1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh, người anh hùng tốt bụng!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vu_ha_new, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Anh, người anh hùng tốt bụng!!!

    Trận đấu đã kết thúc, như mọi ngày, anh lững thững trở ra với bộ quần áo lấm lem vết bùn đất. Và cũng như mọi khi, anh ngồi vắt vẻo trên chiếc xe máy trước cổng sân đợi bạn bè.
    Nhưng hôm nay lại là một hôm khác hẳn sự đều đặn tẻ nhạt của ngày thường, một ngày thật đặc biệt đối với anh, khi chợt có một bà cụ tóc trắng như cước tiến lại bên anh, ngước đôi mắt tin cậy nhìn lên anh, và cất tiếng nói nhẹ nhàng: ?oCho bà về Ngọc Hà?.
    Anh phân vân nhìn quãng đường xa, ngần ngại. Nhưng bà cụ vẫn nhìn anh, tin cậy, chờ đợi, như bà nội vẫn nhìn anh năm nào. Và anh xúc động: ?oBà lên cháu chở về?
    Nhưng bà cụ vẫn chần chừ chưa trèo lên xe. Hay bà ngại, hay bà cảm thấy đã muộn, nhờ vả một người khách qua đường sẽ bất tiện chăng? Không, mà bà ngần ngừ thẽ thọt: ?oThế hết bao nhiêu hả cháu??
    Anh giật mình, thảng thốt, rồi cười xoà: ?oThôi bà cho cháu xin cốc trà đá?. Nhưng bà cụ nhanh nhẹn và khôn ngoan ấy hình như vẫn chưa tin, vẫn cẩn thận hỏi lại: ?oTrà đá 5000 phải không??
    ?oKhông đâu bà ơi. Bà lên cháu chở về!?
    Chiếc xe đã đi rồi, mà em vẫn còn nhìn theo anh cảm phục. Chàng trai giản dị và tốt bụng, chàng trai luôn vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ mọi người.Dẫu cho người ta có đôi lúc nhầm tưởng anh là xe ôm đi chăng nữa, phải không anh, latrung?

    Được miu_miu sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 08/08/2003
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đọc xong bài này cảm thấy xấu hổ nữa chứ, mình đèo ai toàn xì trum thui, không như bác latrung. Mà ai mình cũng thía, kể cả bạn bè!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Thật may mắn khi cuộc sống vẫn còn có những người như anh!
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Em Miu lằng nhằng quá ! Một bà cụ già đi kiếm xe ôm lúc trời mưa cũng khó. Thằng cha La Trung chắc lúc ấy giở chứng thôi. Anh đi khắp cái TTVn này chưa thấy ai bảo hắn tốt cả. Chẳng qua hắn luôn tán thành tình cảm bố con nhà em, nên em mới lăng xê vậy thôi. Mà tạo ra cái chủ đề này làm gì, phí cả đất. Bác nào làm Mod ở đây làm cho một nhát đi
    --------------------
    Bán thân đổi mấy đồng xu
    Thịt xương vùi gốc cao su mấy tầng
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là ghép nó vào chủ đề anh hùng hào kiệt đi, nếu không sẽ chẳng lưu giữ được đâu.
    Đôi khi người ta tốt, đó cũng bình thường thôi vì con người bản chất là tốt đẹp, đôi khi chỉ vì những chuẩn mực hay sĩ diện vớ vẩn mà người ta không dám tốt vì sợ bị ... coi là dở hơi. Dẹp các thứ đó qua một bên ta sẽ là người ... tốt.

    Để đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho Notbad
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho Notbad
    Plzzz, plzzz see me
    Plzzz, plzzz kiss me
  6. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ, nhưng các bác có dám nói là các bác cũng sẽ làm như anh latrung trong tình huống đó ko?

    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn...
  7. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn đi xe đạp, làm thế này nhiều lắm, mỗi tội chẳng có ai khen thôi.
    Có một lần, lòng tốt trở thành ác mộng khi không phải bà cụ một chú chích mà mình cũng cho đi nhờ. Nếu không nhờ không khéo thì đã mất cả xe và tiền rồi.
    Còn một lần, hồi lớp 5, trả trước tiền xích lô cho một bà cụ cứ mặc cả 200 đồng đi về Bạch Mai với gã xích lô.
    Khi đi xe máy, cũng chẳng ít lần chở các cụ không quen biết đi đâu đó, lắm lần đi xa tít mù khơi, tận nơi mình ko biết đường về.
    Chả nhớ cảm giác khi đó thế nào, việc có thể làm được thì cứ làm thôi, chỉ nhớ là bạn bè chả bao giờ ủng hộ.
    Đã làm nhiều điều tốt như thế, sao ko có ông bụt nào hiện lên cứu mình lúc này. Ai cứu tôi với ???????
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Những điều tốt ta làm quá nhỏ nhoi mà đôi khi ta tưởng nó cũng khá lớn.
    Chỉ làm những gì ta cho là đúng, Nhiều điều tốt ư, chỉ mong mọi người nghĩ rằng thế giới này còn vài người đôi lúc tốt như ta.
    Bạn bè chưa bao giờ ủng hộ, cũng chưa phải, có thể họ ngại nói ra, vì sợ những chuẩn mực vớ vẩn mà trong xã hội ta đang sống vô hình qui định và bắt buộc, đôi khi phá vỡ chuẩn mực mới là làm điều tốt nhưng mấy ai dám phá bỏ nó.
    Đi đường thấy người ta ngã, đổ xe, rơi đồ, muốn dừng lại để giúp lắm nhưng cái chuẩn mực vớ vẩn nào đó ngăn lại, và chưa biết chừng người ta tưởng mình có vấn đề. Thế đấy, cũng hiếm khi ...có vấn đề nhưng không phải là không có.

    Để đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho Notbad
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho Notbad
    Plzzz, plzzz see me
    Plzzz, plzzz kiss me
  9. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng, thứ nhất nếu là con gái bị đổ xe ta xuống giúp==> mình có ý đồ đen tối
    Thứ hai nếu là con trai==> đỏ xe bình thường thì họ có thể đứng lên được không cần giúp! Nếu giúp họ cũng nghĩ mình định xì trum đồ của họ
    Thứ ba nếu giúp như vậy thì hic hic dễ gây ùn tắc, dân tình xúm đông xúm đỏ vào xem==> lại gây tai nạn khác
    Tóm lại: Không bít nói gì
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  10. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bây giờ em mới biết bác latrung ngoài những chuyện bình thường còn là một người anh hùng.
    Em xin kính bác, hôm nào em phải mời bác đi với em để em còn học tập kinh nghiệm. Đúng là không chỉ trong thời chiến mới có thể " Ra ngõ gặp anh hùng ". Thời bình cũng có thể làm anh hùng được, phải không anh.
    Em đề nghị thế này, anh cho bọn em tổ chức một buổi họp mặt học tập kinh nghiệm để phổ biến tấm gương anh hùng này.
    Nhưng để anh có thời gian chuẩn bị, mong anh chủ động thời gian cho cuộc Học tập kinh nghiệm đó, và mong anh chuẩn bị trả lời một số câu hỏi mà Ban tổ chức sẽ hỏi :
    1. Anh có cảm nghĩ gì khi thực hiện hành động anh hùng đó ?
    2. Nếu không phải là một bà cụ mà là một cô gái thì anh có chở không ?
    3. Lần sau đi đá bóng anh sẽ mặc nghiêm chỉnh hơn hay là vẫn mặc như cũ ạ ?
    Ngoài ra đề nghị anh chuẩn bị thêm một số tình huống, đề phòng cử toạ đưa ra các câu hỏi khác.
    Mong anh xem xét và cho biết ý kiến.
    Wait and see

Chia sẻ trang này