1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Anh nhớ em, em hỡi! anh nhớ em"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thứ bẩy trước mình vui vẻ bên nhau là thế mà sao thứ bảy này không có em bên cạnh anh biết làm gì bây giờ? Thứ bẩy này anh mang trong mình nỗi sợ mất em, xa em mãi mãi. Em đã từng nói với anh khoảng cách về địa lý không đáng sợ bằng khoảng cách về tâm hồn nhưng khoảng cách địa lý đang chi phối khoảng cách tâm hồn trong chúng ta. Ý nghĩ này, nỗi sợ này đến với em từ rất lâu rồi nhưng em cố không nói với anh. Anh không trách, không dám trách ai cả mà chỉ trách thời gian quá nghiệt ngã với anh và em...............................
    Nghĩ người ăn gió nằm mưa
    Dám xa xôi mấy mà thưa thớt lòng!
    Em ơi, liệu mình có thể vượt qua để đến với nhau không? Thời gian kia có dài mãi để chúng mình bên nhau không?
    Ai hiểu phút giây này anh nhớ em!
    Anh muốn quên em đi
    Để ngày dài đỡ nhớ
    Cho đêm đến đỡ buồn
    Bởi mỗi lần cố quên
    Là một lần thêm nhớ
    Nhưng quên làm sao được
    Bởi vì anh yêu em..
    H ... ơi, anh yêu em nhiều lắm, có biết không em?

    Xa cách người mình yêu còn đau khổ hơn cái chết!

    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 27/07/2002
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, anh vừa về buồn quá không biết làm gì cả. Em biết anh đi đâu rồi mà. Tưởng sẽ bớt buồn và nhớ ai ngờ càng uống càng tỉnh....
    Thiếu em chỉ thiếu một mình em
    Mà tất cả đều thừa ra đáng sợ
    Anh xộc xệch không còn là anh nữa
    Bởi trong anh thiếu hẳn nửa anh

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...
  3. hollyhock

    hollyhock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đêm mưa ngồi đây khóc một mình. Nhớ thương anh emkhóc suốt đêm buồn.....Đường dài mà sao bóng anh không quay lại????
    Nhớ thật nhiều................Thương thật nhiều
    Đôi khi trách nhau có được đâu......
    Anh ơi!!!!!!! nhớ anh nhiều quá.
  4. NhomR

    NhomR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ! Anh thông cảm với cả em rất nhiều .Anh tuy mang tiếng là bạn thằng ,người em yêu ... nhưng anh cũng thông cảm với ......... mẹ của em.
    Em và cái thằng kia của em phải cố gắng lên chứ !Đừng để trở thành những kỉ niệm đẹp mà phải là những giây phút hạnh phúc chứ !
    NhomR - Anti Pikachu. Cái bóng luôn đi cùng với DQDBK
    What is $ ?
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.. Hôm nay anh đi công tác cũng trên con đườngđã đưa anh đến bên em những ngày cuối tuần. Vẫn hàng cây ấy, cảnh vật ấy mà sao xe anh không thể đi tiếp để đến bên em. Anh buồn và nhớ quá nhưng công việc cứ cuốn anh vào để khi kết thúc nỗi nhớ em lại ùa về....
    Anh nhớ những nơi những lúc có em
    Anh đã khóc đã cười cùng em đó
    Ta sẽ bên nhau khắp nơi và muôn thủa
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh.
    Em ơi, tình yêu sống bằng niềm tin phải không em?

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...

    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 30/07/2002
  6. hollyhock

    hollyhock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy không chờ mà đến
    Mưa rơi ướt cả tâm hồn
    Em chờ anh...... trong niềm nhớ
    Thấy lòng tin được sẻ chia
    Những nẻo đường anh đi
    Có em........đứng đợi
    ANh sẽ về......bên em
    Dù qua ngàn giông bão.
    Anh ơi !!! Em nhớ anh nhiều lắm.
  7. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    anh ơi! hic! em gửi mail cho anh rồi mà nhưng anh có mail lại cho em đâu, hic, cuối tuần này anh lại về đây thăm chị ấy hả anh?
    [blue]
    YEN'_NY_VERY GOOD!
    [/font][/font]
  8. hollyhock

    hollyhock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em xa anh trăng cũng chợt lẻ loi hững hờ
    Biển bỗng thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút........đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Em đâu phải là chiều
    Mà nhuộm anh đến tim
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng đã làm anh.... ngiêng ngả vì em.
    MÌnh xa nhau buồn quá anh nhỉ!
  9. hollyhock

    hollyhock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi!!! Bởi tình yêu kia mong manh như thuỷ tinh ....Chỉ mong sao mình được sớm gần nhau.
    Anh ngốc ơi!!!!!Nhớ anh nhiều quá mà!!!!!!!!!!!!!
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi nhớ da diết, nỗi nhớ rất sâu không thể thốt được thành lời. Dù có nói có viết có gọi điện cho em một tiếng, hai tiếng... cũng không bằng 1 phút nhìn thấy gương mặt lõm má của anh. Nỗi nhớ ấy theo anh vào trong giấc ngủ, trong công việc anh làm, trên những con đường anh đã đi qua. Biết là em nhớ, biết là em mong mà thứ bảy và Chủ nhật anh cũng không thể về bên em. Không biết tự lúc nào em cũng đã học tìm quên trên mạng. Em đọc bài của anh tham gia những bài anh đã viết. đó là một cách chia sẻ âm thầm cùng anh, đó cũng là tiếng lòng của em gửi đến nơi anh. Em biết không? những gì em viết thật gần gũi với anh, đọc những vần thơ anh thích, hát nhưng điệu nhạc anh yêu.....tất cả, tất cả những điều đó khiến anh cảm thấy em gần với anh hơn bao giờ hết.
    Người yêu ơi dù mai này cách xa mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị,càng xa em ta càng thấy yêu em...... Đã nhiều lần anh hát bài này cho em nghe và giờ đây khi mình xa nhau anh mới cảm nhận một điều bài hát thật hay thật đủ ý nghĩa khi trong lòng có cảm xúc. Và ta biết một điều thật giản dị càng xa em ta cang thấy yêu em!

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...

Chia sẻ trang này