1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh,người con trai SG

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Thongocmummim, 19/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Anh,người con trai SG

    Anh à,Em cám ơn anh nhiều lắm anh biết kg?Em cám ơn định mệnh đã cho em được quen anh vào cái ngày í,em cám ơn cái soft ICQ là cầu nối cho em được quen một chàng trai SG?..
    Ngày 4/2 năm í.Đang ngồi chờ cái Tết đi wa một cách nặng nề thì em đã vô tình click vào cái tên anh?.có lẽ do định mệnh chăng?Hay do em may mắn(xui xẻo?hì)?.Hơn một năm wa đi tình bạn của em & anh vẫn như cái thuở ban đầu ấy.Em đã giữ lại tất cả những gì giữ anh & em đã có hơn 1 năm wa,những cái email,nhưng tấm cards,nhưng msgs giữa anh & em đều được em save lại hết anh có biết kg??..
    Mỗi lần ngồi nhớ lại em kg khỏi bật cười về cái click của mình.Nhiều người kg tin vào tình bạn online nhưng tình abn5 giữa em & anh thì đã,đang hiện hữu?
    Anh biết kg?Từ lúc biết anh là 1 ,,,,,,,em đã cố gắng chăm chỉ lên rất nhiều.Em muốn dưới mắt anh em là một cô em gái ngoan nhưng vẫn đầy cá tình.Những khi em lười hay gặp khó khăn thì chỉ cần câu nói của anh :cố lên em gái!thì kg hiểu sao em lại tự cảm thấy xấu hổ với bản thân mình & nó là động lực để em cố gắng hơn nữa.
    Với em,anh là?..Chính vì điều này làm cho em càng cố làm sao để mình mãi là L.H. của anh.Đôi khi em đã có một chút xao động bởi những cách cư xử của anh nhưng em biết ,,,,,
    Có những lần giận anh em đã del kg biết bao lần cái profile của anh trong cell fone nhưng chỉ del ở trong máy còn trong đầu em thì làm sao del anh nhỉ,,,,,,,,,,,Nó vẫn hiện rõ trong đầu mỗi khi em nghĩ về anh ??..Miệng thì em vẫn gọi anh là ,,,,,,,,nhưng trong sau thẳm bên trong em thì anh ,chang trai SG,đã có vị trí khác,kg còn là người ,,,,,,,,,, của LH. nữa,,,,,,,
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,lại có vấn đề nữa anh à....
    Em người con gái gốc Bắc & từ nhỏ đã theo đạo nhưng anh ,người con trai SG, thì kg tin & kg xem trọng chuyện ấy.......
    Vậy là hố ngăn của chúng ta lại rộng ra thêm vì mỗi người cái tôi đầu wá lớn......
    Em cảm thấy bất lực trong vấn đề này ,,,,,,
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thực ra không hiểu sao những gia đình theo đạo khi con cái kết hôn đều bắt buộc người kia phải theo đạo nhỉ? Nhiều khi ngồi nghĩ lẩn thẩn rằng nếu như mình là Chúa Trời thì chẳng thà mình có một người không theo đạo nhưng vẫn tôn trọng mình còn hơn là có thêm một con chiên mà lòng không bao giờ hướng Chúa. Ôi! Dù sao cũng chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ, cuộc đời vốn đầy rẫy những điều mình không bao giờ hiểu và có lẽ là chẳng nên hiểu. Đành vậy!
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn !
    Sài Gòn ấm áp dễ thương
    Cho ta nuôi tình khờ khạo
    Sài Gòn trăng gầy vai áo
    Đêm về nghe ngóng mùa sang
    Sài Gòn thương nhớ lang thang
    Rộn rã một ngày nắng sớm
    Sài Gòn giấc chiều ngủ muộn
    Đường vui cây lá xanh xanh
    Sài Gòn phải vậy không anh?
    Rất nóng một trưa tháng sáu
    Rất lạnh những ngày mưa bão
    Rất hiền một tối mười hai
    Sài Gòn thương mấy năm dài
    Bỗng một ngày kia thấy ghét
    Đường rộng phố đông nhộn nhịp
    Đi hoài chẳng gặp được nhau!
    Sài Gòn dễ ghét gì đâu
    Ngu ngơ mối tình thầm lặng
    Sài Gòn chợt mưa, chợt nắng
    Yêu người khi có khi không
    Đường xa mỏi quá đôi chân
    Ước gì Sài Gòn bé lại
    Sài Gòn thật thà bình dị
    Người dưng khác họ cũng gần
    Được Thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 23/04/2004
    Được Thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 23/04/2004
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hôm chứng kiến công việc anh làm tự nhiên em thương anh wá...em ước gì nhưng nhọc nhằn í của anh em có thể san sẻ được.......em lại cảm thấy mình có lỗi như những lúc em cũng có hành động tương tự như những người í......tuổi trẻ nhất là đang ở tuổi này mà anh nhỉ,tránh làm sao nhưng lúc vui đùa wá trớn mà chỉ khi lắng lại,ngồi suy nghĩ ta mới chợt nhận ra là ta đã tồi tệ biết bao khi hành động như thế.........
    Tự nhiên em lại có cảm giác giá mà em được như câu chuyện em đã từng sent cho anh anh nhỉ.......một câu chuyện cảm động,í nghĩa & đạp biết bao.......nhưng thời gian là thứ muh đã wa đi thì sẽ wa mãi kg gì níu kéo được anh nhỉ...........
    Lúc anh hỏi em câu í tự nhiên em lại trả lời như thế,thật tình em chẳng có í anh à,chỉ là tự nhiên trong đầu em nảy ra í nghĩ í thôi,xin lỗi anh nhé..............Em vốn cứng đầu nên có lẽ lời này kg bao giờ em nói trước mặt anh đâu anh ơi nhưng trong thâm tâm em thì em rất lấy làm tiếc
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy anh nhưng em kg dám đối diện anh à,,,,,em sợ cái cảm giác của em lúc này,,,,,,,,,,cảm giàc mình nuối tiếc những gì đẹp nhất nhưng lại là điều mình cảm thấy đau nhất
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi loanh wanh sau giờ học kg iểu sao lại đi vào con đường ấy.........Con đường mà anh dang ở đo....một con đường mà tuấn nào em cũng fải đi wa nhưng lần nào em cũng cố đi nhanh thật nhanh để ngăn mình bước vào nơi í..........
    Mỗi lần nhớ anh em lại đi con đường ấy chỉ để nhờ lại những kỉ niệm,chỉ để được thấy anh....kg hiểu anh có nhớ về nhưng kỉ niệm của chúng ta kg anh?Anh từng nói anh thích týp người Thuy Chung thế mà..........
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em có nhiều chuyện cần nói với anh thế là em đã đi bao nhiêu đường đất wa Perth vì anh wá bận ngay cả weekend anh cũng fải đi dạy mà....
    Một ngày ngồi nói chuyện thoải mái giữa chúng ta & biển bao la...anh ạ.Em rất buồn mỗi khi nghĩ tới anh,khi là một chú nhóc,fải xa cha mẹ khi rất nhỏ.Mới 12t mà cái gia đình nhỏ bé 3 người ấy đã sống ở 3 châu lục khác nhau.
    nếu dùng hết vốn eng. của em thì cũng kg thể nói hết những cảm xúc của em nhưng nếu dùng TV thì anh của em lại kg hiểu nhiều...chúng ta cứ cái vòng luẩn wẩn như thế này mãi.
    Anh biết kg,em rất trân trọng mỗi khi em cố tìm từ để diễn đạt với anh thì mắt anh như ngấn nước mà nói với em rằng: "em ơi,hãy dùng TV đi,anh muốn được nghe tiếng nói thân thương từ người anh Y,dù anh kg thể hiểu tất cả nhưng anh hiểu được lòng em mà....anh muốn sau này khi về VN ở hẳn anh sẽ được là một người VN đúng nghĩa....".Anh ơi,bạn em chỉ mới đi địng cư 2 năm nhưng khi em hỏi có muốn về VN kg thì bạn ấy nói thẳng rằng sẽ kg bao giờ về nữa.Còn anh,anh đã kg còn diễn đạt được tất cả í nghĩ = tiếng Mẹ đẻ nhưng anh vẫn muốn way về xây dựng wê hương....em cám ơn về í nghĩ đó của anh lắm anh biết kg!
    Có fải tất cả các chàng trai SG đều hiền lành ,chân chất như anh kg nhỉ?Đây là điểm mà em cảm thấy thu hút ở anh nhất.Một con người dù có fải dối mặt với nhưng khó khăn thì anh vẫn có thể bình tĩnh để giải quyết,anh luôn cố gắng,nỗ lục hất sức để cống hiến cho wê hương.
    Từ lúc Y anh,em đã kg còn í định gì về PR nữa anh à....mặc dù điều này rất dễ nếu.......fải kg anh ?
    Hãy cố gắng hết sức nhe anh....nhưng em cũng rất xót xa khi anh fải lao động rất vất vả ngay cả khi là weekend....em muốn anh dù gì cũng nên có thời gian relax.Anh đừng wá sức như thời gian trước để em fải sợ hãi vì nghĩ anh sẽ làm gì đó dại dột nhe anh!
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    True love
    People talking about true love all around
    But I''ve never seen it I must be too young
    You learn and you burn and that is the game
    That famous game
    They call falling in love
    Don''t give, don''t give any hope it was not supposed to be
    I''ve learned and I''ve burnt and now I''m happy
    I have my own family with a smile on our face
    Hold on cause all I want is that smile on my child
    Give me give me all your love it was meant to be
    Our love is strong
    Our love is strong
    When it gets hard cause life ain''t easy
    Running is easy, staying is hard
    Hold on cause all I want it that smile in my child
    Give me, give me all your love it was meant to be
    Our love is strong just hold on to me
    Our love is strong just hold on to me
    Our love is strong it is strong, yes, it is.

  10. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã nhiều lần tự hỏi mình câu hỏi như bạn đặt ra,và mãi vẫn không tìm được câu trả lời cho chính mình mà chỉ biết rằng càng ngày càng thấy không thể nào rời xa anh-người con trai Sg của mình.Hiện giờ bọn mình ở mỗi đứa một nơi,nhưng hình như khoảng cách địa lý càng xa lại càng làm cho bọn mình thấy khoảng cách tâm hồn càng gần vì bọn mình có cái nhìn chung ,đấy là hướng về Vn chứ không hướng ngoại.Mình mãi nhớ lời anh ý đã nói với mình rằng " Chúng mình là người Việt thì dù ở đâu cũng là người Việt nên không nên bỏ đất mà đi không về".Khi nghe xong mình mới thấy con người của một vùng đất phóng khoáng ,cởi mở đấy rất sâu sắc ,chân thành mà bất ngờ.Có lẽ đấy cũng là nét hấp dẫn của người con trai SG bạn nhỉ

Chia sẻ trang này