1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh offline của NAHN (New: PhuLang- Trang97)

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GaiNhaQue

    GaiNhaQue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Iqdesign ham post ảnh quá. Chọn cái nào đẹp thì post lên có chọn lọc hơn.
  2. monotone

    monotone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Chụp nhiều nhưng post ít, chẳng có thời gian e*** nữa, mấy hôm nữa sẽ post thêm, xin các bác đi một bộ xe đạp trước:
    Bim...bim.....
  3. h113

    h113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cự đà:
  4. Guest

    Guest Guest

    Hê hê em thấy cái nào em chụp cũng đẹp í .
    mấy cái em đưa lên chẳng có cái nào trùng nhau cả, mỗi cái em thấy hay 1 kiểu, mà kiểu của em là kiểu "phong trào", nhưng thôi có người góp ý là em nghe liền. (100 cái còn lại khi nào em bốc thăm được cái nào trúng em sẽ post lên sau)
    Được iqdesign sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 08/08/2004
  5. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
  6. Jun_dat

    Jun_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chùm nữa vừa e*** xong :)
    Mong được các bác góp ý !
    Được jun_dat sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 09/08/2004
  7. Juliete

    Juliete Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Em là cô gái mặc áo đỏ Juliete hôm rồi đi "nô" với các bác ở Cự Đà đây ạ!
    Sau khi đi tận mắt chứng kiến các bác lao động nghệ thuật mới thấy rằng làm nghệ thuật quả là rất khổ sai nhưng cũng rất vui.
    Giờ đây lại được ngắm những bức ảnh của các bác IQ, jundat,mntone... em thật vui. xin cảm ơn và có đôi lời xin các bác đừng chê cười, vì đây chỉ là nhận xét của 1 kẻ không hiểu biết gì về Nhiếp ảnh ạ!
    Đầu tiên phải kể là bác IQ. bác này có nhiều ảnh bot lên quá và cũng nhanh quá.
    - Bức ảnh bác đăng đầu tiên trang 26 chộp hình cô bé với cái mũ ở cửa và bà già:
    Theo em thì bức ảnh này về ánh sáng và góc chụp rất đẹp, cô bé trông thật tự nhiên và xinh xắn. Nhưng nếu xét về mặt ý tưởng thì em chưa thấy nói lên được điều gì. vì mỗi người một hướng khác nhau, nói thật trông bà cụ dấu cái bọc bánh mì sau lưng trông cứ thế nào ấy. Bác đừng có giải thích là quả này là chộp ảnh đấy nhé, em đứng đấy chứng kiến nên biết hết rồi. Lúc trước đấy khi bà cụ đứng ở mé bên kia. Em thấy góc chụp ấy hay quá, vì bà cụ đi về phía bé gái đang tươi cười trong nắng chào đón bà "mua bánh mì về"... đùa bác vậy thôi chứ bác chụp như vậy thì sao thấy túi bánh phải không bác. Xin mạn phép đặt tên cho bức này là "ơ !!! bánh của mình vừa để đây mà ???"
    - Bức thứ hai là bức cửa sổ và mạng nhện.
    Em không thích bức này, vì có cái gì đó rất mâu thuẫn giữa ý tưởng gợi về cái gì đó xưa cũ qua ô cửa sổ và hình ảnh thời giá qua cái mạng nhện. Nhưng thực sự tấm hình này không nói lên được ý tưởng của bác. Mong là bác kiếm được cái bức tường cũ hơn nữa nhiều rêu thì càng hay. :) Em đặt tên cho bức này là "Nhện đi vắng"
    - Bức thứ ba chụp cái cổng:
    Lần này thì bác quả là thể hiện được con mắt tinh đời khi nhìn ra một góc rất đẹp mà các nhiếp ảnh gia nhà ta nhìn ngó một lúc rôì lắc đầu bỏ đi. Giá mà không bị vết chói nắng nhỉ. Bức này em cũng khai sinh cho bác cái tên " Đề về 52".
    - Bức thứ tư bác chụp cô gái bên cổng ngõ.
    Một bức ảnh rất tuyệt với góc chụp có vẻ rất chuyên nghiệp. Các yếu tố bố cục, màu sắc và tinh thần đều lên rất "khoẻ". Duy chỉ có bà chị là không hợp lý lắm với cái vắy tím và áo sơmi chống nắng. Chắc bà chị này sợ ánh nắng làm hỏng làn da của chị. Bức này em xin gọi là "Dân chơi Cự Đà".
    - Bức thứ năm:
    Bức này thì em thông cảm với bác về mấy cái dây điện nên bác không thể lấy góc máy thấp hơn nữa. Nếu được vậy thì em xin bác tấm này về ***g khung kính mất. Bức này em gọi là "Khi nghị định 92/CP về làng" (hình như là nghị định về việc cấm quảng cáo trên tường, nếu sai cho em xin).
    - Bức thứ sáu chụp hai bé trai đẩy xe thò.
    Bác chụp bức này đẹp lắm, rất tinh tế, rất vui. Đây là một bức ảnh đẹp, đẹp về hình ảnh, màu sắc và đẹp về tâm hồn. Giá mà 2 chú bé trong ảnh được xem ảnh mình thì chắc sẽ sướng âm ỉ mấy tháng liền. Theo em chắc đây là bức bác tâm đắc nhất. Em xin tôn vinh bác.
    - Bức ảnh và già và con mèo.
    Theo em thì bác chụp bức ảnh này là vì con mèo. Chứ nếu bác chụp bà cụ thì không để bố cục lộn xộn thế này được. Vậy mà bác lại cắt cúp để tôn bà cụ lên làm mảng chính mới hay chứ. Nghe bác Monotone nói ở đây có đặc sản thịt mèo ngon lắm. Thế mà lại có con mèo béo thế này sống sót mới lạ chứ.
    - Bức cuối cùng của trang 26 thì em xin miễn có ý kiến.
    Thôi các bác bỏ qua nếu em nói không phải nhé, và cũng phải xin nhường chỗ cho các bác post ảnh. Em mong ảnh của các bác quá rồi.
  8. Guest

    Guest Guest

    khìa khìa khìa :).
    bác gái Juliet thức khuya quá nhẩy?. Cảm ơn bác đã đóng góp rất nhiều nhứng ý kiến xác đáng, trong những bức ảnh mà tôi post lên hầu như chẳng có cái nào mà mang được nhiều ý tưởng như bác nói đâu, tôi chỉ là dân design thiên về những cái gì đó khùng khoằm mà không cân bằng, chụp ngoài tính chất phong trào ra thì những đối tượng chụp chỉ mang tính tạo hình, còn ý tưởng -như "kiểu dân chơi Cự Đà", với lại "Đề về 52"- thì tôi cũng đến chịu.
    Những bức mà tôi chụp hầu hết là mang tính chất kể chuyện (nếu bác đã từng xem qua 3 tập trước sẽ thấy), tôi dẫn dắt bà con về một vùng quê, về những phong tục tập quán về lối sống và con người,.. Nói chung là như 1 người kể chuyện, kể bằng ảnh, chuyện kể về... có 1 làng quê.
    Trong câu chuyện đó có những bức được, những bức chưa được, nhưng nếu thiếu những bức ảnh mà giá trị nghệ thuật trong nó bị suy dinh dưỡng hơn mấy thằng anh em của nó thì tôi cảm thấy thiêu thiếu 1 cái gì đó, vì thế tôi chụp nhiều và post cũng nhiều.
    Ý kiến của Bác gái Juliet phần nào làm câu chuyện tôi kể thêm tươi vui và sinh động, có thể lần Offline tới tôi sẽ không còn là người kể chuyện, mà cố gắng vuốt ve cho cái "tác phẩm" của mình thành 1 viên bi tròn ủng.
    Mà bác Ju này tôi đang có trong tay 1 bức ảnh kể về bác trong cái làng Cự Đà đấy nhé!! cái đó còn mà công bố lên thì .. èn en!!
  9. chaunghe

    chaunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    2.818
    Đã được thích:
    0
    Không đi offline Cự Đà với NAHN được, nhưng cũng cố vớt vát cái ảnh "Biên giới Việt-Trung" vậy.
  10. Guest

    Guest Guest

    bác gái quả này ffứng ngay đằng sau mà không để ý, cái cô bé với bà cụ đó tôi có setup cái gì đâu, nếu có thì chỉ là xin phép mẹ em bé cho chụp thôi vì sợ người ta không đồng ý lại mắng cho.

Chia sẻ trang này