1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh nhớ em ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thankiemvdk, 21/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thì chỉ có xa mới nhớ chứ gần có mấy ai nhớ ko nhỉ?
  2. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1
    Cố nhân ! Cố nhân !Mở lại chơi123 mà oanh tạc với nhau đi.
    Âu cũng là cái số...
  3. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    http://nghenhac.info/Nhac-Viet-Nam/Nhac-tre/76373/Mua-dong-khong-lanh-Akira-Phan.html
    Anh gặp em giữ trời đông buốt giá, mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu. Em cười tươi như mặt trời cuối đông. Nụ cười đó làm sao anh qên. Ta cách xa muôn trùng mây từng dòng thư gởi kèm lòng nhớ thương. Anh nhớ em đêm từng đêm lòng thầm mong nhớ em trong phút giây.
    Ngày gặp em đi bên em không nói được câu gì, ngồi kề em sao mùa đông thấy không giá lạnh. Ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng sao lòng anh thấy ấm nồng cuộ tình đầu tiên.
    Giờ chia ly em quay đi che dấu bờ my lệ rơi, ta xa nhau mong đén một ngày gặp lại.
    Giờ chia ly anh xa em anh nhưng sẽ nhớ em người ơi! " tría tim anh trái tim em không rời xa...."
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ai đây ai đây ....nhớ hồi đó quá hồi đó mình mải chơi biết bao, vậy mà khi yêu vào mất hết sự hồn nhiên
    giừo suốt ngày ưu phiền và buồn rầu ..
    Chán toàn tập
  5. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Anh là nam nhi đại trượng phu mà! Cố lên chứ! Em nữ nhi thường tình nhưng cũng không đến nói như anh đâu. Chia tay? Sau chia tay: buồn khổ, nhớ nhung, khóc lóc, hy vọng, mệt mỏi..... một tiếng sau: nghĩ "tại sao mình phải khổ sở như vậy. trong khi người ta có nghĩ gì đến mình nữa đâu", nhớ lại " cái bản mặt của hắn xem ''đểu và ác không chịu được'' ---> hết iu. Nhơn nhơ thơ thẩn được 2 tuần, tối thứ 7 thấy : sao mà nhớ thế, cầm điện thoại gọi điện cho hết thảy bạn bè ---> không cô đơn ---> không biết mình đang nhớ ai??? ---> hết bùn, hết nhớ, bật phim hài coi, cười ---> thế là vui. Giờ cũng đã chia tay được 1 tháng rồi, nhưng nghĩ lại em chẳng tiếc, chẳng buồn.
    Có thể chuyện của anh khác, nhưng mình phải biết chấp nhận sự thật mà tiếp tục sống cuộc sống của chính mình anh ạ!!!
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    LẠ NHỈ? VẬY MÀ EM NHÓ ỈN NGAY CẢ KHI BÀN TAY EM ĐANG TRONG TAY ỈN..
    NHỚ ỈN NGAY CẢ KHI GIỌNG NÓI EM ĐANG HOÀ VÀO TIẾNG CƯỜI CỦA ỈN
    NHÓ ỈN NGAY CẢ KHI BIẾT BÂY GIỜ ỈN ĐÃ PHỤ EM...
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Biết là biết vậy. Nhưng dù là nam nhi hay nữ nhi cũng thế cả mà...
    Làm sao có thể quên đc ...chắc chắn là ko thể quên đc, khi mà mình lại đang trống trải cô đơn ...
    Chắc chắn là mình đã chấp nhận. Và phải cố để sống cho chính mình chứ ...

Chia sẻ trang này