1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Anh nhớ em, em hỡi! anh nhớ em"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2308

    2308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Hờ, các bác còn có khuôn mặt của em để mà nhớ, tôi đây đến khuôn mặt em như thế nào còn chẳng biết, thế mà vẫn nhớ. Nhớ tiếng cười hihi của em trên chat, nhớ câu "thôi đi ngủ đi ...... muộn rồi ...... chúc anh vui vẻ nhé ......" của em. Nửa tháng rồi, chẳng nhận được nửa chữ của em, người cứ lơ nga lơ ngơ như bị ai bắt mất hồn, thỉnh thoảng nghe chuông báo message thì vồ lấy để xem xem có phải là em không rồi mới chợt nhớ ra em ở nhà đâu mang theo điện thoại. Nhiều khi cũng thấy mình điên, tự nhiên đi nhớ người ở tận đâu đâu. Nhưng khổ nỗi suốt ngày bên tai cứ vọng lên tiếng của em, thế thì làm thế nào? Không biết đến khi nào mới chấm dứt được đây.
    ...... em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn .....

    Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách
  2. ngoisaotim_den_trang_hong_xanh

    ngoisaotim_den_trang_hong_xanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,sao chị má lõm của anh về rồi sao cứ nói miết vậy,bộ anh muốn chỉ đi nữa hay sao,hay để em nói chi ấy đi nữa để anh viết nữa nhé,hhehhee
    je ne sais pas
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Em đừng nói như vậy. Lõm má của anh đọc thấy lại không cầm được nước mắt. Anh rất cảm ơn em đã tham gia cùng anh. Anh cũng muốn nói rằng khi nào em thực sự rơi vào hoàn cảnh đó em mới biết được cảm xúc thật của mình. Anh và chị chưa bao giờ xa nhau lâu đến thế. Thật buồn!

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Anh đã tự nhủ lòng mình sẽ không gọi điện cho em. Lang thang trên mạng suốt buổi chiều rồi buổi tối những mong nick của em chợt loé sáng nhưng càng chờ càng đợi cái mặt đen không sáng cũng chẳng cười cứ lì ra như thách thức và trêu tức đôi mắt anh. Lặng lẽ trở về nhà, mở máy gọi cho em để nói yêu em, chúc em ngủ ngon hay đơn giản chỉ nghe giọng nói,tiếng cười của em. Để khi nói lời tạm biệt không ai chịu dập máy trước cả. Mình lại cùng đếm 1,2,3.
    Em lúc nào cũng thế! Gần 7h gọi điện chúc anh một ngày làm việc tốt đẹp. Giấc ngủ đêm qua của anh có sâu không? Trưa anh ăn gì, có ngon miệng không? Anh vẫn vui vẻ đấy chứ? Hôm nay anh sẽ làm gì?..... anh đã nghe và nhớ như thể ngấm vào máu anh. Anh có thể phát lại từng câu,từng chữ cũng như điệu bộ, cách ngắt nữa......
    Buổi chiều trời nắng to quá lại lặng gió do ảnh hưởng của bão. Đi dạy có mệt không em? Mũ của anh có che được khuôn mặt lõm má không? Học trò có ngoan không hay lại hư như học trò lớn này?
    Trong long anh lúc này đâu chứa chất nỗi nhớ em da diết mà sao anh không thể diễn tả được cảm giác ấy cùng em!
    Có những đêm ai xui ta chợt thức
    Em hay trăng? lặng lẽ sáng trên đầu
    Đêm sâu quá tưởng chừng như hóa vực
    Ta lặn tìm mà có thấy gì đâu.
    Em ơi, ngủ ngon em nhé!
    Đêm mưa,không trăng, anh nhớ em!

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Anh đã tự nhủ lòng mình sẽ không gọi điện cho em. Lang thang trên mạng suốt buổi chiều rồi buổi tối những mong nick của em chợt loé sáng nhưng càng chờ càng đợi cái mặt đen không sáng cũng chẳng cười cứ lì ra như thách thức và trêu tức đôi mắt anh. Lặng lẽ trở về nhà, mở máy gọi cho em để nói yêu em, chúc em ngủ ngon hay đơn giản chỉ nghe giọng nói,tiếng cười của em. Để khi nói lời tạm biệt không ai chịu dập máy trước cả. Mình lại cùng đếm 1,2,3.
    Em lúc nào cũng thế! Gần 7h gọi điện chúc anh một ngày làm việc tốt đẹp. Giấc ngủ đêm qua của anh có sâu không? Trưa anh ăn gì, có ngon miệng không? Anh vẫn vui vẻ đấy chứ? Hôm nay anh sẽ làm gì?..... anh đã nghe và nhớ như thể ngấm vào máu anh. Anh có thể phát lại từng câu,từng chữ cũng như điệu bộ, cách ngắt nữa......
    Buổi chiều trời nắng to quá lại lặng gió do ảnh hưởng của bão. Đi dạy có mệt không em? Mũ của anh có che được khuôn mặt lõm má không? Học trò có ngoan không hay lại hư như học trò lớn này ?
    Trong long anh lúc này đâu chứa chất nỗi nhớ em da diết mà sao anh không thể diễn tả được cảm giác ấy cùng em!
    Có những đêm ai xui ta chợt thức
    Em hay trăng? lặng lẽ sáng trên đầu
    Đêm sâu quá tưởng chừng như hóa vực
    Ta lặn tìm mà có thấy gì đâu.
    Em ơi, ngủ ngon em nhé!
    Đêm mưa,không trăng, anh nhớ em!

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Anh đã tự nhủ lòng mình sẽ không gọi điện cho em. Lang thang trên mạng suốt buổi chiều rồi buổi tối. Những mong nick của em chợt loé sáng nhưng càng chờ càng đợi cái mặt đen không sáng cũng chẳng cười cứ lì ra như trêu tức và thách thức đôi mắt anh. Lặng lẽ trở về nhà mở máy gọi cho em để nói yêu em, chúc em ngủ ngon hay đơn giản hơn chỉ nghe giọng nói tiếng cười em. Để khi nói lời tạm biệt không ai chịu dập máy trước. Mình lại cùng đếm 1,2,3...
    Em lúc nào cũng thế! Gần 7h gọi điện chúc anh một ngày làm việc tốt đẹp. Giấc ngủ đêm qua của anh có sâu không? Trưa anh ăn gì, có ngon miệng không? Hôm nay anh sẽ làm gì?.... Anh đã nghe và nhớ như thể ngấm vào máu anh. Anh có thể phát lại từng câu, từng chữ cũng như điệu bộ, cách ngắt nhịp nữa.....
    Buổi chiều trời nắng quá lại lặng gió nữa do ảnh hưởng của bão. Đi dạy có mệt không em? Mũ của anh có che được khuôn mặt lõm má không? Học trò có ngoan hay kại hư như học trò lớn này?
    Trong lòng anh lúc này đây chứa chất nỗi nhớ em da diết mà sao anh không thể nào diễn tả được cảm giác ấy!
    Có những đêm ai xui ta chợt thức
    Em hay trăng? lặng lẽ sáng trên đầu
    Đêm sâu quá tưởng chừng hóa vực
    Ta lặn tìm mà có thấy gì đâu
    Em ơi! ngủ ngon em nhé!
    Đêm mưa, không trăng, anh nhớ em.

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...
  7. hollyhock

    hollyhock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình yêu nhau! ......Em tự hào về điều đó nhưng em cũng rất sợ thời gian vì với em, thời gian bao giờ cũng đồng nghĩa với sự tàn phai.....
    Em , một đứa con gái kiêu hãnh và tự tin, gặp rồi yêu anh, một người giản dị giấu mình nhưng tràn đầy nội lực. Chúng ta ngơ ngác tự hỏi : Vì sao.....vì sao??? Nhưng em bướng bỉnh tin rằng tình yêu này, của anh , của em, là một sự hiển nhiênở đời, ngọt ngào và tràn đầy hi vọng. Anh có nghĩ thế không?
    Người ta nóitrênđời này có bao nhiêu " bởi vì" thì cũng có bấy nhiêu " cho nên". Bởi vì mình yêu nhau thật lòng nên trở thành kẻ hay lo nghĩ. Thời gian, khoảng cách, sự nghiệp.....có bao nhiêu là khó khăn trước mắt. NHững khó khăn tưởng như nhỏ bé nhưng đôi cũng trở nên không đơn giản......Xin lỗi vì em chính là kẻ đã gieo rắc nỗi lo sợ, niềm hoài nghi cho anh bằng chính nỗi lo sợ , hoài nghi của chính mình. XIn lỗi vì em , đã có lúc, không dám tin vào ngày mai sáng đẹp cua hai đứa mình. Con bạn cười khuyên em: " Thôi đừng buồn nữa! Đời sống quả khó khăn thật nhưng cũng chẳng đến mức không có gì có thể vượt qua." Con bạn tốt bụng và thật tuyêt vời, biết cổ vũ người ta đúng lúc nhưng anh biết đấy,nó đã từng chia tay với người mà nó rất yêu.
    Bản nhạc " Love story" thật hay. Nhưng bộ phim của nó lại buồn dễ sợ. Con người ai cũng có thế, bên ngoài đi lại nói cười mạnh mẽ, nhưng bên trong ai mà chẳng có một góc khuất sâu thẳm của riêng mình. Em của anh cũng thế. Cũng hi vọng và lo sợ nhưng cũng biết mở trái tim mình để yêu anh và được anh yêu. .....Biết nhớ anh đến nao lòng.... nhớ vòng tay anh ấm áp ôm em khi em khóc.....nhớ bàn tay đã biết lau những giọt nước mắt trên gương mặt em........
    Chúng ta yêu nhau đầu tiên từ cảm giác được chia sẻ bởi vì mỗi đứa mình chưa từng được chia sẻ như vậy.Em biết mà!!!!!! Và cảm giác này sẽ phải theo chúng ta đến suốt cuộc đời. Dẫu biết rằng nhiều khi người ta chia tay nhau vì những lý do không đáng có, nhưng em nghĩ lại rồi, nếu hồn nhiên lạc quan sống thì tình yêu cũng khoẻ khoắn lên rất nhiều. Chúng ta yêu nhau trong sáng chân thành, và em biết rằng tình yêu là vô giá nên em sẽ không bao giờ đánh đỏi nó để lấy những trò dùa. Bởi lẽ em nghĩ đơn giản thế này thôi: Đời người là bao nhiêu mà phải sống dối trá hay nửa vời, sao không để cho tình yêu thương được ngự trị vĩnh viễn. Có ai đó đã nói rằng: " Vững tinlà đã chiến thắng một nửa", vậy thì anh ơi! anh có nghĩ là mình phải vững tin hơn, bởi đó cũng là một cách yêu thương thực sự.
  8. hollyhock

    hollyhock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    NHỚ GÌ HƠN NHỚ NGƯỜI YÊU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. Cogaiusau

    Cogaiusau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào hollyhock! Ngạc nhiên lắm phải không nào? Mấy hôm nay anh ấy bận túi bụi làm dự án. Mà sao lại trùng hợp đến vậy nhỉ? Khi hollyhock ngồi viết những dòng này cũng là lúc mặt anh ta ngệt ra trong lúc nghe bài chân tình đấy, miệng lẩm bẩn" Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em....". Anh ấy nói đã lâu lắm rồi không nghe bài này, bài mà anh vẫn thường hát cho hollyhock nghe.... hic..hic....
    Fantasy
  10. hollyhock

    hollyhock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    cogaiusau ơi! Mình chào bạn nha.Vậy là bạn biết anh ấy của mình à? Trời ơi!!!!!!!!!!!cứ tưởng trên này sẽ không ai biết ! hic..............hic....
    " như chưa từng có những phút lìa xa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em." đó là bài hát mà mình và anh ấy cùng thích đấy. Cảm ơn bạn nhiều vì đã chia sẻ cùng tụi mình.Lâu rồi mình không được gặp anh ấy mà.....buồn quá!!!!!!!!

Chia sẻ trang này