1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huongchanh77, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caijiday

    caijiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    cái j thế này hả trời...?!
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy sẽ đến với chị trong một ngày khôgn xa nếu như chị còn tin vào 02 chữ '' tình yêu''.Đừng quá vội vàng trong lựa chọn để rồi sau này là thất vọng thêm lần nữa chị ạh.Chậm mà chắc....
  3. huongchanh77

    huongchanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em, chắc chắn rồi em :)
    Đã sai một lần rồi thì không thể nào để mình thất vọng thêm lần nữa. Quả là tìm đúng một nửa tri kỷ đồng cảm với mình không dễ dàng, nhưng biết đâu họ cũng đang chờ đợi mình :)
  4. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với chị và mong chị sẽ sớm tìm được một cuộc sống mới hạnh phúc!
    Tuy vậy, muốn hỏi chị vài câu nhỏ:
    - Khi tìm hiểu và yêu nhau, chị hoàn tòan bỏ qua gia đình và các quan niệm xã hội của chồng tương lai à? Nếu chồng chị có thể đổ đốn và lừa dối chị nhưng ít ra mẹ chồng cũng không chơi 2 mặt. Phải chăng chị quá vô tư và chủ quan khi quyết cưới?
    - Trong những tháng ngày yêu rồi sống riêng với nhau, liệu chị đã nghĩ là mình đã tìm được người đàn ông đích thực của cuộc đời?
    - Những hy sinh mà đã trải qua, ngoài việc cần phải chịu đựng tối đã để giữ cho đứa con có bố, thì có phải là cho chính sự yếu đuối và tình cảm còn lại với chồng? việc giữ một người bố tệ bạc cho đứa con đáng thương liệu có phải là cách chọn đúng đắn hay chưa?
    - Chị sẽ chọn một người đàn ông khác (nếu có) như thế nào, hắn sẽ vỗ về và hứa "anh sẽ yêu thương và chăm sóc mẹ con em suốt đời" sao?
    Chị không cần thiết phải trả lời các câu trên, chỉ thấy chị vẫn đang mơ mộng và không có một hướng đi mới nào rõ ràng, và chị vẫn sẽ bay trên trời để hy vọng đâm phải một người khác sẽ hạ gục chị trong chớp nhoáng và rồi sẽ tặng cho chị những cơn ác mộng khác...
    Một khi mà không thể dựa vào tình cảm được, thì chị nên dựa vào lý trí, cứ dựa mãi vào phần tình cảm đã sứt mẻ và tâm hồn mơ mộng sao được...
  5. huongchanh77

    huongchanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ trả lời cho bạn đây, dù bạn không yêu cầu S
    Tuy vậy, muốn hỏi chị vài câu nhỏ:
    - Khi tìm hiểu và yêu nhau, chị hoàn tòan bỏ qua gia đình và các quan niệm xã hội của chồng tương lai à? Nếu chồng chị có thể đổ đốn và lừa dối chị nhưng ít ra mẹ chồng cũng không chơi 2 mặt. Phải chăng chị quá vô tư và chủ quan khi quyết cưới?
    --> Đúng vậy, bạn nhận xét đúng. Điều mình ân hận nhất là đã không tìm hiểu được gia đình, quan điểm xã hội của chồng trước khi cưới. Bởi vì gặp và yêu nhau ở nước ngoài chưa có điều kiện về qua lại thăm hỏi nhà người yêu trước. Khi về nhà gặp mẹ chồng lần đầu tiên thì chính mẹ chồng lại giục tụi mình cưới ngay vì sợ tam tai cho chồng trong 3 năm sau đó ko được cưới hỏi, hỏi hai đứa đồng ý không. Mình ân hận nhất điều này, vì ngay cả quan điểm sống của gia đình chồng và bản thân chồng mình khi sống chung, mình đã không tìm hiểu trước từ trước để biết cách điều chỉnh khi về ở chung, hoặc có thể thu xếp ở riêng từ đầu. Sự vội vàng chưa chuẩn bị trước kỹ năng sống chung là sai lầm, mình đã rút được bài học này bằng cái giá khá đắt của cuộc sống mình. Mong rằng các bạn khác chưa lập gia đình cũng sẽ nhận thức được điều này .
    - Trong những tháng ngày yêu rồi sống riêng với nhau, liệu chị đã nghĩ là mình đã tìm được người đàn ông đích thực của cuộc đời?
    ---> Có chứ, mình không phủ nhận. Anh đã sống đúng theo cách hai đứa khi đó mong muốn, vợ chu đáo gia đình thì chồng cũng giúp vợ việc nhà, chưa bao giờ anh nề hà việc này, mình đã rất hạnh phúc. Mọi điều chỉ thay đổi khi về sống với mẹ chồng, quan điểm là mình phải phục vụ chồng chứ chồng không được phép làm bất cứ việc nhà nào. Mình chưa đủ thời gian để tình yêu qua thử thách nào cho đến thử thách đầu tiên này, cuộc sống ở nước ngoài lại quá đơn giản không có mâu thuẫn gì để xử lý, khi về nước, có tình huống, mới có điều kiện biết người đàn ông của mình Tề gia như thế nào, thực sự cho đến phút cuối cùng, mình vẫn tin và ảo tưởng là chồng mình sẽ xử lý được mà. Mình tin tuyệt đối, có biết đâu cách anh làm là chọn một người khác thay thế sẽ nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn gia đình hơn???
    - Những hy sinh mà đã trải qua, ngoài việc cần phải chịu đựng tối đã để giữ cho đứa con có bố, thì có phải là cho chính sự yếu đuối và tình cảm còn lại với chồng? việc giữ một người bố tệ bạc cho đứa con đáng thương liệu có phải là cách chọn đúng đắn hay chưa?
    ---> Đáng tiếc là mình chưa có con, mình cũng rất thèm có con cho mình. Thực sự nếu đã có con với nhau, thì mình đã chọn cách là let it be như vậy để giữ cho con mình có đủ cha và mẹ. Nếu có con, ex chồng đến lúc nào đó cũng sẽ chín chắn trưởng thành hơn, và vì đứa con ruột thịt của mình mà tìm cách hàn gắn gia đình chứ không vì một kẻ xa lạ bên ngoài. Nói thật, có lúc mình đã rất hận chồng mang lại đau đớn cho mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại, bình tĩnh hơn, mình thấy con người ta ai cũng sẽ có lúc yêu đuối. Thôi thì giờ chia tay rồi, chả hận làm gì, vì thực ra chỉ là không hợp nhau thì sao trách cứ, chúc phúc cho người ta được hạnh phúc mới, để mình cũng sẽ được hạnh phúc. Cái gì mình mong/không mong cho mình thì cũng mong/không mong cho người ta.
    - Chị sẽ chọn một người đàn ông khác (nếu có) như thế nào, hắn sẽ vỗ về và hứa "anh sẽ yêu thương và chăm sóc mẹ con em suốt đời" sao?
    ---> Chọn một người khác thì sẽ rút kinh nghiêm từ những điều sai sót trước đây (trong đó có nhiều cái mình thấy lỗi ở mình, nếu làm lại mình sẽ cư xử khéo léo hơn), chắc chắn sẽ biết nhìn người hơn chứ! Như thế nào thì có thể mình chưa trả lời ngay được, hôn nhân cũng có thể là hên xui. Bao nhiêu bạn ở đây khi gặp vấn đề gia đình, đều cũng là những người yêu thương nhau tha thiết khi cưới, không thể nói ngày mai là thế nào ngay được. Quan trọng là mình đã biết sống điều chỉnh hơn và sẽ chọn người nào cùng suy nghĩ này.
    Chị không cần thiết phải trả lời các câu trên, chỉ thấy chị vẫn đang mơ mộng và không có một hướng đi mới nào rõ ràng, và chị vẫn sẽ bay trên trời để hy vọng đâm phải một người khác sẽ hạ gục chị trong chớp nhoáng và rồi sẽ tặng cho chị những cơn ác mộng khác...
    Một khi mà không thể dựa vào tình cảm được, thì chị nên dựa vào lý trí, cứ dựa mãi vào phần tình cảm đã sứt mẻ và tâm hồn mơ mộng sao được...
    ---> Không mơ mộng đâu, giờ chị rất thực tế và lý trí. Tuy nhiên, nếu quá khép mình và không cho phép mình ước mơ, hi vọng, mải mê vì những sự thất vọng và nghi ngờ cuộc sống thì em sẽ được gì? Tự đóng lại mọi cánh cửa cho mình mà thôi đúng không!
    Ở đây mình chỉ nói case của mình, mình cũng đọc rất nhiều , còn mỗi nhà một hoàn cảnh, một đối tượng và quan điểm sống khác nhau, chẳng ai nói hay được. Chỉ là chia sẻ với nhau trên này thôi, mỗi người nhìn vào case của người khác, có thể đồng tình hoặc không, nhưng ít nhiều có thể rút ra được điều gì đó cho mình!
    Được huongchanh77 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 31/03/2009
  6. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta cần sự an ủi, có nghĩa là người ta không cần giải pháp, mà cần sự chia xẻ. Đồng chí này không nên yêu cầu chị ý đưa ra giải pháp lúc này. Còn chuyện này nhiều gia đình vẫn xảy ra, đặc biệt khi người chồng luôn phụ thuộc vào người mẹ ( dạng em chã - cho dù đã 6x hay 5 x).
  7. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Bạn là phụ nữ hay đàn ông?
    Tôi nghĩ chuyện đàn ông con trai thể hiện sự quan tâm chia sẻ theo cách đó cũng bình thường mà, khác với phụ nữ thì luôn tìm cách vỗ về trước (mà đôi khi cứ đắm chìm vào cái vấn đề ủy mị đó mà không biết tìm cách thoát ra khỏi nó).
    Nếu tôi không quan tâm đến chị 77 thì chả mất công gõ ngần ấy chữ và gợi ý chị hãy tự mình tìm cách thoát ra khói vũng lầy (trong khi không thể thay đổi được người chòng và mẹ chồng).
    Cứ dũng dũng cảm và mạnh mẽ lên, mới cho mình nhiều cơ hội mới để yếu mềm, để ướt át mà.
    Thân mến!

Chia sẻ trang này