1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh nghỉ về em như thế nào? có dễ dãi quá không anh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tnaabc, 29/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tnaabc

    tnaabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Anh nghỉ về em như thế nào? có dễ dãi quá không anh?

    Gà mới đi chơi với người yêu về. Hai đứa quen nhau được 3 tháng rồi, nhưng chính thức yêu nhau được hơn 1 tháng. Tình cảm đang phát triển rất tốt. Lúc tối đi chơi ở công viên, trong lúc ôm nhau Gà có xoa ngực em (xoa nhẹ ngoài áo thôi) và em có phản ứng sơ sơ (đẩy nhẹ tay Gà). Khi về nhà em nhắn tin hỏi "Anh nghỉ về em như thế nào? có dễ dãi quá không anh?". Mấy lần trước đi chơi 2 đúa cũng đã ôm nhau hôn mấy lần rùi. Chúng em yêu nhau đều tính cưới hết vì Gà đã 30 còn em cũng 26 tuổi rùi. Em là người yêu thứ 2 của Gà nhưng Gà là người yêu đầu của em. Nhờ các bác tư vấn giúp để những lần đi chơi sau sẽ tốt hơn. Thanks in advance.
  2. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    26 mà chỉ cho sờ ngoài áo thôi á ! Chán chết !
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Câu trả lời chung cho tất cả các loại gà và thợ săn với cái mẩu sms của em là : " Như thế không phải là dễ dãi vì hai đứa chúng mình yêu nhau mà ."
    Tốt hơn sẽ được hiểu như thế nào ? Đi đến tận cùng của giới hạn cũng là tốt hơn . Hoặc chỉ dừng lại loằng ngoằng bên ngoài áo, quần cũng sẽ là tốt . Điều đó tuỳ thuộc vào cá nhân mỗi người thuộc thành phần nào , lớn lên trong môi trường nào ?
    Không có đáp án chung cho tất cả mọi người với bài toán yêu đương .
  4. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    nguong mo qua , chị ý 26 rùi mà vẫn còn giữ gìn như thế!!!
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    úi mịa ơi. Cô nói thật hay đùa anh đấy.
    26 tuổi mới có mối tình đầu thì cô đã đáng khâm phục lắm rồi. Hoặc là gia đình cô quá gia giáo (đến mức cổ lỗ sĩ), hoặc là cô xí quá, muốn yêu nhưng trước éo thằng nào nó rớ vào. Cô thông cảm, với tình cảnh như cô nói, thì tôi nghĩ thằng nào cũng phải đoán theo 2 chiều hướng đó thôi.
    Nếu mà chiều hướng đầu tiên là đúng, thì việc thằng đó sờ ngực cô sẽ là một tội ác, không thể tha thứ, không thể nào chấp nhận được. Cha mẹ cô giữ gìn và nhồi nhét bao nhiêu điều để cô giữ thân thể ngọc ngà, vậy mà thằng trời đánh này nó dám.....nó dám.....Như vậy thì phải giận nó một 1 tuần, không đếm xỉa, cho nó biết thân em lá ngọc cành vàng thế nào.
    Nhưng mà nếu ..... trường hợp cô xí giá quá, giờ mới có thằng trót dại dây vào, thì nó sờ ngực chứ nó sờ đến "ấy" đi nữa thì cũng nên khuyến khích nó, nhăm nhe được dịp hốt hụi chót với nó, rồi đem cái giấy báo cưới của bác sĩ cho nó xem. Chứ không nguy cơ hắn thấy khó ăn quá, nản chí, ra đi mất thì chục năm nữa không biết có thằng nào ngu bằng hắn không.
    Cô thông cảm, anh nói nó ngu cũng là cái lý do của anh. Vì lại sảy ra 2 trường hợp. Nếu cô lá ngọc cành vàng mà hắn không biết thương hoa tiếc ngọc thì hắn đáng sử bắn. Còn nếu cô lèo phèo mà hắn chỉ tong teo như vậy thôi thì hắn quá chậm chạp (3 tháng rồi mà chỉ đi được có mấy cen ti mét).
    Cô xem anh nói đúng đoạn nào thì dùng đoạn đó, chứ anh cũng không biết hết được.
    Chúc cô hạnh phúc
  6. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Hơ...bạn 050 đừng có nghĩ những cái gì khác người đều là bất bình thường.
    Bạn tớ, cũng 26, chưa có mối tình đầu[b chuẩn][/b] nào. Gái xinh đấy, học hành, công việc ổn, nói chuyện hay, chém gió về *** thôi rồi...nhưng rất thành thật, cô ấy chưa bao giờ hôn
  7. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tình yêu và ******** chỉ cách nhau cái sợi tóc, bác không fải lăn tăn vì điều đó làm gì
  8. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là ko có ji đâu chị ơi, Mấy người con trai lúc đó chỉ nghĩ dc làm sao lột sạch mình ra thôi, chứ làm ji có thời gian rảnh rõi mà nghĩ mình dễ dãi hay ko.
    Yên tâm đi chị, làm ji mình thik là dc
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    He he, được thiên nhiên ưu đãi thế mà chưa có tổ chức khoa học nào khám phá à
    Đùa chứ, ở trong chăn mới biết chăn có rận, chắc chém gió kinh quá ko anh nào dám rớ đấy mà!
    @Chủ thớt: băm sáu mới có người yêu mà ko dễ 1 chút là lại ế đấy.
    Cơ mà nói theo kiểu của cô Thị Nở thì: Đã nhịn thì nhịn cho trót đi, dây phải anh Chí Phèo thì cũng mệt lắm ^^
    Tùy cơ ứng biến nhưng ưu tiên vẫn là... dễ dãi
  10. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0

    khi yêu 1 người nào đó đến 1 mức nào đó thì sẽ ko còn lăn tăn gì ngay lúc đó
    nhưng sau đó thì con gái lại tự nghĩ này kia... Tớ ko nghĩ là dễ dãi mà nếu có thì nghĩ là dại

Chia sẻ trang này