1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh nóng hổi vừa xem vừa thổi ...(offline lần ****)

Chủ đề trong 'Canada' bởi Jihad_vn, 15/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Thôi bờ lu sít ơi( nhầm Vy ơi), giấu làm gì nữa.... tiếp ảnh nhé...
    Bà con đang thịt Thịt
    [​IMG]
    Bú bù ti

    [​IMG]
    Ơ thằng kia sao chụp tao
    [​IMG]
    Tranh thủ làm tý
    [​IMG]
    chả hiểu sao, ko post ảnh lên bằng TTVN được....đành nhờ website khác vậy, để từ từ khoai mới nhừ mới đẹp được
  2. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thế em Yến Vi là em nào hả bác ?????
  3. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    hôm qua lúc về nhà chị em nhà chú Long, cả hội lại tiếp tục tệ nạn bia + mì gói + tá lả đến tận 7h sáng . lúc về sau chú Long quẳng em ra subway, em lại ko để ý là chủ nhật 9h nó mới mở, thế là lại phải đánh taxi vào downtown --> đang sướng vì ăn đc hơn một chục đồng tiền tá lả thì lại phải bỏ ra đi taxi lỗ mới chết chứ
    lên xe bus thì làm một giấc đến tận lúc về nhà. lúc khoảng 12h hay 1h gì đó có 1 bác nào đấy gọi em nhưng mà đúng lúc đấy điện thoại hết pin nên đành chịu. cái đt của em nó già quá rồi mà đang muốn thay mà vẫn chưa thay được.
    về đến Montreal thì em vừa mệt vừa đói nhưng cũng cố chui ngay vào YMCA tắm hơi một phát cho sảng khoái rồi mới về nhà. sau đó ăn uống qua loa rồi làm một giấc đến tận bây h, hic. đúng là ngủ như heo, sướng thật há há
    nhưng mà vẫn còn 1 cái final phải take care of. lại đang chuyển nhà nữa, nên tuần này em hơi bị lắm việc phải làm.
    chắc tuần sau lại đi tiếp
    chị em nhà chú Long khi nào chuẩn bị lên đây thì gọi anh nhé ;) có gì phụ anh chuyển nhà luôn hì hì ;)
  4. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    mời bà con xem thử ảnh ở đây nhé(size hơi nhỏ, chưa qua thẩm mỹ viện), nếu ai có yêu cầu gửi ảnh riêng( tối đa là 5 cái ), thì ới tôi nhá; tôi chưa có thời gian post ảnh lên được, xin lỗi cả nhà .. ảnh sẽ dần dần tải lên hết... với lại TTVNOL ko tải ảnh lên được nữa rùi, toàn phải upload lên web khác rồi link đến thôi...
    http://www.sendpix.com/albums/04081612/wjb7alnumj/
  5. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    ttvn vẫn upload đc ảnh đấy. nhưng phải dưới 200k
  6. Totto_chan

    Totto_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mọi người offline vui thế . Chán em chẳng biết mà vào đây sớm để đàm đúm . Lần sau cho em tham gia với nhé. kekeke
  7. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0

    @Cow ơi, anh nhớ năm ngoái chú viết tường thuật offline hơi bị được . Các mod ngay lập tức phong tặng chú danh hiệu "phóng viên trực chiến box Ca". Thế chú đã tỉnh táo sau buổi offline ở Toronto chưa? hay về đến nhà vẫn còn ... hị hị....
  8. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu sao tôi đăng nhập bt ko được phải dùng đăng nhập 2, dùng đăng nhập 2 thì lại ko hiển thị ảnh...
  9. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    " Mỗi năm hoa bàng đỏ
    Lại thấy bác Ca - Đà
    Bày than hoa, thịt nướng
    Trên Is -land, Cen - Tral..."​
    Năm này bàng....lại đỏ...
    ....................................................................................................................
    ...Không hẹn... mà đến, chẳng hò...cũng ơi. Đó là tinh thần của các bác box Ca nhà mình. 14 tháng 8, một ngày cũng giản dị như bao ngày còn lại của năm, ấy vậy, đối với các thành viên box Canada ở Toronto nói riêng, và trên cả đất nước lạnh lẽo này nói chung, thì lại là một ngày...đặc biệt. Ngày mà...
    Ta cùng gặp gỡ...trao tình
    Cùng nâng... ly Nes, cùng say ...với đời.​
    Toronto hôm đó thật đẹp, bầu trời trong xanh và cao, cái nắng dịu 23*C là dấu hiệu tốt đầu tiên cho một cuộc gặp gỡ.
    Như...không hẹn, chị hoahonggay là nhân vật xuất hiện đầu tiên. 5 giờ kém 20, chị đã có mặt tại bến tàu bên này .
    Chị cảm thấy trạnh lòng một chút khi chứng kiến cảnh chiếc tàu, cứ lần lượt chở những dòng người sang sông...
    ...nhưng chị lại nghĩ " mình là hoa hồng kiêu xa , pha chút mặn mà, đâu phải cô gái, lái đò năm xưa " bỏ thuyển bỏ bến, bỏ tàu bỏ lái " mà ...bước lên bờ chứ ?
    Và...chú COW đến, từ xa chú đã nhìn nhận ra dáng yêu kiều của chị hoahonggay. Sau màn...chào hỏi, là màn..ngẩn ngơ " ủa, chưa có ai đến sao ? các bác ấy hẹn 5 giờ có mặt, không có giờ cao xu mà, sao vẫn chưa thấy nhỉ..." Trên nét mặt ai đó, pha một chút giận,đượm một chút buồn ....như kiểu cô gái đợi bạn trai đến vậy...
    Nóng lòng, hai chị em đã ở bên trong, phải lộn ra ngoài, xem có thấy bóng ai không. Cô coi vé vui tính...."đã mua vé rồi, có thể ra ngoài, nhưng.....phải nhớ số mật mã đó...visa là mật mã...nhớ chưa..." Hai chị em cười, mua vé cũng có số mật mã, hiện đại đến thế là cùng.
    ...Không có hổ công phải "nhớ mật mà", sau khi đợi một lúc, thì bác Cuong xuất hiện. Trời đang ấm, mà sao bác phòng thủ thật kĩ, một áo len, thêm một chiếc áo khoác ở ngoài...có lẽ bác bị ảnh hưởng của chất lạnh màu da Ca rồi.
    6 giờ chiều, tàu vẫn cứ qua sông, nhưng bây giờ chở dòng người về là nhiều. Trong khi, ba anh, chị, em thì vẫn còn....đợi người cùng sang sông.
    Một lát sau, bác Hải xuất hiện. Chưa kịp hỏi, bác đã " ê, đi đâu đấy ....về nhé ", cười
    Lại vòng ra bên ngoài một lần nữa, lúc này mới thấy các bác xuất hiện. Một nửa trong số đó là người mới. Sau màn chào hỏi....cào cấu nhau vài cái, rồi....mấy bác nhà mình lại ở chung cảnh với "cô gái có vành nón lá nghiêng nghiêng kia".....chờ người !
    Và ...anh... đến ....( người.... ta ...về) . Mấy bác nhà mình, nhau nhau mừng, như em bé đón quà của người đi chợ về vậy.
    Danh sách không chắc chắn chỉ có hơn chục, vậy mà con số có mặt, lại ngót đôi mươi. Cười, đúng là tinh thần box Ca
    Tàu chở mọi người qua bên bờ bên kia. Lúc này đã xế chiều, những cơn gió mat mát, nhưng cũng đủ làm lạnh tay ai...
    Central Island mùa này phủ một màu xanh non. Những cây liễu cũng biết làm điệu ...uốn mình trên mặt nước. Mấy chú vịt....vẫn tích cực như ngày nào... thả bom không ngớt...
    Sau một hồi kiếm bếp, mấy bác nhà mình cũng có được một chỗ, để thổi lửa nướng đồ. Trong khi các chị gầy than, thì một số bác nhà mình lẹng sang chỗ bên cạnh, tham gia chút bóng đá giao hữu. Đội Nha ( nói tiếng Tây Ban Nha ở Nam Mỹ ) và đội Ca ( nói tiếng Việt ở Ca,hihi). Vì đội bạn thiếu chân, nên chú COW nhà mình đã xung phong, tham gia đội bạn để...phá lưới nhà. Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ phút đấu, bằng chứng là mấy "em nhỏ" bên cạnh cứ hò reo...như được gặp chính những cầu thủ mà mình hâm mộ vậy.
    Vào... đội Ca ghi bàn mở tỉ số ngày từ những phút đầu tiên , ... mấy bác cười trong niềm vui chiến thắng
    ...Vì sức ép của đội Ca lớn quá, lên đội Nha phải thay đổi chiến thuật. Thủ môn nữ được thay vào, tiền đạo...hai mang, COW, được cắm ở trên. Sơ đồ 1 -4 -1 được triển khai ở đội Nha ( vì mỗi bên chỉ có 6 người). Chiến thuật này hiệu nghiệm ngay. Các chân sút của đội Ca loáng choáng trước thủ thành nữ của đội Nha. Vào...nhưng không vào...hoan hô thủ môn đội Nha.
    ...Chỉ với một được truyền, cộng với...không có trọng tài và thổi việt vị, chú COW nhà mình đã có cơ hội chọc thủng...lưới nhà đội Ca. 1 -1 , tỉ số được cân bằng.
    Lúc này, đội Ca đã xuống sức. Thủ môn hoahonggay được vào. Hậu vệ thòng Ji hoạt động rất tích cực. Nhưng sự tích cực đó cũng không thể kéo lại cho đội Ca khỏi những bàn thua...cay cú. Thủ môn hoahonggay không biết luống cuống làm sao, cứ mang bóng cho... tiền đạo hai mang , COW, của địch.
    Trận đấu kết thúc với tỉ số 5-2 nghiêng về đội Nha. Nhưng đâu đó vẫn còn vang lên ..." Chú COW cá độ, chị hoahonggay thòng với địch.....", cười, mệt....rồi lại...thở....
    Vui chơi không quên...nhiệm vụ. Mọi người trở lại với vị trí chiến đấu chính của mình. Các cô, chị tay sắp tay nấu, còn các bác, các anh thì,,,miệng nói miệng cười. Thịt đã được bắc lên, ngô cũng đã vào nưóng. Chú COW nhà mình cũng bám theo mấy chị để học nghề "hậu cần". Còn các anh thì...bàn chuyện quốc gia đại sự. "Chiến dịch" của ngày hôm đó có tên " Truy tìm ẩn số YếnVi".
    ...YếnVi, cái tên đã rất quen thuộc đới với box Ca trong thời gian qua. Ai ai đã từng ghé qua chốn này, mà không biết cái tên YếnVi, thì quả là...mù mầu. Tuổi trẻ tài cao....YếnVi là một hiện tượng của box Ca, với các bài viết về....tư vấn luật pháp, tư vấn...thời trang. Em đã sử dụng "ngòi bút" của mình, với mục tiêu " xuyên thủng quốc gia". Hơn thế nữa, em còn đưa ra một con đường hoàn hảo nhất cho việc...ở lại Canada, để đến được đích, người ta không thể dạo bộ được, mà phải ...nhẩy, "năng lượng" của bước nhảy chính là sự tiến thủ, nó được sánh như bước nhảy alpha trong....thuyết tương đối vậy. . Thật đáng khâm phục.
    Chính vì lý do đó, "chiến dịch" lần này đã được mang tên...".... YếnVi".
    .....Chiến dịch vẫn đang diễn ra, đôi bên vẫn chưa ngã ngũ. Mời mọi người theo dõi ...hồi sau sẽ rõ...
    Được Color_Of_Wind sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 18/08/2004
  10. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này vừa giận vừa vui. Ko hiểu ai sơ ý hay cố tình nhận nhầm yênvi. Mà kể cho em các câu chuyện về em trong buổi ofline với. thanks
    Được yenvi sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 19/08/2004

Chia sẻ trang này