1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh offline của NAHN (New: PhuLang- Trang97)

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0

    Trai Hà Nội
  2. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0

    Xóm chài bãi An Dương
  3. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Bác IQ leo trèo khắp mọi nơi, tưởng chụp gì ai ngờ toàn sắt thép vậy? :)0 Trời mây của em xám xịt chẳng hiểu sao bác vẫn có bầu trời xanh mới lạ chứ. Các chú khác đâu hết rồi? Hoành tráng lắm cơ mà?
  4. Guest

    Guest Guest

    hi hi bác a1234 thắc mắc làm em ngại quá, hôm nay bác không thấy cái ống kính của em nó đen ngòm à? em đeo cho nó 1 cái polarizing giúp cho ảnh của em lên ganh mây, sau đó, như thường lệ, em dùng PS để lấy tông màu cho ảnh của em. Vì thế màu trời lên tốt mà thật 100%, nếu ghép trời vào ảnh thì bức ảnh trông dài dại như ảnh phục chế ấy.
  5. Guest

    Guest Guest

  6. Guest

    Guest Guest

  7. cutiforever

    cutiforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của các bác "chất" quá...Cứ thế mà làm tới nhé bác IQdesign và a13743....

    P/s:Cho em hỏi riêng bác a13743 tí...Em không ở Hà Nội thì có được vào đây chơi không nhỉ.???..Nghe bác dọa ông mod nào đấy,sợ quá,nên em phải hỏi trước....
    Được cutiforever sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 18/07/2004
  8. Guest

    Guest Guest

    Tặng những người yêu Hà Nội.
    Ở khu phố cổ, không biết các bạn có từng để ý đến những bức tường "được" viết lên đó những dòng chữ lem nhem, loằng ngoằng và vô nghĩa (nhiều khi nghĩa của nó làm một vài người vô tình đọc được mỉm cười hoặc đỏ mặt). Những dòng chữ đó đã trở thành một cái gì đó rất quen thuộc đối với mỗi người, vậy bạn đã bao giờ tự hỏi, ai là người viết những dòng chữ đó?. Tôi biết ông ấy từ khi còn là 1 cậu học sinh, hàng ngày đi học trên những con đường mà ở đó, tường, cửa, cột điện ở khắp mọi nơi đều loằng ngoằng những dòng chữ, chúng tôi cố đọc và cười phá lên vì cách viết của người này, những người bình thường không thể viết nổi, và chúng tôi đã gọi đùa ông là "Nhà Thư Pháp". Xin giới thiệu với mọi người, "nhà thư pháp" .​
  9. Guest

    Guest Guest

  10. chaunghe

    chaunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    2.818
    Đã được thích:
    0
    Học đòi Offline Hà Nội !
    Vạch xuất phát !

Chia sẻ trang này