1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh nhớ em ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thankiemvdk, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, bao đêm trong giấc mơ anh vẫn mong vẫn chờ...
  2. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Sao lại đi lạc vào cái góc của những người si tình thế này nhỉ? E là ngoại đạo, nhớ mỗi thằng bạn vay xiền, bảo trả mà sau 2 tháng ngày hẹn vưỡn ko thấy tăm hơi đâu
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    tối wa nhìn e từ xa thôi...rất xa nhưng cũng đủ để anh có 1 đêm khó ngủ...tim lại rộn ràng trong màn đêm rồi...chắc e hêt vô cảm òy...(em nhờ đất bác chủ tý nhé ngại lập top lắm:P)
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    hy vọng hy vọng ...
  5. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Anh kiếm , em ko nhớ , nhưng cũng muốn mượn chỗ của anh ^^
    ______________
    Anh _ Ko đủ cho em
    em biết rồi , đã hiểu rồi
    em là chỉ là một cơn gió , gió bé nhỏ lắm , nó có thể luồn qua cả những kẽ tay anh
    nhưng gió đến từ những đồng cỏ , và nó cũng có thể ôm trọn cánh đồng cỏ ấy và ...anh
    Anh nói , em chỉ là một đứa trẻ
    anh nói "What a baby !"
    anh nói , ........ và ...........và rằng em là H.a
    Em _ Rốt cuộc , chỉ là một Mớ Hỗn Độn mà anh _ko thể kiểm soát , ko đủ để kiểm soát
    cũng như gió thì ko thể nắm bằng các ngón tay
    H thì ...............
    ,,,,,,,,,,,,,,,,biết làm sao đây ?

  6. belonging

    belonging Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ Anh..., hè tự nhiên sau 2 năm cô đơn lại biết nhớ nhớ
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đang nhớ lắm ý ...sau hơn 1 năm vô cảm h ta đã lấy lại đc sự khao khát cháy bỏng khi xưa ...
  8. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    ANH CŨNG NHỚ EM... MUỐN ĐƯỢC NẮM TAY EM DAO NHỮNG CON PHỐ XANH MÁT RỢP BÓNG NHŨNG HÀNG CÂY, NHÌN EM ĂN VỚI NHỮNG VỆT KEM NGỌT LỊM NHƯ NỤ CƯỜI, TRỢN MẮT LƯỜM ANH KHI ANH NHÒM NGÓ MỘT CÔ BÉ NÀO ĐÓ...
    BIẾT BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC NGÀY ĐÓ, NGƯỜI YÊU ẢO ẢNH CỦA ANH...
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Biết nói sao nhỉ ? mỗi người 1 nỗi nhớ ...
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nhắn với mây trời, mây có bay về,
    hãy mang theo từng cánh thơ xanh đã trao nhau thuở nào
    Anh vẫn trông ngóng em hoài,
    anh vẫn chờ mong em mãi, cho dẫu xa cách muôn trùng
    Nhắn với mây trời,
    mây có bay về, hãy mang theo từng giấc mơ hoa mà ta dấu trong tim
    Nhớ nhung biết bao con đường,
    đã in dấu chân người xưa, ước mong dắt ta về bên nhau hoài

Chia sẻ trang này