1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh nghịch nghợm

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Chuot_Con, 17/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nxan

    nxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ở Bát đàn hồi trước có quán cafe của anh Bảo và Chị Quỳnh thích lắm. Bây giờ xây nhà rồi khang trang hơn nhưng mất toi cái quán CHÁN.
    u?c tigerlily s?a vo 19:54 ngy 13/08/2004
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bạn gì góp ỹ cho nxan thế này nói đúng quá.
    Nxan à, về cái ảnh mới này này, trông hay phết. Nhưng giá focus cao lên tí ti nữa để cô tóc vàng khỏi bị mất phần đầu trong khi đất thì thừa cả mảng thì bức ảnh sẽ tốt hơn.
    Góp ý thôi, nxan đừng phiền lòng nhé.
    Trong topic này tớ hâm mộ bác vndrake quá.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bạn gì góp ỹ cho nxan thế này nói đúng quá.
    Nxan à, về cái ảnh mới này này, trông hay phết. Nhưng giá focus cao lên tí ti nữa để cô tóc vàng khỏi bị mất phần đầu trong khi đất thì thừa cả mảng thì bức ảnh sẽ tốt hơn.
    Góp ý thôi, nxan đừng phiền lòng nhé.
    Trong topic này tớ hâm mộ bác vndrake quá.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. nxan

    nxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    không phiền lòng đâu!
    Khi chụp cái ảnh này trời đã không còn nắng em ngồi xa quá cỡ 25-30m tớ lai chả có chân cẳng tele gì ráo, chụp trộm 1 phát rối định chạy qua bên kia đường chụp phát nữa cẩn thận hơn nhưng bị phát hiện thế là mất cả tự nhiên.
    Để dành dụm ít tiền mua cái ống tele dài dài tý đỡ phải chạy vậy
    u?c tigerlily s?a vo 19:56 ngy 13/08/2004
  5. nxan

    nxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    không phiền lòng đâu!
    Khi chụp cái ảnh này trời đã không còn nắng em ngồi xa quá cỡ 25-30m tớ lai chả có chân cẳng tele gì ráo, chụp trộm 1 phát rối định chạy qua bên kia đường chụp phát nữa cẩn thận hơn nhưng bị phát hiện thế là mất cả tự nhiên.
    Để dành dụm ít tiền mua cái ống tele dài dài tý đỡ phải chạy vậy
    u?c tigerlily s?a vo 19:56 ngy 13/08/2004
  6. nxan

    nxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    cho các bác thư dãn tý.
    Bruce Lee [size]
  7. nxan

    nxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    cho các bác thư dãn tý.
    Bruce Lee [size]
  8. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng Hồ Gươm

    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 12/11/2003
  9. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng Hồ Gươm

    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 12/11/2003
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Soi ảnh bác vndrake nhá:
    Em chỉ thích được mỗi cái Tháp Rùa với một túm lá liễu lơ thơ làm đường viền cho ảnh.
    Chứ cái ảnh thứ nhất, có một cục đen thui rất vô duyên và cô gái thì tứ chi có vấn đề. Không tin bác xem lại mà xem. Mà nói chung 3 cái ảnh đầu, người ngợm có vấn đề hết... Em nhìn vào thấy tức tức...
    Cái cuối cùng... em xin im lặng. Chỉ không thích cái cầu vai của áo cô ngồi bên tay phải, nó bè ra trông hơi bị công chức.
    Chỉ "soi" thôi bác ạ. Bác có giả nhời giả vốn gì cho em không? Lần trước nịnh bác một câu mà bác cứ lạnh lạnh là...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này