1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh nợ em lời yêu !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi koconcodon, 20/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    -Thời gian có quan trọng không em ?
    -Em nghĩ là không anh ạ, cảm nhận của mình như thế nào quan trọng hơn.

    Dù rằng chỉ mới 2 tháng thôi mà anh có cảm giác như chúng mình đã bít nhau từ lâu lắm rồi.
    Từ khi anh nhận ra anh có tình cảm với em thì anh nhận ra rằng sẽ khó khăn đây vì cuộc sống của anh và em khác nhau nhiều, anh tự nghĩ hãy thôi nghĩ về em đừng để 1 ngày nào đó tình cảm lớn dần rồi lại khổ. Nhưng anh không sao hiểu được càng muốn xa em anh lại gần em hơn, để rồi hôm nay anh nhân ra anh đã yêu em mất rồi.
    Anh cũng đã từng yêu, hơn 2 năm qua anh tự nhủ với mình rằng sẽ thôi không yêu ai nữa, để có thể lo cho gia đình cho mọi người xung quanh, anh đã chọn cho mình phong cách người cô đơn. Thế nhưng trái tim anh đã lỗi nhịp khi anh gặp em.
    Chúng ta đã thành 1 đôi, anh đã lấy đi nụ hôn đầu của em nhưng anh vẫn nợ em 1 câu yêu thương, em từng nói hành động thể hiện ra quan trọng hơn lời nói nhưng anh bít rằng trong thâm tâm em vẫn muốn nghe anh nói ra.
    Giờ đây anh biết không thể xa em thì anh cũng biết rằng anh sẽ phải cùng em nuôi lớn tình yêu của chúng mình để rồi anh và em sẽ cùng nhau bước qua những khó khăn đang cản trở trước mắt dù rằng rất khó khắn.
    Hãy cùng anh vững tin nha em !

Chia sẻ trang này