy, em thấy không Phần 1.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 13/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Nặng lòng quá, đáng lẽ mình chẳng có thời gian để viết đâu, tự nhiên về tới nhà ăn cơm tắm rửa xong phát hiện để quên cả xấp bản vẽ trên bàn làm việc. Đã thế còn chưa thèm copy vô máy, giờ mà gọi bảo sếp send cho thì mai xác định bị sếp bơ. Nên thôi ngồi online cho sướng cái thân.

    Ở đây có một số bạn biết mình, hầu hết là đều theo dõi cái thread kia, nhưng mà sao bị K.I.A hết rồi nên mình chẳng biết ai là ai nữa. Cái account honghiluc của mình cũng banh xác. Hôm nay xin tí tài nguyên của voz để viết vài cái tâm sự.

    --------------------------
    [​IMG]
    Hôm qua làm về sớm, tâm hồn phơi phới, dắt con Ab độ nửa vời ra đi lượn. Nói là vậy chứ thật ra mình bị đau họng, đi kiếm cái gì nhẹ nhẹ ăn. Bạn nào ở Gò Vấp biết tiệm mì gà hẻm 1/6 gần trường Nguyễn Trung Trực không? ăn cũng được, biết cái quán này hơn 5-6 năm rồi. Bữa nào hên ngồi ăn ngay lúc mấy bé học sinh đi tan học về thì vui lắm, thích thấy mấy cảnh cười giỡn ồn ào của tụi nó. Tự nhủ hồi xưa mình cũng xồn y chang vậy [​IMG]

    9 tháng rồi, mình đã mất người con gái mình yêu được 9 tháng. Thời gian không nhiều cũng không ít, mình hiện tại đang ổn hơn bao giờ hết. Nghĩ về em không còn thấy đau nữa, lạ hơn là mình có chút cảm giác yêu đời khi nghĩ lại những kỉ niệm ngày xưa.

    Ăn mì xong lấy xe chạy hóng mát tí rồi mình tấp vào tiệm net ngồi đánh liên minh. Lâu rồi mới thoải mái như vậy, gần 10h đêm mới nghỉ. Không biết suy nghĩ sao mà mình lượn qua QT rồi dừng ở chỗ đối diện với shop em.
    Tương tư quá rồi, mình chỉ muốn nhìn em xem dạo này em sống ra sao thôi mà.
    15p sau em với 2 đứa nhân viên cũng chuẩn bị đóng cửa, 2 đứa nó về trước, còn có mỗi em. Thấy em chật vật khóa cửa cũng tội nhưng mà xin lỗi vì những gì anh có chỉ vỏn vẹn chừng này, anh chỉ có thể đứng đây nhìn em.

    Giật mình, không biết em ăn tối chưa, rồi từ đây về nhà khuya vậy, đường thì vắng, thân con gái, chẵng lẽ ngày nào trong suốt mấy tháng qua em cũng đều về một mình? Lỡ gặp cướp gặp mấy thằng đồi bại thì sao?

    Lúc còn yêu nhau thì cho dù trễ như thế nào thì em vẫn đợi mình đi làm về mua đồ ăn khuya rồi hai đứa mới đóng cửa shop. Bữa thì ngủ lại bữa thì mình chở em về nhà riêng của em trên Q1. Giờ thì chỉ có mình em...

    Nghĩ vậy nên mình đề máy xe chạy theo em. Cách xa 4 5 mét để em không thấy được mình, tự nhiên thấy thương em quá, đường hôm nay thứ 3 nên cũng không tính là ít xe, nhưng ai ai cũng lo chạy thật nhanh về nhà, nhìn mấy anh dream wave đôn này nọ đá số vượt mặt em mà mình thấp thỏm.
    Biết là sẽ chẵng sao nhưng mà mình khó chịu lắm, lại chẳng dám chạy lên cùng em...
    Cứ như vậy... mình theo em hết con đường này tới con đường khác,
    hy vọng em sẽ quay lại và nhìn thấy mình.

    Nhưng không, em vẫn không một lần.. chỉ đến khi em mở khóa vào nhà thì mình mới quay xe đi về. Thở dài, chúc em ngủ ngon.

    Có phải anh đang mơ, anh đang mộng mị, chờ mong một cái gì đó nhưng lại không dám nắm bắt?
    Vì sao anh yêu em? anh cũng không biết, anh chẳng cần lí do gì hết, chỉ là anh yêu em thôi...
    NHAN DINH BONG DA CHINH XAC NHATTIN NHANHTIN NHANH BONG DACA CUOC BONG DAKET QUA BONG DA

Chia sẻ trang này