1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ngay sau em đấy, em thấy không Phần 2.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 13/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Gặp em tối ngày 14/11:

    Ài, hồi trưa mình đã post rồi mà chiều về không thấy là sao ta?
    Giờ ngồi viết lại từ đầu nên mất tí thời gian. Có bạn hỏi tâm trạng của mình ra sao, nói thiệt thì cũng chẳng khác là mấy. Tại sao hả? đọc đi:
    [​IMG]
    Tối qua vừa update xong là mình thay đồ chạy qua em liền, vừa chạy cách nhà gần trăm mét thì mình thấy kì kì nên quay lại nhà mặc lại bộ đồ đi làm lúc chiều, cũng đơn giản áo sơ mi giày tây thôi, nhưng mà mình sẽ lấy lý do là đi ngang nên tạt qua. Mặc đồ xong không quên tự ngắm 1 cái trong gương rồi mới đi.
    Gặp em mà không mang theo gì cũng kì, mà cũng còn sớm nên mình chạy thẳng một mạch lên công ti, tại gần cti mình có tiệm gà ác, em thích ăn lắm.
    Chưa bao giờ hồi hộp như thế này, có lẽ chỉ thua cái lần phỏng vấn xin việc [​IMG] vừa chạy xe vừa nhủ phải tỉnh táo, không được nói gì làm em buồn, không được hấp tấp, không được nóng nảy, nóng nảy là dễ ** chảy.
    Đi đường thì nhanh mà sắp tới shop thì lưỡng lự chẳng vào, lưỡng lự 2 3 phút mới dừng xe đi vào. Bé T ( con bé này có thể coi là đàn em của mình và em, nó làm cho em từ hồi mới mở tiệm ) còn có thêm 1 bé nữa chắc vừa vào làm. Vừa thấy mình là nó ríu rít.

    -A, hôm nay anh L rãnh rỗi tới thăm chị em tụi em hả?
    Không thấy em nên mình cũng hơi thất vọng.
    -Hôm nay rãnh nên anh ghé qua chơi, chị V đâu rồi em? ( mình cười )
    -Chị V mới đi ăn với anh P, anh chờ tí đi chắc chỉ về liền.
    Mình hơi giật mình
    -P nào ta, hình như anh không biết.
    Con bé chắc cũng khó xử nên quăng lại 1 câu
    -Thôi em không biết gì hết, đợi chị V về đi anh, em còn phải bán.
    -Ừ, anh ngồi đợi được rồi.
    Phù, phù phù. Kì này chắc tạch cmnr, tự dưng sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiên tự dưng ngay lúc này đẻ ra một thằng Phong phồng phóng gì đó. Nhức đầu ghê luôn, nhưng mình vẫn phải chai mặt.
    Nhìn qua nhìn lại cũng chán, cái laptop của em vẫn để trong tủ nên mình tính mở ra vọc. Chưa kịp mở thì em nó về, đứng dậy mình thấy em nó xuống xe, cười với thằng Phồng này, đưa tay bái bai nó nữa.
    ** một thằng mặt trắng như công tử, nhìn gay bỏ mẹ ra được.
    Em quay lại thì thấy mình đứng trước mặt, em nhíu mày nhìn mình, mình chỉ cười rồi thôi quay vô trong như không thấy gì cả. Em cũng nhanh đi vô, cởi áo khoác, vén tóc qua một bên rồi cột lại. Ôi cái hương dầu thơm cũ, nghiện chết đi được. Thế mà em bơ mình luôn, quay sang nói chuyện với bé T, ngồi không xa nên cũng nghe được mang máng đại loại như mình đến khi nào, có làm gì không, có hỏi gì không....

    Em đi tới trước mặt mình
    - Tìm tôi có việc gì? ( Giọng lạnh tanh )
    - À à, anh vừa làm về, sẵn tiện ghé shop mua vài cái áo sơ mi mới ( rồi mình chỉ vô cái áo mình đang mặc ) em nhìn nè, lâu quá anh không mua đồ mới, áo cũ mèm hết rồi.
    Em nhướng nhướng chân mày, nhìn yêu chết luôn
    - Thôi đừng có đùa nữa, anh thích cái nào thì lấy cái đó đi, tôi đang mệt lắm.
    - À anh có mua món em thích ăn này ( đưa hộp gà ác đặt lên bàn cho em )
    Em nhìn rồi thở dài
    - Cám ơn anh, nhưng tôi no rồi
    Mình chai mặt
    - Không sao không sao, để tí nữa ăn cũng được, anh biết em thích ăn khuya mà. hì hì
    Tự dưng em lớn tiếng
    - Anh có bị gì không hả L, tôi không muốn thấy anh nữa, anh về đi
    Rồi em đẩy mình ra quay người tính đi vào trong. 2 bé kia đang bán hàng cũng hết hồn, khách nhìn quá trời.
    Mình vội nắm lấy tay em kéo em lại, mắt em đỏ hoe. Mình đau lòng lắm
    - Buông tôi ra
    Mình gằn giọng: Nghe anh nói đã, anh chỉ muốn gặp em thôi mà, đừng có làm anh rối lên nữa.

    Cháttt, em vùng tay tặng hẳn mình một cái tát.
    - Anh bị gì vậy L, anh có khùng không? Người như anh đời nào lại chịu đi gặp tôi hả. Anh còn chẳng thèm hỏi người hồi nãy là ai, đi với tôi làm gì...
    - Anh.... ( mình chẳng biết nói gì )

    -Làm ơn cho tôi thanh thản đi mà, làm ơn

    Lúc này thì em chảy nước mắt, mình bất lực buông tay đang nắm tay còn lại của em ra. Quay đi một mạch ra xe, không dám quay lại nhìn em một cái nào nữa. Đêm qua ngủ nhà thằng bạn, uống rượu tới 2 giờ sáng. Sáng này mặc đồ nhăn nhúm như vậy đi làm, chẳng thèm tắm rửa.
    Rắc rối quá...

    ( Vậy đó, kết thúc cuộc gặp của ngày hôm qua, có thím inbox mình bảo đã tìm ra địa chỉ của shop em rồi. Lại còn nói đúng cái tên nữa, làm ơn tôn trọng quyền riêng tư của người khác đi, mình đã đủ mệt mỏi rồi. )
    TIP BONG DA MIEN PHI HANG NGAY TIP BONG DA UY TIN TIP BONG DA CHINH XAC NHAT TIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAM TIP BONG DA HANG DAU VIET NAM TIP BONG DA

Chia sẻ trang này