1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh nhớ em ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thankiemvdk, 21/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Anh nhớ em ...

    Anh ko thể phủ nhận điều này, anh rất nhớ em ... hôm nay anh lại lang thang ra nơi hầm đó em có biết không? đã lâu lắm rồi ko nghe đc tiếng nói của em, anh đã mua 1 cái sim và rồi gọi cho em mà không nói gì cả , anh xin lỗi anh chỉ muốn nghe giọng em nói mà thôi . Chắc em dạo này vui lắm, anh nghe giọng em thấy em ko còn buồn nữa ...anh vui lắm, anh thấy mừng lắm nhưng ko hiểu sao anh lại thấy đau khổ quá.
    Ở bên anh , anh đã không thể mang đến cho em được niềm vui như vậy phải không em ? chúng ta quá khó khăn để có được niềm vui anh biết ... nghe đc giọng em anh mừng lắm, anh thấy mình hân hoan lắm. Anh ko dám nói gì cả ...anh chỉ cần được nghe em nói mà thôi.
    Ko biết em có đoán đc đó là ai hay không? em cứ alô alô hoài rồi em cũng lặng im như chờ anh nói gì đó phải ko em?
    Em có biết không , lúc đó anh rất muốn nói ... "anh nhớ em lắm" nhưng anh ko thể anh ko thể ...
    Em có biết không anh đã gào thét tại chỗ đó rồi tự dằn vặt mình biết bao, anh như 1 người điên lang thang ở cái chốn mà xung quang anh hầu như từng cặp từng cặp ...

    Anh nhớ em ! Anh chỉ muốn nói 1 điều thôi : anh nhớ em, em có biết không ?
  2. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    I miss u till...
    Đừng cố gắng quên một ai đó vì như thế sẽ càng nhớ nhiều hơn, cớ nhớ những lúc buồn lúc thương, và cứ quên những lúc bận rộn. Đến 1 lúc nào đó thậm chí chính mình cũng tự giật mình :- " Uầy đã bao lâu mình quên béng mất khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, bàn tay ấy, " khi đó tạm gọi là lãng quên...
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Em sẽ chẳng biết đâu phải không em? và em cũng sẽ chẳng gọi lại cái số lạ thoắc đó đâu phải không ?
    Và em sẽ nghĩ thằng điên nào gọi cho mình mà lại chả nói gì cứ để máy thế nhỉ?
    Em chẳng cần phải quan tâm xem đó là ai phải ko em? em cũng chẳng cần phải nhớ làm gì phải ko em?
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 21/03/2009
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Anh phải làm sao để đừng như vậy đấy
    Anh cũng muốn mở lòng mình ra để đón nhận tương lai lắm nhưng anh đang dần mất niềm tin rồi em ạ.
    Anh cũng muốn lao vào công việc để lãng quên tất cả nhưng có quá nhiều thứ gợi cho anh khiến anh ko thể không nghĩ về em ...
    Giờ này chắc em đang đi chơi vui lắm phải ko ?
    Anh lại hờn trách em rồi , anh ích kỉ quá mà ... đã xa em , đã chẳng còn là gì của em nữa rồi mà anh lại cứ đòi giận và tức làm gì cơ chứ ..
    Tối thứ 7 lặng lẽ quá
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 21/03/2009
  5. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Mình thèm có những cảm xúc dư lày...hix hix
  6. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bụt nhớ Cò...
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    anh để cái sim đó đến giờ ...và mong manh hy vọng em gọi lại hay chỉ ít là nhắn 1 cái tin lại nhưng rồi mọi thứ đều hư vô
    ko có ...
    anh phải bỏ cái sim đó ra thôi , anh cũng kodám gọi đến cuộc thứ 3 không nói gì với em đâu ...
    Xin lỗi em , anh đã làm phiền em tối thứ 7 nhưng anh ko khống chế đc em ạ
  8. PrimeStar

    PrimeStar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng có lúc như thế này. Nỗi nhớ hoà quyện vào khói thuốc cay và đắng...
  9. belonging

    belonging Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    đừng nghĩ là cô ấy không biết ai gọi
  10. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    nhớ em

Chia sẻ trang này