1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huongchanh77, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiennam

    tiennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Chào huongchanh77
    MÌnh đang là người bị rơi vào địa vị của anh chồng bạn đây.
    Thật tiếc là con người ta vẫn k0 thoát khỏi những điều vụn vặt trong cuộc sống, và nó cứ tích lũy dần theo cái vòng luẩn quẩn.
    Vợ mình cũng đã ra đi, và mình đã cố gắng, nhiều lần cố gắng để hàn gắn nhưng không thành công.
    Thực ra, nói công bằng như vậy là phong kiến thì là không đúng, bởi vì so sánh như thế thì quá khập khiễng. Cái chính là phải chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau, thì lại không ai làm được.
    Bọn mình cũng từng sống ở nước ngoài nhiều năm, và khi về Vnam lại đổ vỡ. Mình hiểu cách sống khác nhau nhiều, và phải tế nhị, thật tế nhị mới được.
    Mong bạn sớm vượt qua khi đã quyết định (mình cũng mong vợ mình như vây).
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nghĩ thế này là ổn và rất nên, rất tốt. Bạn tự tin thêm một chút nữa để khỏi phải hỏi câu hỏi tu từ vàng vàng thì còn tốt nữa.
    -Người đàn ông ấy, cho mình cho dựa tinh thần những lúc lao đao nhất [...], anh ở đâu trong cuộc đời này?
    - Anh ở đâu? Sao bao lâu kiếm tìm, em vẫn loanh quanh để rồi vội vàng và nhận được sự lựa chọn sai lầm nhất, vẫn chưa thấy anh.
    - Anh ở đâu?
    - Anh ở đâu giữa muôn triệu người ngoài kia?

    Bạn tự sống ổn rồi tình cờ sẽ có người xuất hiện, chứ sao lại sống và chờ ai cho mình dựa dẫm tinh thần những lúc lao đao? Nếu thực sự không có ai thì sao? Việc gì, cuộc sống này là của bạn mà.
  3. huongchanh77

    huongchanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn tiennam!
    Hôm nay bạn có xem phim Người đàn bà thứ 2 trên VTV3 không nhỉ? Anh bạn đồng nghiệp mình bảo nên xem :)
    Cảnh gia đình chung hay có mâu thuẫn lắm, nhưng có 3 điều quan trọng để gia đình còn giữ được mà không phải ra đi:
    - Mẹ chồng thông cảm và độ lượng, vi tha với con dâu
    - Con dâu sống nên biết điều, nhường nhịn, chịu thiệt một tí cho vừa lòng, tuy nhiên cũng không nên quá nhu mì để đánh mất chính mình
    - Chồng khéo léo đứng giữa, có thể trước mặt mẹ không bênh vợ, mắng vợ cũng được nhưng trong phòng thì an ủi, xoa dịu cho vợ, thậm chí hai vợ chồng có thể thỏa thuận với nhau cách làm mẹ hài lòng, nhưng trên cơ sở tôn trọng vợ chứ không phải bắt vợ làm tất cả theo ý muốn của mẹ
    Mình tan vỡ vì đều không được cả ba điều trên
    - Mẹ chồng mình quá cố chấp, mặc dù mình đã tìm mọi nỗ lực cố gắng để mong hàn gắn với mẹ, kể cả khi gia đình mình mặc dù bị mẹ chồng mình kể tội mình đủ điều, vẫn chỉ một hai điều nói thông cảm cho các cháu để giữ hạnh phúc.
    - Mình biết điều, song nhiều khi con giun xéo mãi cũng quằn.
    - Chồng mình chỉ biết thất vọng về vợ, và tìm người khác thay thế
    Bạn có lẽ đã không may mắn, khi đã cố gắng, nhiều lần cố gắng để hàn gắn, mình chỉ mong chồng mình có cái tâm ố gắng như vậy mà không được đó.
    Bạn thử xem gia đình bạn vướng ở điểm nào, nếu còn cơ hội, hãy cố hàn gắn đi! Bạn của mình cũng có cậu tìm cách ra ngoài với vợ, hai vợ chồng về thăm ba mẹ, đâu bất hiếu đâu.
  4. huongchanh77

    huongchanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ chẳng bao giờ muốn phá vỡ gia đình của mình cả, mình thực sự chỉ muốn vun đắp lại mà người tính không bằng trời tính, người ta phụ công cố gắng của mình, mình đã rất buồn :(. Chỗ vàng vàng là mình tự hỏi chính mình và hỏi ý kiến các bạn, bởi vì đôi khi vẫn băn khoăn là, mình quyết định vậy liệu sau này có ân hận hay không nữa.
    >chờ ai cho mình dựa dẫm tinh thần những lúc lao đao
    Gia đình là để cùng chia sẻ, vì vậy con người ta mới cần tìm đến nhau mà. Nhưng bạn nói đúng, đầu tiên tự sống ổn cái đã, mình vẫn đang làm vậy, tự lo cho mình đây và làm nhiều việc tốt khác có thể cho những người xung quanh.
    Bạn nào có hoàn cảnh giống mình như bạn tiennam chẳng hạn, mà còn có thể cứu vãn, hãy PM cho mình, có thể mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm được giúp các bạn hàn gắn gia đình, vì mình đã rút ra được rất nhiều bài học về cách cư xử trong gia đình, nếu khéo một chút thôi, là đã có thể không xảy ra đổ vỡ!
  5. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    anh ở đây đến với anh đi
  6. JinTonic

    JinTonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn bài thơ này, tôi thích nó vì nó cho thấy không phải đàn ông luôn mạnh mẽ và đàn bà luôn yếu đuối, nhưng chắc chắn là khi yêu nhau mà không lấn át nhau họ sẽ luôn mạnh mẽ
    Khi anh yếu đuối và em mạnh mẽ
    Anh để em dẫn lối chỉ đường
    Khi em yếu đuối và anh mạnh mẽ
    Anh dẫn em về, trở lại quê hương
    Đường không xa, cửa ngõ kế gần thôi
    Trời không tối, có anh bên sáng chói
    Lòng yêu ả, vì anh đâu có nói
    Em chỉ cần những điều đó đủ rồi.
  7. tiennam

    tiennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là chồng bạn chỉ tìm thú vui bên ngoài sau khi chuyện ở trong nhà đã rơi vào bế tắc. Đàn ông cũng chả mấy ai nghĩ đến bồ bịch khi đang hạnh phúc với vợ con đâu. Bản thân mình cũng đã nhiều lần có ý định (Mình rủ thằng bạn thân lái xe mấy trăm cây số trong đêm, chỉ để cho đỡ chán, bọn mình vào 1 nhà hàng đoạn gần Uông Bí, và ở đấy người ta cũng mời mọc nhưng cũng chả làm được gì cả, thật sự khi rơi vào stress thì khó có thể làm được lắm - cũng chả vui vẻ gì).
    Còn chuyện bạn so sánh với cuộc sống phong kiến ngày xưa thì mình nghĩ là còn khá xa nó mới giống như vậy, về mặt xã hội, và con người.
    Ví dụ đơn giản thế này: trong công việc chẳng hạn, khi đã bất đồng ý kiến với sếp, mà k0 kiên nhẫn tìm cách tháo gỡ, lại chỉ tìm cách chống đối lại những điều ông ấy nói thì thế nào mình cũng bị đuổi việc.
    Cái chính là phải khéo léo trong mọi mối quan hệ nhạy cảm, khi mất bình tĩnh thì chỉ luôn nghĩ tiêu cực.
    Mình đã gửi PM cho huongchanh77, chuyện của mình khá dài và cũng là chuyện riêng tư nên k0 tiện nêu trên puplic.
    Có 1 điều hơi tàn nhẫn mà lại rất hay xảy ra mình muốn nói ở đây mong các bạn tránh: nếu vợ chồng hòa thuận thì k0 sao, còn đã có rạn nứt thì đối xử với nhau còn tệ hơn người ngoài, thậm chí rất tệ.
  8. huongchanh77

    huongchanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình cũng đã từng nghĩ như thế đấy, nên chuyện cô bé đầu tiên mình biết thì mình nghĩ do mình một phần làm gia đình không vui nên mình cũng bỏ qua để hàn gắn, nhưng đến cô bé thứ 2 public ảnh công khai trên avatar nhiều người thấy khi hai vợ chồng còn chưa làm xong thủ tục ly hôn thì chịu rồi, mình hiểu là chồng đã yêu mình không đủ sâu sắc nên có chuyện một chút thì chủ ý đi tìm người khác, chứ không chỉ là thú vui.
    Mình viết topic này chủ yếu để mình sau này không vì hình ảnh của chồng mình mà mất lòng tin vào đàn ông tốt và cho mình quyền ước mơ sẽ tìm lại được hạnh phúc cho mình!
    Mình trả lời PM cho bạn riêng sau đây nhé!
    Được huongchanh77 sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 23/03/2009
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    3 điều chị muốn nói là quan trọng cho 1 gia đình em thấy rất đúng. Nhưng làm được như thế, hoặc hoàn hảo là điều rất khó khăn. Như thế là 1 gia đình yên ấm hạnh phúc rồi. Cuộc sống chung với những thế hệ khác nhau, cộng với 1 gia đình mà 2 người phụ nữ cùng yêu 1 người đàn ông. 1 người thì dứt ruột đẻ đau, 1 người thì yêu thương và sống trọn cuộc đời với tình yêu đôi lứa. Thường thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ là phức tạp nhất, chưa kể cả cách xử sự của người chồng với vợ và mẹ. Thế nào là tròn đạo hiếu, phải đạo với mẹ nhưng vẫn không làm vợ tủi thân và buồn phiền. Vị trí nào cũng rất quan trọng. Em chưa lập gia đình nhưng xem qua 1 vài tấm gương, 1 vài bài học thì cũng thấy việc ở chung hay nói rộng hơn là giai đoạn hôn nhân cần sự cố gắng hết mình chứ không đơn giản như thời còn yêu nhau nữa.
    Đổ vỡ thì không ai muốn, có những điều nó vượt khỏi tầm tay mình. Đến một giới hạn, khi mình cố gắng mãi mà nó không thay đổi được thì mình buông tay. Nhưng cố gắng và hi vọng chị ah, ko phải những thế hệ 7x là chín chắn là nghiêm túc cả đâu, cả 8x cũng nhiều người biết suy nghĩ và chín chắn lắm. Mở rộng lòng mình và tin vào tình yêu 1 lần nữa, hi vọng nhé chị.
    Chúc chị hạnh phúc và được bình an!
  10. huongchanh77

    huongchanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    @JinTonic : Cảm ơn bạn vì bài thơ. Nghe động viên nhỉ, nhưng như là giấc mơ không có thật ấy :)
    @tigerfire86 :
    Chị hiểu chứ, tất cả những điều em nói, gia đình nhiều thế hệ chung là mình phải rất khó khăn để dung hòa, nhưng cố gắng phải đến từ tất cả các bên em ạ, đúng không?. Ai có thể vỗ tay bằng 1 bàn tay của mình, nên chị đã đổ vỡ, khi mình muốn, người ta lai không muốn và ảo tưởng về một cuộc sống hôn nhân với người khác sẽ tốt hơn, sẽ làm hài lòng gia đình mình hơn.
    Cảm ơn em nha, chị vẫn luôn hi vọng và không khép lại cánh cửa của chính mình đâu em ạ!

Chia sẻ trang này