1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh, người anh hùng tốt bụng!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vu_ha_new, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt đấy, Longname mới nắm được bản chất vấn đề! Chúng ta phải biết hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích cộng đồng, sống vì bản thân ta là cuộc sống ích kỷ, chật chội, vô nghĩa lý. Người tốt quanh ta mà ta không biết học tập là uổng cả đời làm trai. Biết đâu, bà cụ đang tìm người tử tế để bàn giao cô cháu gái xinh đẹp và tài khoản có vài trăm (đơn vị triệu) để cụ yên lòng làm tròn nghĩa vụ người bà! Cơ hội ở quanh ta mà! Bữa nào anh Longname định viết bài thì bảo anhhungxalo cưỡi xe qua đó chở ông già nhé!
  2. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Cái khó là nếu không phải bà già mà là một ông thanh niên nghèo khổ trông cũng không hiền lành lắm nhờ anh thật thống thiết chở về một chỗ nào hơi nguy hiểm thì anh có chở không? Còn thằng nào dám cho thằng chích đi nhờ xe thì chỉ đáng biểu dương ở chỗ trung thực dám nhận là mình quá ngu.
    Đọc bài này chỉ thấy đọng lại là văn hay quá. Một ngày đặc biệt ở chỗ qué nào? Tin cậy cái nỗi gì? Từ đâu về Ngọc Hà mà xa? Chả có ai nhìn ông xe ôm như nhìn thằng cháu nội. Đúng là nhà văn nói láo...
    Nếu bà ý nhờ thì đứa nào không chở mới đáng bị chửi, còn nếu bà ý lắm tiền và có xe ôm thì hê hê mặc.
    Love means you never have to say I'm sorry...
  3. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    1 Anh chở nó đi một đoạn rồi mới biết nó là "chú chích" vì trông bề ngoài nó cũng tử tế chả khác gì thằng Hero cả. Biết trước thì có ngu mấy cũng không chở.
    2 Hồi đấy anh mày mới học lớp 8, hơn chục năm rồi, hồi đấy còn ngây thơ nghĩ ai cũng tốt cả. Không đen tối như chú mày đâu.
    Lâu lâu không vào tưởng thằng Hero này khá hơn, hoá ra vẫn thế. Đúng là non sông dễ đổi bản tính khó dời
  4. hat_mua_bui_mo_coi

    hat_mua_bui_mo_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    latrung là ải vậy? cho tui biết với được không? ngưỡng mộ quá. Xin được lamg quên ko biết có được không nhi????
    Đời là cuộc hàng quân dài dằng dặc
    Đi tướt cả gấu quần mà chẳng biết về đâu...!!!
  5. nguyen_minh_son_new

    nguyen_minh_son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chuyện này quá bình thường, tôi giúp đầy người như thế, bạn coi chuyện này là to tát thì bạn hãy nhìn lại mình đi.
    Tôi không nói sai nửa lời. Tin hay không thì tuỳ.
    nguyen minh son
  6. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Sống như anh .... cũng như anh. Sao các bác toàn nghĩ xấu cho người tốt thế. Ở đời người ta có câu xanh vỏ đỏ lòng chứ mấy ai đỏ vỏ xanh lòng. Gặp phải em em gọi xừ nó taxi đưa bà cụ đi đỡ phải chở. He he
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0

    Người anh hùng của chúng ta giờ đã như cọp xuống đồng bằng rồi.
    Đang bị mụ quản giáo biệt danh là Váy Sắt nó kìm kẹp.
    Không biết tối mai có vùng lên khởi nghĩa để đi nhậu với anh em được hay không nữa.
    Cơ khổ!
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Phải như Phuchan - biệt danh "mũi sắt" - khi bị quản giáo bằng váy sắt, chắc sẽ thò mũi vào mở khoá để thoát đi ngay....
  9. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0

    Một nghĩa cử nhỏ, một tấm lòng vàng..
    Được vctr01 sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 14/01/2005
  10. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Anh hùng tốt bụng kia à ??? khiếp quá nhỉ, "tốt bụng" thì tớ còn hiểu là ăn dễ tiêu nhưng mà tớ dek hiểu "anh hùng" có nghĩa như thế nào đâu, bớ bạn gì đó giải thích hộ với. Cám ơn nhiều (phen này được mở ... mắt đây, mẹ khỉ)

Chia sẻ trang này